Viết ước mơ trên chiếc bàn phím giấy

Khởi đầu với chiếc bàn phím giấy, không ai ngờ có ngày anh Nguyễn Khắc Nhật vượt nửa vòng trái đất theo học chuyên ngành công nghệ thông tin, rồi về nước, trở thành tổng giám đốc một công ty đào tạo lập trình uy tín. Giờ đây, anh đang ngày ngày truyền cảm hứng, ươm mầm cho các bạn trẻ yêu công nghệ.

Tuổi thơ khát… máy tính

Mỗi lần thấy anh Nguyễn Khắc Nhật, sinh năm 1984, ở xã Phong Bình, huyện Gio Linh về quê, bà con chòm xóm đến chơi rất đông. Có những cụ ông, cụ bà dắt cháu chắt tới thăm, lấy anh làm tấm gương để dạy bảo các cháu noi theo. Ở xã Phong Bình, chuyện anh Nhật thông minh, sáng dạ từ nhỏ ai cũng biết. Điều khiến mọi người không ngừng ngạc nhiên và khâm phục chính là sự nỗ lực vượt khó, tinh thần hiếu học hiếm có của anh. Vì thế, ai cũng mong con cháu mình nhìn vào gương anh Nhật để tiếp bước.

 Anh Nguyễn Khắc Nhật thuyết trình tại một hội thảo dành cho các giám đốc công nghệ - Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Khắc Nhật thuyết trình tại một hội thảo dành cho các giám đốc công nghệ - Ảnh: NVCC

Trước khi trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi, thành đạt, anh Nhật là con trai út của đôi vợ chồng nông dân ở xã Phong Bình. Thấy đời mình long đong, lận đận vì thiếu chữ, ba mẹ anh Nhật chỉ trông con dựa vào trang sách mà đứng dậy. Vì vậy, cả hai rất vui khi thấy anh Nhật yêu con chữ. Dẫu có lúc đến trường với cái bụng đói, anh vẫn cố chống chọi với cơn đói cồn cào để chuyên chú vào học tập. Thời ấy, học ở trường nào, anh cũng nổi tiếng với thành tích mà bao bạn đồng trang lứa mơ ước. Hễ đi thi học sinh giỏi là anh rinh giải về.

Giỏi toán và hóa nức tiếng nhưng anh Nhật lại dành tình yêu cho tin học. Tình yêu ấy nảy nở từ thời niên thiếu. Ngay những ngày đầu cùng các bạn tham gia lớp học nghề, chiếc máy tính đã thu hút anh Nhật. Khổ nỗi, bấy giờ, cả trường chỉ có 2 chiếc máy tính nên anh Nhật và các bạn chủ yếu học bằng… mắt. Cái khó ló cái… sáng tạo, anh Nhật nghĩ ra cách lấy bìa cứng, vẽ lại bàn phím vi tính, rồi về nhà tập gõ cho quen tay. Nhiều người đến nhà chơi, vô tình nhìn thấy cứ nghi ngờ: “Hay thằng nhỏ học giỏi quá lại hóa… ngớ ngẩn?”.

Không ai ngờ, chính chiếc bàn phím vi tính giấy và những cuốn sách mượn thầy cô đã thắp lên ước mơ, hy vọng cho anh Nhật. Anh luôn mơ ước sở hữu một chiếc máy vi tính và xa hơn là truyền tình yêu tin học cho mọi người, đặc biệt là học trò nông thôn. Tốt nghiệp THPT, anh Nhật đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với điểm số cao. Ngày rời nhà đi học, anh tự nhủ, con đường chinh phục giấc mơ của mình sẽ bắt đầu từ đây.

Theo đuổi giấc mơ nơi xứ người

Ngày con vào Đà Nẵng nhập học, ba mẹ anh Nhật vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con đã thực hiện được giấc mơ giảng đường, còn lo bởi từ đây, Nhật phải rời xa vòng tay ba mẹ. Ông bà sợ một cậu bé quê chỉ giàu trải nghiệm trên trang sách khó có thể sống tự lập. Lo lắng thế nên khi nghe Nhật nhận học bổng sang Cu Ba du học, cảm xúc trong ông bà rất lẫn lộn. Vậy là, từ chưa đầy 160 km, khoảng cách giữa ông bà và con trai lên đến… nửa vòng trái đất.

 CODEGYM tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa - Ảnh: NVCC

CODEGYM tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa - Ảnh: NVCC

Trong khi ba mẹ đang phân vân, anh Nhật lại quyết tâm lên đường. Hơn ai hết, anh hiểu sâu sắc, việc sang Cu Ba sẽ giúp mình có nhiều cơ hội theo đuổi chuyên ngành công nghệ thông tin. Từ đây, tóc ba mẹ sẽ không phải bạc thêm mỗi khi đến tháng nhưng vẫn chưa xoay ra tiền gửi con ăn học. Quyết định thế nên anh Nhật bắt tay ngay vào học tiếng Tây Ban Nha và sau đó lên chuyến bay rời Việt Nam.

