Vợ chồng U70 nhiệt tình với việc chung

Vợ chồng bà Dương Thị Lộc và ông Nguyễn Trọng Phẩm được người dân ở tổ dân phố số 6, phường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên), rất mến trọng vì sống hòa thuận, gương mẫu và luôn nhiệt tình với những việc chung ở khu dân cư. Ông, bà đã ở tuổi ngoài 'thất thập' nhưng vẫn chăm chỉ lao động, cần mẫn vệ sinh đường phố, sân Nhà văn hóa trong thời gian dài.

Ông Phẩm, bà Lộc đều đặn vệ sinh đường phố và sân Nhà văn hóa.

Năm 1974, ông Phẩm, bà Lộc đều được tiếp nhận vào làm việc tại Mỏ sắt Trại Cau nhưng mỗi người công tác ở khu vực khác nhau. Ông Phẩm làm việc tại Phòng Kỹ thuật còn bà Lộc về nhận nhiệm vụ tại Phân xưởng Cơ điện và Khai thác. Qua các đợt sinh hoạt đoàn, ông, bà mến nhau và nên duyên vợ chồng. Mấy chục năm gắn bó với nghiệp khai khoáng, ông, bà đều hoàn thành tốt nhiệm vụ cho đến lúc về nghỉ chế độ. Năm 2011, ông Phẩm, bà Lộc dời tổ 4, thị trấn Trại Cau chuyển về sinh sống tại tổ 6, phường Quang Vinh.

Đây là khu dân cư mới thành lập nên sau thời gian sinh hoạt, ông Phẩm được tổ chức và đảng viên tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Bà Lộc cũng nhiệt tình tham gia công tác xã hội và được các cụ cao tuổi bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi của tổ.

Chế độ không nhiều nhưng từ khi nhận nhiệm vụ, ông, bà luôn nỗ lực để xây dựng khu dân cư đoàn kết, phong trào nào cũng tham gia tích cực, cổ vũ, vui vẻ nên lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng tới nhân dân địa phương. Tuyến phố trước nhà, sân Nhà văn hóa của tổ phố số 6 luôn sạch sẽ vì sáng nào ông Phẩm, bà Lộc và một số người dân cũng quét dọn, phân loại rác rồi đốt lá cây, thu gom vỏ chai, nilon mang tới điểm tập kết rác.

Ngoài những buổi tham gia sinh hoạt, giải quyết công việc của tổ, ông Phẩm, bà Lộc lại lo việc cơm nước, đưa đón cháu đi học để các con yên tâm công tác. Đáng quý nữa là những khu đất trống trong khu dân cư chưa có hộ dân đến ở, ông Phẩm, bà Lộc cặm cụi dọn cỏ, thu gom sỏi đá để biến thành những khoảnh vườn trồng rau, củ xanh tốt.

Hình ảnh ông Phẩm, bà Lộc cười nói vui vẻ khi vệ sinh môi trường, khi lao động như đóa hoa thơm, luồng gió mát lành làm đẹp cho đời. Từ đó có thêm những việc tốt khác được nhân lên, như: Khu vực tập thể thao của tổ dân phố đã có người thầm lặng mang đến một thùng đựng rác nhỏ; sân bóng, sân cầu lông hàng ngày được mọi người cùng vệ sinh sạch; cỏ dại trong những bồn hoa cũng được nhổ bỏ…Mỗi người một việc nên khu sinh hoạt cộng đồng ở tổ dân phố số 6 luôn phong quang, có nhiều người đến tập thể dục, dân vũ mỗi buổi sáng, chiều hằng ngày.

Bác Trần Xuân Sơn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6, cho biết: Tổ dân phố số 6 mới được hình thành nên đây là cộng cư của các gia đình từ nhiều vùng miền chuyển đến ở. Do vậy, cấp ủy, cán bộ các đoàn thể của tổ phải rất trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu mới tập hợp được nhân dân. Vợ chồng bác Lộc về khu dân ở từ sớm và luôn giúp đỡ những hộ tới sau. Đặc biệt, 2 bác rất trách nhiệm khi tham gia công tác xã hội, chăm chỉ lao động, gương mẫu trong việc vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Gia đình 2 bác rất hòa thuận, nhiều năm được vinh danh là Gia đình văn hóa tiêu biểu. Cá nhân bác Phẩm được tập thể Chi bộ suy tôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023…

Những việc nhỏ và thầm lặng của vợ chồng ông Phẩm đã góp sức để đem lại nhiều kết quả đáng tự hào cho tổ dân phố 6, người dân trong tổ cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Do tuổi cao, nay ông Phẩm xin nghỉ, không làm Phó Bí thư Chi bộ, bà Lộc cũng không làm Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi nữa nhưng đều đặn mỗi sáng, ông bà vẫn dậy sớm vệ sinh đường phố, sân Nhà văn hóa rồi cùng các hội viên khác chơi thể thao...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/202312/vo-chong-u70-nhiet-tinhvoi-viec-chung-80b1d63/