Vòng 19 Ngoại hạng Anh: Liverpool tận hưởng niềm vui trong ngày lễ tặng quà

Vòng 19 Ngoại hạng Anh có 5 trận diễn ra trong ngày lễ tặng quà (Boxing Day). 2 đội bóng vui nhất có lẽ Liverpool và M.U, khi Liverpool thắng Burnley để tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh, trong khi M.U ngược dòng thắng Aston Villa.

Manchester United ngược dòng ngoạn mục và đầy cảm xúc trước Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: MIRROR

Manchester United ngược dòng ngoạn mục và đầy cảm xúc trước Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: MIRROR

Sau 2 trận hòa liên tiếp trên sân nhà Anfield trước M.U và Arsenal, Liverpool có chuyến làm khách trên sân Burnley. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho The Kop khi Darwin Nunez ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Sau khi vượt lên dẫn trước, The Kop tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và có bàn thắng thứ 2 ở phút 90 do công của Diogo Jota.

Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, Liverpool có 42 điểm sau khi lượt đi khép lại và tạm thời chiếm ngôi đầu, cũng như gây sức ép lên Arsenal. Pháo thủ vẫn còn cơ hội kết thúc lượt đi với vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh, nhưng họ phải vượt qua áp lực và giành chiến thắng trước West Ham trong trận cầu vào rạng sáng mai.

Tiếp theo đó là màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của M.U trên sân nhà Old Trafford. Được thi đấu trên sân nhà nhưng M.U vẫn bị đánh giá thấp hơn đội khách Aston Villa. Đây là điều dễ hiểu, bởi Aston Villa đang có phong độ rất cao khi xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, cũng như đã từng đánh bại Man City lẫn Arsenal ở mùa giải năm nay.

Những lo ngại của CĐV “Quỷ đỏ” đã được chứng minh chỉ sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, Aston Villa đã vượt lên dẫn 2 bàn với các pha lập công của McGinn (phút 21) và Dendoncker (phút 26). Bị dồn vào thế chân tường, “Quỷ Đỏ” bất ngờ trỗi dậy và thi đấu với tinh thần cao ngút trong hiệp 2 để tạo ra màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Garnacho là cầu thủ nổi bật nhất của M.U khi tiền đạo người Argentina có 2 pha lập công liên tiếp ở phút 59 và 71 đưa trận đấu về thế cân bằng, tạo tiền đề cho Hojlund ghi bàn thắng chốt hạ trận đấu ở phút 81.

Chung cuộc, M.U có màn lội ngược dòng xuất sắc trước Aston Villa với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Chiến thắng này giúp “Quỷ đỏ” tạm thời leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, cũng như ngắt chuỗi 4 trận không thắng và không ghi bàn trên mọi đấu trường. Còn với Aston Villa, trận thua này khiến họ có nguy cơ bật khỏi tốp 3 nếu Tottenham thắng cách biệt trước Brighton tại vòng đấu này.

Có người vui, tất nhiên sẽ có kẻ buồn và đội bóng buồn nhất trong ngày lễ tặng quà có lẽ là Newcastle, khi đội chủ sân St James’ Park vẫn đang chìm trong khủng hoảng. Trước khi tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà, Newcastle đang phải trải qua chuỗi ngày khó khăn khi chỉ giành được 1 trận thắng trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Những tưởng việc tiếp đón một đội bóng đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng như Nottingham trên sân nhà sẽ là cơ hội để Newcastle vực dậy được tinh thần, nhưng rồi họ lại gây thất vọng.

“Chích chòe” là đội mở tỷ số trước với pha lập công của Isak ở phút 23, nhưng lại để đối thủ ghi liên tiếp 3 bàn ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Đáng buồn thay, người lập hat-trick giúp Nottingham lội ngược dòng lại là Chirs Wood, cầu thủ bị Newcastle bán cho đội khách. Trận thua này khiến Newcastle bị tụt lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/vong-19-ngoai-hang-anh-liverpool-tan-huong-niem-vui-trong-ngay-le-tang-qua-d8b4fc9/