Vòng 1 V-League 2020: Sôi nổi nhưng không bất ngờ

Trong hai ngày 7 và 8-3, các trận đấu còn lại thuộc vòng 1 V-League 2020 đã lần lượt diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Các cuộc đụng độ khởi đầu cho mùa giải dài năm nay diễn ra sôi nổi nhưng không có nhiều bất ngờ khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành ưu thế.

Trong hai ngày 7 và 8-3, các trận đấu còn lại thuộc vòng 1 V-League 2020 đã lần lượt diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Các cuộc đụng độ khởi đầu cho mùa giải dài năm nay diễn ra sôi nổi nhưng không có nhiều bất ngờ khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành ưu thế.

Viettel (phải) thắng nhọc trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đà Nẵng trắng tay rời Gò Đậu

Lịch thi đấu mùa này sớm đưa SHB Đà Nẵng đụng độ Bình Dương trên sân Gò Đậu chiều 8-3. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Bình Dương đẩy cao đội hình hòng "đánh phủ đầu" Đà Nẵng và sớm đạt được mục đích. Phút 15, Tô Văn Vũ đi bóng kỹ thuật bên cánh phải trước khi treo bóng chuẩn xác để Hedipo Gustavo đánh đầu tung lưới đội khách. Bàn thắng sớm giúp trận đấu trở nên hấp dẫn gấp bội. Khoảng thời gian tiếp theo, hai đội chơi đôi công quyết liệt và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn mười mươi.

Bước sang hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhưng những nỗ lực của Đà Nẵng không thể giúp họ xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc bên phía Bình Dương. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 chung cuộc. Kết quả này cũng đặt ra nhiều phần việc cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giải quyết trong thời gian tới để hướng đến việc cải thiện vị trí chung cuộc so với mùa giải trước. Hải Phòng chỉ là đội bóng tầm trung nhưng các cầu thủ sông Hàn không thể tìm được đường đến với gôn thành của họ là điều đáng lo ngại.

Tân binh "thất thủ"

Viettel đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân tới sân của "tân binh" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với sự góp mặt của nhiều hảo thủ như Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Hồ Khắc Ngọc, Viettel không mấy khó khăn trong việc áp đảo tân binh V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Suốt hiệp 1, hàng công đội khách tạo ra vô số cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng vẫn thiếu đi độ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Mải mê tấn công, không ít lần Viettel "thót tim" trước những pha phản công của đoàn quân do HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt. Rất may, thủ thành Nguyên Mạnh và hàng hậu vệ thi đấu tập trung để bảo toàn mành lưới cho khung thành đội nhà.

Bước sang hiệp 2, thủ thành Quang Tuấn và Nguyên Mạnh tiếp tục tỏa sáng khi liên tiếp trổ tài cứu thua cho CLB chủ quản, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Quang Tuấn cản phá cú sút phạt đền của Bruno ở phút 65. Tưởng chừng thế trận giằng co sẽ kéo dài tới khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc thì đúng vào phút 86, Việt Phong đã tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ghi bàn thắng quý như vàng ấn định chiến thắng 1-0 cho Viettel. Kết quả này giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có màn ra quân suôn sẻ ở V-League 2020.

Hải Phòng vất vả

"Mở hàng" V-League 2020, Hải Phòng cũng phải vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trên sân của Thanh Hóa. Hai đội chơi quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Điều này khiến trận đấu ngày một "nóng" với các pha tranh chấp và thẻ vàng liên tục. Thanh Hóa là đội chơi chủ động và có những đường bóng tấn công nguy hiểm hơn với lợi thế sân nhà. Nhưng Hải Phòng mới tạo ra được khác biệt. Mpande Joseph Mbolimbo tỏa sáng với siêu phẩm ở phút 83 để mang về 3 điểm đầu tiên của mùa giải cho đội bóng đất Cảng. Tiền đạo ngoại binh đã xử lý bóng gọn gàng, vượt qua hàng loạt hậu vệ trước khi vuốt bóng tung lưới đối thủ.

Sài Gòn chia điểm trước Nghệ An

Ở trận đấu trễ nhất vòng 1, SLNA đã có chuyến làm khách trên sân CLB Sài Gòn. Trận này nhịp điệu trận đấu diễn ra tương đối chậm. Hai đội thi đấu dè chừng nên suốt thời gian hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp hai, vị "thuyền trưởng" SLNA đã có sự thay đổi nhân sự. Phan Văn Đức sau thời gian dài nghỉ thương cuối cùng cũng trở lại sân cỏ. Điều này là tín hiệu mừng cho không riêng CLB SLNA mà còn cho cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam và ông thầy người Hàn Quốc Park Hang Seo. Nếu trong thời gian tới Phan Văn Đức thể hiện được phong độ cao như đã từng thì chắc chắn anh sẽ là sự trở lại vô cùng cần thiết cho hàng công đang gặp nhiều vấn đề của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Riêng trong trận đấu của SLNA, Phan Văn Đức cùng đồng đội vẫn không thể làm được gì trước các cầu thủ Sài Gòn nên đành chia điểm với tỷ số hòa 0-0.

Hà Nội vượt trội

Trước đó, trong trận ra quân của đương kiêm vô địch CLB Hà Nội vào 7-3, cơn mưa bàn thắng đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Đối thủ đầu tiên nhận thất bại trước Quang Hải và các đồng đội là CLB Nam Định. Dù đội khách đã có hai lần xuyên thủng mành lưới đội bóng số 1 Việt Nam thời điểm này do công của hai ngoại binh Merlo và Fernandes nhưng chừng đó là không đủ bởi có tới bốn lần họ nhận bàn thua. Những người lập công cho CLB thủ đô là Lê Quốc Hường, Ngân Văn Đại, Bùi Hoàng Việt Anh và Omar. Kết quả đó một lần nữa khẳng định sức mạnh vượt trội của CLB Hà Nội tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_221430_vong-1-v-league-2020-soi-noi-nhung-khong-bat-ngo.aspx