Vòng bảng AFF Cup 2022: Điểm mặt tứ đại anh hào

4 gương mặt giành vé vào bán kết AFF Cup 2022 đều xứng đáng, hợp lý. Xét ở nhiều góc độ, đây là kết quả hợp lý từ thực lực lẫn phong độ. Trong đó, đương kim vô địch Thái Lan và đội tuyển Việt Nam với vị trí dẫn đầu 2 bảng đấu được đánh giá nổi trội hơn phần còn lại.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là có lực lượng chất lượng, đồng đều ở các tuyến.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là có lực lượng chất lượng, đồng đều ở các tuyến.

Thái Lan: Xứng danh đương kim vô địch

Trong trận ra quân ở bảng A, Thái Lan chỉ gặp đối thủ yếu toàn diện Brunei. Dù phải thi đấu trên sân khách, các học trò ông Polking dễ dàng hạ gục chủ nhà 5 bàn trắng. Nhưng đây chưa phải là màn thị uy ấn tượng của “voi chiến”. Ở lượt trận tiếp theo, người Thái dễ dàng đánh bại đội khách Philippines tới 4-0, khiến đội bóng suýt nữa cầm hòa tuyển Việt Nam ở trận giao hữu trước đó phải tâm phục khẩu phục. Thái Lan chỉ gặp khó khi đến làm khách của Indonesia, trong hành trình bị cổ động viên nước chủ nhà gây áp lực bằng cuộc “vây ráp” xe buýt chở đội bóng. Song trong bối cảnh bị dẫn trước và Dechmitr phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, “voi chiến” vẫn bản lĩnh gỡ lại một điểm quý giá để bảo vệ ngôi đầu. Ở trận cuối gặp Campuchia đang tiến bộ và hưng phấn, nhưng đoàn quân của HLV Polking vẫn tiếp tục thành công với chiến thắng 3-1, vừa đủ để hơn Indonesia về hiệu số và kết thúc hành trình vòng bảng bằng ngôi đầu.

Đội hình ưa chuộng của HLV Polking là cặp tiền đạo Teerasil Dangda- Adisak Kraison, hai tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen - Theerathon Bunmathan, cặp tiền vệ cánh Ekanit Panya - Bordin Phala, bộ tứ vệ Suphanan Bureerat - Pansa Hemviboon - Kritsada Kaman - Sasalak Haiprakhon cùng thủ thành Kittipong Phuthawchueak.

Indonesia: Gương mặt thách thức

Indonesia chỉ có thể tự trách mình khi không thể duy trì lợi thế dẫn bàn lẫn hơn người trong cuộc chạm trán với Thái Lan. Để người Thái cầm hòa 1-1, đội bóng của HLV Shin Tae Yong chấp nhận vé nhì bảng trong nuối tiếc. Tuy vậy, ở 3 trận đấu còn lại của vòng bảng, người Indo làm khá tốt. Sau màn khởi động thắng nhẹ 2-1 trước Campuchia, các học trò ông Shin vùi dập Brunei đến 7-0, hòa Thái Lan 1-1 và đánh bại Philippines 2-1. 10 điểm bằng và chỉ thua Thái Lan về hiệu số (+ 9 so với + 11), Indonesia đến với bán kết bằng thực lực lẫn khát vọng. Điểm mạnh mà ông Shin có trong tay là đội hình tập hợp nhiều cầu thủ gốc nước ngoài. Nhưng điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo cũng từ đó mà ra, bởi “ngoại binh” đa phần đã lớn tuổi. Lối chơi Indonesia đôi lúc bị chững lại bởi chính các cầu thủ này trong những pha tấn công, mất đi lợi thế bất ngờ. Đối thủ nếu nghiên cứu kỹ lối chơi này sẽ có hướng khắc chế, Campuchia và Philippines đã gần như đã làm được điều đó, đáng tiếc họ không đủ nhân tố chất lượng để duy trì thế trận.

Nhìn toàn diện, Indonesia vẫn chỉ là “gương mặt thách thức” như các giải trước đây.

Malaysia: Chỉ hay ở bước đường cùng?

Đội bóng được mệnh danh là “những chú hổ” đã làm được điều mà đội tuyển Việt Nam không làm được với Singapore, xuyên thủng “xe buýt nhiều tầng”, thậm chí xé toang nó đến 4 lần. Có cảm giác, Malaysia đã vào cuộc ở trận đấu cuối với tinh thần “tử chiến”, khi ở thế bất lợi. Đây là một trận đấu hay, hay nhất tính đến nay của thầy trò HLV Kim Pan Gon. Nhưng nếu nhìn vào 3 trận đấu trước đó, Malaysia còn bộc lộ khá nhiều bất ổn. Ở trận ra quân trên sân của Myanmar, Malaysia suýt bị cầm hòa, nếu như quả 11m của chủ nhà bị hỏng ăn, đó là chưa kể họ bị dồn ép phần lớn thời gian. Trận thắng Lào 5-0, được coi như là hiển nhiên, bởi đội bóng xứ Triệu voi quá yếu.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình trước chủ nhà Việt Nam phần nào lột tả điểm yếu trong đội hình “lắp ghép” của ông Kim. Mất tới 11 cầu thủ do các CLB không chịu nhả quân, tiếp tục dựa vào các cầu thủ nhập tịch luống tuổi, tuyển Malaysia chơi chưa thực sự gắn kết. Nhưng điểm yếu cố hữu của “những chú hổ” không chỉ nằm ở đó. Một khi bị dẫn bàn trước, nhiều cầu thủ luôn nóng vội và dễ bị xuống tinh thần, mất kiểm soát.

Việt Nam: Đồng đều và ổn định

Với sự trở lại của Quang Hải, Văn Hậu, bổ sung thêm Tấn Tài, Văn Quyết, so với AFF Cúp 2020, đội tuyển Việt Nam ở AFF Cúp 2022 mạnh hơn, đồng đều hơn ở các tuyến. Có thể nói rằng, tất cả những cầu thủ tốt nhất, giỏi nhất của bóng đá Việt Nam đều đã hiện diện tại AFF Cup 2022.

Ra quân thắng đậm Lào 6-0, tiếp tục thắng Malaysia 3-0, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ “chững lại” khi bị Singapore cầm hòa không bàn thắng. Nhưng đây là tình huống nằm trong tính toán, bởi với chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu ngôi đầu bảng B và bảo toàn lực lượng. 12 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào, đội bóng của HLV Park Hang-seo dưới thời ông Park tỏ ra đáng gờm với mọi đối thủ còn lại. Tuy nhiên, nói thế tuyển Việt Nam không có điểm yếu cần khắc phục, nhất là sự lơi lỏng ở hàng thủ, kẻ cả thủ môn Văn Lâm, đã thể hiện trước Myanmar. Có thể, ở những trận đấu mang tính knock-out sắp tới, những sai sót, khinh suất như trên sẽ không xảy ra.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-bang-aff-cup-2022-diem-mat-tu-dai-anh-hao-post271835.html