Vòng 12 V.League 2023-2024: Nhóm cuối, ở yên đấy!

Dự báo khỏ xảy ra biến động ở ngôi đầu và vị trí cuối bảng xếp hạng sau vòng 12, nhưng phần còn lại sẽ khác. Sự chênh lệch chất lượng đội hình và vị trí ở V.League hiện tại gần như không còn là yếu tố quyết định mà phụ thuộc vào câu chuyện của tinh thần.

LP Bank HAGL (trước) và Khánh Hòa (sau) dự báo sẽ tiếp tục "bên nhau" nơi đáy bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu ngày 2 và 3-3 gây khó cho những đội xếp cuối, khi LP Bank HAGL và Thể Công- Viettel phải làm khách Đ. Thanh Hóa, Hải Phòng; còn Khánh Hòa tiếp Hà Nội FC. Xét về phong độ lẫn nhân sự, chênh lệch đáng kể.

Thất bại 1-3 trước Công an Hà Nội FC của Đ. Thanh Hóa là "tin dữ" với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Bởi như thường lệ, sau một trận không như ý thầy trò HLV Popov thường tìm ai đó để "xả xui". Không may cho HAGL rơi đúng vào thời điểm đó. Không cần bàn cãi về sức mạnh của Đ. Thanh Hóa so với HAGL dù đã được tăng cường về lực lượng, trong đó có thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dù tuyên bố sẽ "quyết thắng" đội bóng quê hương trong cuộc đối đầu chiều nay (2-3) nhưng xem ra cùng lắm đội bóng mới của "thủ môn quốc dân" gắn với kỳ tích Thường Châu năm nào có được 1 điểm đã là kết quả bất ngờ.

Tương tự là Khánh Hòa, dự báo sẽ rất vất vả dù được chơi trên sân nhà trước Hà Nội FC. Trận thua "tức tưởi" trước T. Nam Định rất có thể là cú ngã đau làm Văn Quyết và đồng đội tỉnh ra, thận trọng hơn với Khánh Hòa. Trong khi đó, áp lực đang đè nặng lên đôi vai của HLV trẻ Trần Trọng Bình hơn bao giờ hết. Lúc này, đội chủ sân 19-8 Nha Trang cùng với Thể Công- Viettel và HAGL "chiếm giữ" tốp 3 ngược, nhưng xem ra cuộc chiến tranh vé xuống hạng trực tiếp chỉ là cuộc "đấu tay đôi" với HAGL, bởi khó xảy ra chuyện đội bóng áo lính sẽ chơi ở hạng Nhất. Nhưng trong lúc đội bóng phố Núi vừa tăng cường và hứa hẹn sẽ tiếp tục có thêm viện binh thì CLB phố Biển tỏ ra "sợ" xáo trộn về nhân sự dù 3 ngoại binh chơi quá tệ. Với tâm lý "phó thác" cho số phận, Khánh Hòa có thể làm gì trước Hà Nội FC?

"May mắn" hơn 2 người bạn đồng hành trên, Thể Công- Viettel gặp đội bóng cũng không có phong độ tốt Hải Phòng (4 thua, 1 hòa). Cũng như Thể Công- Viettel, đội chủ sân Lạch Tray sa sút đến khó hiểu trong giai đoạn vừa qua. Nếu Hải Phòng tiếp tục "đà" này, HLV Nguyễn Đức Thắng hy vọng có trận thắng đầu tiên cùng với các học trò mới. Tuy nhiên Lạch Tray rất khác, nếu Hoàng Đức và đồng đội cứ chơi như là "hiện tượng ngược" và Hải Phòng lấy lại chất "lửa", Thể Công Viettel có thể phải nâng chuỗi không thắng lên con số 7!

Không đến nỗi căng thẳng như 3 trận đấu trên, nhưng cuộc đối đầu giữa CLB Quảng Nam và M. Bình Định chắc chắn sẽ được quan tâm nhiều, đó là việc sao trẻ Đình Bắc có được HLV Văn Sỹ Sơn cho ra sân hay không sau một tuần "rèn" ở đội trẻ. 3 trận nói "không" với Đình Bắc, Quảng Nam bất bại với 2 trận hòa (với B. Bình Dương và HAGL), 1 trận thắng (trước Thể Công- Viettel), cho thấy đội bóng xứ Quảng vẫn sống khỏe. Tuy nhiên, HLV Văn Sỹ Sơn có thể sẽ "nghĩ lại", bởi đường đua vẫn còn dài trong lúc chiều sâu lực lượng đội bóng xứ Quảng không là gì so với mặt bằng V.League. Lê Xuân Tú tỏa sáng ở trận đấu gần nhất với cú đúp vào lưới Thể Công- Viettel, nhưng cũng mới chỉ là một trận và Đình Bắc là cái tên không thể để lãng phí. Phía ngược lại, M. Bình Định cũng là mối quan tâm bởi phong độ bất thường. Mới thắng ngoạn mục đội dẫn đầu T. Nam Định 2-1 ở vòng 10, ngựa ô đất Võ bị đội bóng bị đánh giá yếu hơn TPHCM hạ "knock-out" cũng với tỷ số đó ở vòng 11. Có thể phong độ trồi sụt của M. Bình Định sẽ là cơ sở để HLV Văn Sỹ Sơn và các học trò hy vọng có kết quả tốt trên sân Hòa Xuân?

Trên sân Vinh, các cầu thủ trẻ SLNA dự báo sẽ khó có thể gây bất ngờ trước T. Nam Định. Tương tự, đội bóng láng giềng là H. Hà Tĩnh cũng sẽ gặp thử thách lớn khi làm khách của Công an Hà Nội đang vào "phom" trong tay HLV Kiatisuk. Cuối cùng, 2 đội bóng láng giềng TPHCM và B. Bình Dương sẽ gặp nhau trên sân Thống Nhất với tín hiệu 2 tân binh đều tỏa sáng và đều giành chiến thắng ở vòng trước, được nhận định là khó lường nhất của vòng 12.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-12-vleague-2023-2024-nhom-cuoi-o-yen-day-post291522.html