Nơi xa xứ, những khó khăn, thử thách ngày đầu không thể chiến thắng quyết tâm, sự nỗ lực của anh. Với nền tảng tốt, anh Nhật thường xuyên đạt điểm tối đa và đứng ở tốp đầu Trường Đại học Tổng hợp Matanzas. Trên ghế giảng đường nước bạn, khi mới chỉ là sinh viên năm 3, anh đã cơ bản hoàn thành chương trình học. Nhờ thế, anh Nhật có nhiều thời gian để tham gia các dự án nghiên cứu cùng giảng viên. Không dừng lại ở đó, thông qua sự kết nối của thầy cô, anh đã xây dựng nhiều phần mềm tin học có giá trị cho doanh nghiệp. Tranh thủ thời gian rảnh, anh Nhật còn đi dạy cho học sinh ở Cu Ba.

Với những kết quả nổi bật, không ai ngạc nhiên khi anh tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Matanzas loại xuất sắc. Thời điểm này, 2 cánh cửa mới mở ra với anh Nhật. Anh có thể tiếp tục theo học thạc sĩ tại Cu Ba, hoặc sang Chi Lê làm việc cho một doanh nghiệp lớn. Điều ít ai ngờ là anh Nhật lại xếp cả 2 cơ hội lại để trở về Việt Nam. “Sau 6 năm xa cách, tôi nghĩ, mình phải trở về quê hương để làm một điều gì đó”, anh Nhật bộc bạch.

Trở về và cống hiến

Gặp anh Nguyễn Khắc Nhật lần đầu tiên tại lễ ra mắt kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị online, ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh là có gương mặt sáng và nụ cười hiền. Anh Nhật cho biết, Hệ thống Đào tạo lập trình hiện đại CODEGYM đã quyết định đồng hành, hỗ trợ sau khi hay tin Tỉnh đoàn Quảng Trị muốn xây dựng “chợ online” để tiếp sức thanh niên đang khởi nghiệp. Đây là một trong nhiều hoạt động thể hiện cụ thể tinh thần “hướng về Quảng Trị bằng cả tấm lòng” của anh Nhật và CODEGYM.

 Anh Nguyễn Khắc Nhật (ngoài cùng, từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho học sinh tham gia khóa học do CODEGYM phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức - Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Khắc Nhật (ngoài cùng, từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho học sinh tham gia khóa học do CODEGYM phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức - Ảnh: NVCC

Trước đó, CODEGYM cũng đã chọn mở chi nhánh ở Quảng Trị dẫu biết quyết định này đi liền với nhiều thách thức. Trước đó, rời Cu Ba trở về nước, nhiều cơ hội việc làm mở ra trước mắt anh Nhật. Sau khi thử sức với một số công việc, năm 2017, anh cùng nhóm bạn đã chung tay xây dựng Hệ thống Đào tạo lập trình hiện đại CODEGYM. Được tín nhiệm bầu làm người quản lý, điều hành công ty, thời điểm đầu, anh rất trăn trở. “Đó là thời kỳ mọi thứ rất mong manh, gần như không dự đoán định trước được điều gì. Bản thân tôi lại không có nhiều kinh nghiệm. Đối diện với khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt, tôi phải ra sức học tập. Thật may, học tập là sở thích, cũng chính là niềm đam mê của tôi nên mọi thứ dần đâu vào đó”, anh Nhật kể.

Vừa học hỏi, vừa quản lý, điều hành công ty nhưng anh Nhật đã làm được nhiều việc khiến mọi người ngạc nhiên. Cùng với cộng sự, anh đã đưa ra những giải pháp đào tạo lập trình đột phá, khác biệt. Với CODEGYM, học viên chỉ mất nửa năm để trở thành một lập trình viên. Không chỉ ưu việt ở thời gian đào tạo ngắn, chi phí mà người học bỏ ra thấp, CODEGYM còn cam kết việc làm cho học viên. Anh Nhật cho biết: “Đến giờ, chúng tôi đã mở hàng trăm lớp “khởi nghiệp tinh gọn” với số lượng học viên lên đến hàng nghìn. Hiện tại, CODEGYM đã có chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành và sẽ tiếp tục được mở rộng. Điều khiến chúng tôi vui nhất là sau khi tốt nghiệp và đi làm, các lập trình viên đều được đánh giá cao. Một số bạn đã, đang là nhân viên, cộng sự của CODEGYM”.

Theo từng bước phát triển của CODEGYM, anh Nhật ngày càng bận rộn. Dẫu vậy, vị tổng giám đốc trẻ này vẫn dành thời gian cho các hoạt động hướng về Quảng Trị và những miền quê còn gặp nhiều khó khăn khác. Từ lâu, anh Nhật đã nuôi mong muốn gieo mầm hạnh phúc ở những mảnh đất mình đặt chân đến, đặc biệt là nơi chôn nhau, cắt rốn. Anh cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn khi được truyền cảm hứng, nguồn năng lượng tích cực, niềm vui và mang lại cơ hội cho mọi người. Đó chính là động lực để chàng trai một thời viết ước mơ trên chiếc bàn phím giấy tiến bước nhanh hơn.

Trương Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=166791&title=viet-uoc-mo-tren-chiec-ban-phim-giay