Vụ 4 ngư dân mất tích trên biển: Người thân cầu nguyện một 'phép màu'

Đã 2 ngày trôi qua, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 4 ngư dân mất tích do tàu cá gặp nạn trên biển. Trên bờ, gia đình, người thân vẫn trông ngóng, cầu nguyện một phép màu để các nạn nhân được bình an trở về.

Gia đình, người thân vẫn trông ngóng, cầu nguyện một phép màu để các nạn nhân được bình an trở về.

Những ngày qua, tại thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), rất đông họ hàng và hàng xóm đã đến gia đình chị Trần Thị Yến (SN 1987, vợ anh Hoàng Văn San, chủ tàu cá bị chìm) để động viên, cũng như chờ đợi tin tức.

Từ ngày nghe tin chồng và 3 ngư dân mất tích trên biển, chị Yến dường như đã khóc cạn nước mắt. Mỗi ngày trôi qua, chị chỉ biết cầu nguyện có một phép màu nào đó đưa chồng chị cùng các thuyền viên khác an toàn trở về.

Từ ngày nghe tin chồng và 3 ngư dân mất tích trên biển, chị Yến dường như đã khóc cạn nước mắt.

Khi có người hỏi tin tức về chồng chị, chị Yến bật khóc kể: "Khoảng 1h sáng 21/4, gia đình nhận hung tin từ tàu bạn gọi về, tàu cá của chồng tôi gặp nạn ngoài biển Quảng Ninh. Chồng tôi và 3 thuyền viên mắc kẹt trong khoang cabin, 4 thuyền viên khác may mắn được tàu khác cứu vớt. Khi nhận tin tôi như chết lặng, tàu mới ra khơi hôm 11/4, không ngờ lại xảy ra sự cố này".

Theo chị Yến, anh San làm nghề đi biển hơn 20 năm nay. Sau khoảng thời gian làm thuê, vợ chồng chị đã vay mượn của người thân, ngân hàng được hơn 2 tỷ đồng để đóng tàu. Đến nay là năm thứ 4 chiếc tàu gắn bó với gia đình, nhưng không may lại gặp nạn.

Ông Hoàng Văn Do (SN 1962, chú ruột anh San) cho biết, khi hay tin tàu chìm, cả gia đình quá sốc. "Gia đình vẫn đang phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng triển khai phương án tìm kiếm tung tích San và 3 thuyền viên còn lại”, ông Do cho biết.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh San, ông Do chia sẻ: “Vợ chồng San sinh được 4 cháu, đứa lớn sinh năm 2011, đứa nhỏ nhất mới sinh năm 2022. San là con trai cả trong nhà, mẹ đẻ năm nay 74 tuổi, bị tai biến, đi lại khó khăn. Vợ San lâu nay ở nhà nội trợ, chăm con, không có công việc bên ngoài. Cả nhà 6 miệng ăn trông chờ vào nó. Trong khi tiền ngân hàng còn chưa trả xong, giờ chỉ mong cháu tôi sớm trở về".

Trước đó, vào khoảng 1giờ ngày 21/4, tàu cá mang số hiệu TH - 90088 - TS, công suất 300CV của anh Hoàng Văn San (SN 1979, ngụ ở thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ đang đánh bắt cá trên vùng biển Đông Bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh, thì bị lốc tố đánh chìm.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 8 ngư dân. Đến 8 giờ ngày 22/4, đã cứu vớt được 4 người, còn 4 người khác vẫn chưa được tìm thấy.

Danh sách các ngư dân chưa được tìm thấy gồm: Hoàng Văn San (SN 1979), Hoàng Văn Ninh (SN 1989), Trần Văn Thiết (SN 1982) và Trần Văn Thiệu.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu cá và ngư dân mất tích.

Nguyễn Sự

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-4-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-nguoi-than-cau-nguyen-mot-phep-mau-427225.html