Vòng 18 Ngoại hạng Anh: Mãn nhãn đại chiến Arsenal - Liverpool

Vòng 18 Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến 2 nỗi vui - buồn của nhóm 'Big-six' khi Arsenal, Liverpool, Tottenham hài lòng với những điểm số đạt được, trong khi Chelsea và M.U lại khiến CĐV nhà quá thất vọng trong đêm Giáng sinh.

Liverpool và Arsenal chia điểm

Liverpool và Arsenal chia điểm

* Pháo thủ đón Giáng sinh trên đỉnh

Trận đấu phân định ngôi đầu Ngoại hạng Anh giữa Liverpool - Arsenal trên sân Anfield khép lại đúng như kỳ vọng của người hâm mộ về một cuộc đại chiến giữa 2 đội bóng có phong độ tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Pháo thủ cùng The Kop đã cống hiến cho người xem một trận cầu kịch tính đến tận phút thi đấu cuối cùng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội liền đẩy cao tốc độ trận đấu và Arsenal sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha bật cao đánh đầu của trung vệ Gabriel Magalhaes. Bất ngờ nhận bàn thua, Liverpool tung ra hàng loạt pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Arsenal, nhất là bên hành lang trái với sự xuất hiện của Alexander-Arnold và Salah. Đến phút 29, sự ăn ý của bộ đôi này đã giúp Liverpool tìm được bàn gỡ. Arnold có đường chuyền dài vượt tuyến đưa Salah vào thế thuận lợi để đánh bại Zinchenko rồi tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành của Arsenal.

Trong phần còn lại của trận đấu, hai đội triển khai bóng ở tốc độ cao và tạo ra được thế trận ăn miếng trả miếng liên tục. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng được cơ hội nguy hiểm mình tạo ra để vượt lên dẫn trước nên đành hài lòng với 1 trận hòa.

Với 1 điểm giành được trên sân nhà của Liverpool, Arsenal tiếp tục đứng trên đỉnh bảng xếp hạng trong đêm Giáng sinh, bởi trong trận đấu sớm của vòng 18 diễn ra trước đó, Aston Villa đã bị đội cuối bảng Sheffield United cầm hòa với tỷ số 1-1.

Một đội bóng khác thuộc nhóm “Big-six” cũng có một kết quả tốt trong đêm Giáng sinh là Tottenham. Dù gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Everton nhưng 2 bàn thắng sớm của Richarlison (phút thứ 9) và Son Heung-min (phút thứ 18) đã giúp Tottenham dễ dàng kết thúc trận đấu với 3 điểm trong tay. Chiến thắng trước Everton cũng Tottenham trở lại tốp 4 và chỉ kém đội xếp thứ 3 Aston Villa đúng 1 trận thắng.

* M.U - Chelsea: Đội bạn cùng lùi

“Quỷ Đỏ” và The Blues tiếp tục khiến CĐV nhà thất vọng bởi phong độ thảm hại của họ trong thời gian qua.

Trong chuyến làm khách trên sân London Stadium của West Ham, “Quỷ Đỏ” đã dễ dàng bị đội chủ nhà đánh bại với tỷ số 2-0. Đây đã là thất bại thứ 13 của thầy trò HLV Erik ten Hag trong 26 trận đã đấu kể từ đầu mùa giải, có nghĩa là họ đã thua đến 50% số trận. Chưa hết, M.U còn đang trải qua cơn hạn bàn thắng khi đã 4 trận liên tiếp không thể ghi nỗi một bàn. Đây là thành tích quá tệ mà không đội bóng nào chạm tới được tại Giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Không chịu kém cạnh, Chelsea cũng gây thất vọng toàn tập khi hành quân đến sân Molineux của Wolves. Công bằng mà nói, các học trò của HLV Pochettino đã thi đấu khá hay và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, trong một ngày các chân sút trên hàng công quá vô duyên trong khâu dứt điểm, còn hàng thủ thi đấu thiếu tập trung đã khiến CĐV của The Blues phải đón Giáng sinh với kết quả bại trận 1-2 trước Wolves. Điểm an ủi duy nhất với Chelsea trong trận đấu vừa qua có lẽ là pha lập công đầy hứa hẹn của Nkunku, tân binh vừa trở lại sau chấn thương dài. Thất bại trước Wolves khiến Chelsea thiết lập một kỷ lục buồn, đội chủ sân Stamford Bridge là đội bóng Anh nhận nhiều trận thua nhất trong năm 2023 với 19 trận. Rõ ràng, HLV Pochettino còn rất nhiều việc phải làm trong công cuộc phục hưng đế chế The Blues tại Anh, cũng như tại châu Âu.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/vong-18-ngoai-hang-anh-man-nhan-dai-chien-arsenal-liverpool-aff4379/