Vợ chồng nhòa nước mắt khi thấy cơ thể con teo dần

Với đồng lương công nhân ít ỏi, vợ chồng chị Xuyên bế tắc, không biết làm cách nào để có tiền chữa bệnh cho con.

Nhìn cậu con trai Vũ Đặng Tấn Phát lấy hai tay bóp vào bụng, cúi gập người xuống, chị Đặng Thị Xuyên vội lấy ngay chiếc chậu, tim đau thắt lại. Nhìn vào trong chậu, chị càng xót xa hơn, bởi thứ con ói ra toàn là máu đông và dịch vàng.

Bệnh ung thư trở nặng, tính mạng đứa trẻ leo lét như ngọn đèn trước gió.

Bệnh ung thư trở nặng, tính mạng đứa trẻ leo lét như ngọn đèn trước gió.

"2 năm nay tôi luôn sống trong sợ hãi vì chẳng biết tính mạng con sẽ ra sao. Chỉ biết cố gắng chăm sóc, hy vọng con vơi bớt phần nào đau đớn. Cuộc sống của gia đình tôi càng ngày càng lâm cảnh bế tắc. Ngay cả lúc ngủ tôi cũng nghĩ tới con, tới tiền bạc...", chị Xuyên nghẹn ngào.

Vợ chồng chị Xuyên thuê trọ tại ấp 83B, tổ 2a, ấp Thái Hòa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai. Với đồng lương công nhân ít ỏi và nuôi 3 đứa con, họ sống tằn tiện lắm mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Bất hạnh xảy đến cách đây 2 năm, Phát bị ngã khi nhảy từ trên giường xuống, chân sưng một cục nhỏ, uống kháng sinh mãi không xẹp.

Thấy lạ, anh chị đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Qua xét nghiệm, bác sĩ kết luận Phát bị u thư nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư ác tính ở trẻ em. Nghe tin sét đánh, hai vợ chồng ngỡ ngàng như muốn ngã gục.

"Nghe bác sĩ tư vấn về phác đồ và chi phí điều trị, tôi khóc nấc từng hồi. Số tiền lớn như vậy chúng tôi biết kiếm đâu ra. Hai vợ chồng vất vả lắm mới đủ nuôi con ăn học. Nhưng nếu không chữa thì con chết mất", người mẹ đau khổ.

Xót xa trước tình cảnh của con nhưng cha mẹ bất lực.

Xót xa trước tình cảnh của con nhưng cha mẹ bất lực.

Căn bệnh ung thư ở giai đoạn IV đã khiến một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ nhanh chóng suy kiệt chỉ sau một thời gian ngắn. Để theo con lên bệnh viện, chị Xuyên phải nghỉ hẳn việc. Kinh tế gia đình chỉ còn trông chờ vào mình anh Vũ Minh Tuấn. Vậy nhưng bởi bệnh có lúc trở nặng, anh Tuấn cũng phải chăm cùng, thu nhập chẳng còn lại bao nhiêu.

Chưa kể, nhà neo người, ông bà nội ngoại lại già yếu, chẳng thể phụ đỡ gì. Ngoài lúc chăm con ở bệnh viện, anh chị cũng tranh thủ về nhà cơm nước, lo cho hai đứa nhỏ còn lại. Không làm ra tiền, họ bắt đầu phải vay mượn từng khoản tiền của người thân, bạn bè để lo cho con từng toa thuốc. Cứ hết toa này đến toa khác nối tiếp nhau, tiền vay được nhanh chóng cạn kiệt. Đến nay, vợ chồng chị Xuyên chẳng thể tiếp tục vay ai được nữa.

Theo bác sĩ Chu Hoàng Minh, bác sĩ CK1 Ung Bướu - Nhi, bệnh viện Ung Bướu CS2, hiện em Tấn Phát được điều trị theo hướng làm chậm tiến trình của bệnh chứ chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Nếu không được điều trị, bệnh nhân có thể sẽ gặp phải tình huống xấu nhất.

Bất lực trước số phận nghiệt ngã, người mẹ khốn khổ chỉ biết khẩn thiết cầu sự giúp đỡ: "Kể từ khi Tấn Phát nhập viện, gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nay không được nữa rồi, mong mọi người cứu cháu với".

Lê Nhung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Đặng Thị Xuyên, 30/1 tổ 5, ấp 3, Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai. SĐT 0327630252

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.008 (Vũ Đặng Tấn Phát)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-nhoa-nuoc-mat-khi-thay-co-the-con-teo-dan-2236233.html