Việc làm hữu ích

Sau khi thu hoạch hơn 6 sào lạc, ngày 8-6, anh Thành ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa) ra đồng gom xác cây về phủ đất vườn. Thấy anh Thành chở cây lạc về đến cổng, một người trong xóm lên tiếng:

- Lâu nay, tôi thấy mọi người trong làng thu hoạch lúa, ngô, lạc... xong đều chất thành đống và đốt luôn, vừa nhàn lại có thêm tro để bón ruộng. Anh chở cây lạc về nhà làm gì cho tốn công sức!

Nghe vậy, anh Thành vội nói:

- Bao lâu nay, người dân chúng ta vẫn quen đốt bỏ các phụ phẩm nông nghiệp như cỏ, rác, rơm rạ tại ruộng sau thu hoạch. Việc làm này gây khói bụi và ô nhiễm môi trường. Tôi thì khác. Xác cây lạc này tôi sẽ phủ hết diện tích vườn để giữ độ ẩm cho đất, thân và lá sẽ tự phân hủy thành phân hữu cơ, rất tốt cho cây trồng.

Chứng kiến cuộc trò chuyện này, Người Xây Dựng thấy, việc làm của anh Thành tưởng như mất công nhưng lại hữu ích. Nếu ai cũng nhận thức được tác hại của việc đốt rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch thì cảnh khói bụi theo gió bao trùm nhiều khu vực sẽ không còn, không khí bớt ô nhiễm.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/969966/viec-lam-huu-ich