Viện trợ cho Gaza có thể sẽ đến 'trong hai ngày tới'

Theo France24, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông tin rằng những chiếc xe tải đầu tiên chở viện trợ tới Gaza sẽ đi qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập trong vòng hai ngày tới.

“Tôi tin rằng trong 24 đến 48 giờ tới, 20 xe tải đầu tiên sẽ đi qua biên giới”, ông Biden nói khi gặp các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Nhà Trắng, đồng thời nêu rõ, ông đã có cam kết từ Israel và Tổng thống Ai Cập về việc cho phép viện trợ đi qua nhưng "đường cao tốc phải được sửa lại vì nó ở tình trạng rất tồi tệ".

Người Palestine đang chờ đợi chuyến hàng viện trợ khẩn cấp quốc tế đầu tiên. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đến thăm cửa khẩu biên giới Rafah (Ai Cập) với Gaza vào ngày 20-10, để giám sát việc chuẩn bị chuyển hàng viện trợ cho vùng đất bị chiến tranh tàn phá.

Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống Israel sau buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập ngày 20-10.

Cùng ngày, hàng nghìn người ở các quốc gia Hồi giáo như Ai Cập, Jordan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia đã tổ chức các cuộc tuần hành để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza, kêu gọi chấm dứt sự phong tỏa và các cuộc không kích của Israel.

Ngày 20-10, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, họ đã thả hai con tin người Mỹ, là hai mẹ con - vì "lý do nhân đạo" sau những nỗ lực hòa giải của Qatar. Người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas Abu Ubaida, đã đưa ra thông báo về việc thả tự do hai con tin trên. Đây là tuyên bố đầu tiên kể từ khi các tay súng của Hamas tấn công vào Israel ngày 7-10, khiến 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và bắt khoảng 200 con tin. Kênh 13 News của Israel cho biết, Israel đã xác nhận việc thả hai con tin nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông Do Thái, theo đó, hai con tin đang bị Hội Chữ thập đỏ giam giữ, đi qua Ai Cập và sau đó sẽ được trao trả về Israel.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc điện đàm ngày 20-10 để thảo luận về việc mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho là Israel vi phạm nhân quyền ở Dải Gaza và cách cung cấp viện trợ nhân đạo.

Trong một tuyên bố, văn phòng tổng thống cho biết, ông Erdogan nói với người đồng cấp Sisi rằng "sự im lặng của phương Tây" trước vụ đánh bom bệnh viện, trường học… đang khiến tình hình ở Gaza trở nên tồi tệ hơn. Theo ông Erdogan, việc buộc người Palestine ở Gaza di cư là không thể chấp nhận được và Ankara sẽ nỗ lực đạt được hòa bình cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo và dịch vụ y tế càng sớm, càng tốt.

Trong khi đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết, hoạt động của họ tại Bệnh viện Al-Quds ở thành phố Gaza phải đối mặt với “mối đe dọa sắp xảy ra” sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán bệnh viện.

PRCS đã đăng một “lời kêu gọi khẩn cấp” lên mạng xã hội nói rằng, bệnh viện là “nơi trú ẩn cho hơn 400 bệnh nhân và khoảng 12.000 thường dân phải di dời. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp, ngăn chặn một thảm họa khác như Bệnh viện Al-Ahli”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, trong cuộc họp báo trước Ủy ban Quốc hội hôm thứ sáu, cho biết, chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza sẽ diễn ra theo ba giai đoạn với mục tiêu thiết lập một “thực tế an ninh mới”. Ông cho biết, trước tiên Israel sẽ tấn công lực lượng Hamas ở Gaza bằng các cuộc không kích và trên bộ, sau đó sẽ đánh bại các ổ kháng cự và cuối cùng họ sẽ chấm dứt “trách nhiệm đối với cuộc sống ở Dải Gaza”.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vien-tro-cho-gaza-co-the-se-den-trong-hai-ngay-toi-645612.html