VOV ĐBSCL thăm nơi đặt Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2023), CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL tổ chức về nguồn tại Cà Mau.

Tại tỉnh Cà Mau có 2 địa phương có bia kỷ niệm của Đài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến, ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình và xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Dịp này CQTT khu vực ĐBSCL đã vận động 5.700 quyển tập và 10 phần quà là 10 triệu đồng để tặng các em học sinh nghèo, khó khăn của 2 địa phương dịp năm học mới sắp tới.

Cán bộ, viên chức CQTT khu vực ĐBSCL cùng lãnh đạo chính quyền xã Tân Bằng chụp ảnh bên bia kỷ niệm của Đài Phát thanh Tiếng nói Nam bộ kháng chiến

Sáng 26/8, trong hoạt động về nguồn tại xã Tân Bằng, Lãnh đạo CQTT khu vực ĐBSCL đã đến thăm, tặng quà bà Bùi Thị Ngàn – người tham gia công tác ở Đài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến vào năm 1950, hiện sống ở địa phương. Đoàn cũng trao 4.000 quyển tập và 10 suất học bổng cho các em học sinh. Trong không khí tựu trường chuẩn bị đến, trên gương mặt các em học sinh thường trực niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ.

“Hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên em cố gắng học tập. Em suy nghĩ học mới có thể thay đổi được hoàn cảnh gia đình mình. Chuẩn bị vào học mà nhận được hỗ trợ em rất vui vì có điều kiện để lo cho việc học. Cảm ơn nhà tài trợ, em sẽ cố gắng phát huy khả năng, học thật tốt để không phụ lòng của nhà tài trợ”, em Võ Hữu Tình, học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường THCS – THPT Tân Bằng bày tỏ.

Đợt về nguồn này, CQTT khu vực ĐBSCL vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 10 suất quà và 5.700 quyển tập trao tại Cà Mau

Phát biểu trong buổi trao tập, ông Đỗ Thái Hùng, Giám đốc CQTT khu vực ĐBSCL gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã phối hợp tổ chức chương trình. Đặc biệt là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau đã đồng hành cùng CQTT khu vực ĐBSCL suất thời gian qua. Ông Đỗ Thái Hùng cũng nhắn nhủ các em học sinh cố gắng vượt khó, học tập tốt hơn.

Trước đó, vào chiều 25/8, tại Trường THCS Long Hòa (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi) – nơi có bia kỷ niệm của Đài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến, CQTT khu vực ĐBSCL đã trao 1.700 quyển tập cho chính quyền địa phương để gửi đến các em học sinh dịp năm học mới.

Phần quà được trao đến các em tuy không lớn nhưng rất thiết thực

Xã Tân Tiến và Tân Bằng đều là những nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau. Đời sống người dân địa phương gắn với nghề nuôi tôm. Thời gian qua, kinh tế có nhiều thay đổi tích cực, tuy nhiên, sau dịch Covid-19 vẫn có những khó khăn. Đặc biệt, từ đầu năm nay, giá tôm liên tục sụt giảm nên cuộc sống người dân bị tác động tiêu cực. Trong điều kiện như vậy, những phần quà được trao đến các em học sinh tuy không lớn nhưng rất thiết thực.

Vào ngày 25/8 CQTT khu vực ĐBSCL đã trao 1.700 quyển tập tại xã Tân Tiến

“Nhà cô thì không có đất sản xuất đi làm mướn kiếm sống. Cháu của cô thì nó học giỏi, được nhận học bổng dịp này. Đoàn về mà hỗ trợ được như vậy rất là mừng, quan tâm đến học sinh như vậy thì rất cảm ơn. Cô cũng mong các cháu mình nó học giỏi, có nghề nghiệp kiếm sống”, bà Hà Thiện Nga, người dân ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình chia sẻ.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau đồng hành cùng CQTT khu vực ĐBSCL thời gian qua trong nhiều chương trình

Tại xã Tân Bằng và Tân tiến ngày xưa chính quyền địa phương và nhân dân cưu mang đùm bọc để đảm bảo Đài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến phát sóng an toàn. Tiếp tục phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn CQTT khu vực ĐBSCL về thăm địa phương dịp sắp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

UBND xã Tân Bằng ghi nhận và cảm ơn tình cảm CQTT khu vực ĐBSCL dành cho địa phương

Ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng cảm ơn sự quan tâm thiết thực của CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL và các nhà hảo tâm. Tân Bằng là vùng đất cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống, các em học sinh đã luôn cố gắng học tập, đạt thành tích cao. Nhận sự hỗ trợ các em học sinh cần nỗ lực, cố gắng đạt các thành tích nhiều hơn nữa.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vov-dbscl-tham-noi-dat-dai-tieng-noi-nam-bo-khang-chien-post1041899.vov