Vòng 12 V.League: Cơ hội bứt tốp cho nhóm đầu

Để đội tuyển Việt Nam tập trung (ngày 12-3) chuẩn bị cho 2 trận gặp Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, V.League thi đấu với mật độ 10 ngày 3 vòng. Dư âm vòng 11 còn chưa lắng thì cuối tuần này sẽ là lượt đấu áp chót của lượt đi.

Trận đấu giữa 2 đội nhóm cuối Hải Phòng và Thể Công-Viettel lại là trận cầu tâm điểm của vòng 12

Với khoảng cách tối thiểu 4 điểm, chắc chắn tốp 5 vẫn chưa thay đổi. Tại vòng 12, các đội trong nhóm đầu đều gặp những đối thủ nhóm dưới nên đây là cơ hội để “ngũ hổ tướng” có cuộc bứt tốp.

Trên lý thuyết là thế, nhưng các đội chiếu dưới sẽ chiến đấu cật lực để đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm trước khi lượt đi khép lại và bước vào kỳ nghỉ thứ 3 của V.League 2023-2024. Ngoài ra, chỉ có 2/5 đội nhóm trên được chơi trên sân nhà là Thanh Hóa và CAHN phần nào có thể tự tin giành trọn 3 điểm. Bởi 2 đội khách dù có sự tăng cường lực lượng (HAGL là 2 ngoại binh cùng 3 cầu thủ mượn từ CAHN, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra mắt Trọng Hoàng và Ibara Prince, tiền đạo ở vòng 10 còn khoác áo B.Bình Dương) nhưng vẫn không thể sánh bằng.

Trong 3 đội còn lại, đội đầu bảng Nam Định sẽ có chuyến làm khách khó nhằn đến sân Vinh. Nam Định đang hưng phấn nhưng đoàn quân trẻ SLNA cũng đang trưởng thành nhanh chóng. Trên sân nhà, họ đánh bại Bình Định 2-0 và chỉ chịu thua sít sao CAHN 0-1. “Bộ ba nguyên tử” Rafaelson (13 bàn), Hendrio (5 bàn) và Văn Toàn (3 bàn) của Nam Định sẽ không dễ tung hoành tại xứ Nghệ.

Tương tự là chuyến làm khách của đội nhì bảng B.Bình Dương đến sân của đội Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Cả hai đội vừa có chiến thắng trên sân nhà nhờ tân binh ngoại, B.Bình Dương là chân sút người Nigeria Atshimene Charles, TP.HCM là Wander Luiz. Tuy nhiên, 3 điểm trước Bình Định của TP.HCM mang ý nghĩa quan trọng hơn, nhất là về mặt tinh thần sau 2 thất bại liên tiếp trước đó tại Hà Nội. Một cuộc đối đầu thú vị giữa HLV Phùng Thanh Phương với đàn anh Lê Huỳnh Đức từng là “cố vấn” của mình ở Sài Gòn FC ở mùa 2022.

Dễ có nguy cơ mất điểm nhất là Bình Định trong trận “derby” miền Trung khi Quảng Nam đang có chuỗi 3 trận bất bại (1 thắng, 2 hòa) và lối chơi rất khó chịu.

Trong cục diện như vậy, trận cầu tâm điểm của vòng 12 lại là cuộc đối đầu giữa đội đang đứng thứ 10 Hải Phòng với đội thứ 12 Thể Công-Viettel trên sân Lạch Tray. Trận này hứa hẹn sẽ rất “nóng”, bởi cả chủ lẫn khách đều trong thế không còn đường lùi. Mới đánh rơi 3 điểm trước SLNA, Hải Phòng đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng, trong đó có đến 4 thua. Kể từ khi cập bến Hải Phòng, ông Chu Đình Nghiêm chưa bao giờ có chuỗi thành tích tệ hại như thế. Tình cảnh của Thể Công-Viettel còn nghiêm trọng hơn, 6 trận liền họ chỉ kiếm được 1 điểm trước Khánh Hòa, nhận đến 6 thất bại. Hòa hay đội nào thua ở trận này sẽ thực sự gióng hồi chuông báo động.

Tương tự là cuộc chạm trán giữa đội đứng áp chót Khánh Hòa với Hà Nội FC đang đứng thứ 9. Cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân đội đầu bảng Nam Định cho thấy, với huấn luyện viên Daiki Iwamasa, Hà Nội FC đã phần nào hồi sinh, nhưng trước Khánh Hòa mỗi trận đấu giờ đây là sinh tử, sẽ là thử thách với ông Daiki Iwamasa.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/vong-12-vleague-co-hoi-but-top-cho-nhom-dau-89c5391/