'Vợ chồng tương kính như tân'

'Vợ chồng tương kính như tân', muốn vợ chồng hạnh phúc, gia đình vui vẻ, đầm ấm thì vợ chồng phải tôn trọng, quan tâm, trân quý nhau.

-A lô, sắp về rồi. Gọi ít thôi. Lắm điều thế!

Mạnh cau mày và lớn tiếng trả lời điện thoại. Thành vỗ vai bạn, bảo:

- “Lãnh đạo" nhà gọi à? Vậy giải tán thôi. Lúc khác anh em lại ngồi với nhau.

Mạnh khoát tay vẻ bất cần:

- Ôi dào, cứ ngồi đi! Không có gì đâu. Con vợ tôi nó dở hơi ấy mà. Không chấp.

- Ô hay, sao lại nói vợ như thế? Không sợ vợ buồn à? - Thành ngạc nhiên hỏi.

Mạnh nhăn mặt, với tay cầm cốc bia tu một hơi rồi đáp:

- Gớm, sợ các mụ ấy buồn có mà sợ cả đời. Tôi nói thật chứ bực mình lắm. Biết thế chả lấy vợ cho nhàn thân. Suốt ngày léo nhéo: “Anh ở đâu?”, “Uống ít thôi anh nhé!”, “Sao anh còn chưa về? Muộn rồi!”... đến nhức cả đầu...

- Thì cô ấy lo cho cậu nên mới nhắc nhở chứ!

- Thà chẳng lo còn đỡ bực mình. Vợ với chả con!

Nghe Mạnh nói, Thành cười hiền rồi khẽ lắc đầu. Lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng phân tích cho bạn mình hiểu tâm lý của người vợ khi có chồng ăn nhậu bên ngoài. Nỗi lo lắng khiến họ không yên lòng. Lo chồng quá chén ảnh hưởng sức khỏe, đi đường không an toàn. Lo chồng ham vui mà làm điều không đúng... Rồi Thành khuyên bạn đừng để đến lúc người phụ nữ của mình chán đến không muốn quan tâm đến mình nữa. Lúc ấy họ sẽ không nhắc nhở, không cằn nhằn, không trò chuyện, than vãn gì cả. Họ sẽ coi chồng như vô hình. Nghe Thành chia sẻ, Mạnh cười cười:

- Ông cứ hay nói quá lên, thật ra thì phụ nữ họ đơn giản mà. Mỗi gia đình mỗi khác, tôi không thể nói ngọt như ông được. Vợ chồng ông lúc nào cũng ngọt ngào như lúc đang yêu nhau ấy. Sến chết khiếp lên được!

Thành tủm tỉm:

- Ô hay, ngọt ngào với vợ, với chồng sao lại là sến? Sao giao đãi người ngoài thì ngọt như mía lùi thế ông? Ông là suy nghĩ cẩu thả rồi đấy nhé! “Vợ chồng tương kính như tân”, các cụ nhà ta chẳng bảo thế là gì? Các cụ đã dạy muốn vợ chồng hạnh phúc, gia đình vui vẻ, đầm ấm thì vợ chồng phải tôn trọng, quan tâm, trân quý nhau.

Mạnh gãi gãi đầu, thanh minh:

- Thật ra tôi cứ hay bỗ bã thế thôi chứ vẫn luôn yêu chiều vợ con mà. Ông biết rõ còn gì?

Thành gật đầu rồi lại lắc đầu, anh suy nghĩ một lúc rồi chân thành bảo bạn:

- Tình vợ chồng là thiêng liêng và cao quý vô cùng. Hãy giữ gìn và nâng niu tình yêu như bình pha lê. Đừng để mất nhau vì lời nói hay một cách hành xử không đẹp trong cuộc sống mà phải hối tiếc.

Mạnh nghe chừng đã thấm thía lời bạn, anh rút điện thoại ra gọi cho vợ và dịu dàng nói:

- Mẹ con đợi anh tí nhé, anh về ngay đây!

TRẦN THÙY LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/vo-chong-tuong-kinh-nhu-tan-215973