Vì sao người Malaysia bi quan không thắng nổi Việt Nam?

Một ngày trước trận Việt Nam – Malaysia, trang Bernama đã có bài viết nhận định với tựa đề: Gặp Việt Nam là trận sống còn của Malaysia. Xin lược dịch bài viết.

Chiến thắng hoặc mất hết! Đó là thực tế của tình huống mà Malaysia phải đối mặt khi chuẩn bị tiếp Việt Nam ở lượt trận áp chót bảng G vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023 tại sân vận động Al Maktoum, Dubai vào ngày mai (23h45 ngày 11.6 theo giờ VN).

Việt Nam sẽ ra sân với sự tự tin sau khi đánh bại Indonesia 4-0 vào thứ ba (8.6) để dẫn đầu bảng G với 14 điểm sau 6 trận đấu trong khi Malaysia vẫn đang quay cuồng sau trận thua 0-4 tương tự dưới tay United Arab. Emirates (UAE) tuần trước, tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.

Trên lý thuyết, đội bóng Rồng vàng xếp 92 thế giới rõ ràng là ở một đẳng cấp khác, với kết quả các lần gặp nhau trước đó cũng nghiêng về Việt Nam.

Kể từ khi HLV người Hàn Quốc, Park Hang Seo nắm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam vào năm 2017, Malaysia chưa bao giờ có thể chiếm ưu thế, khi để thua 3 lần và hòa 1 lần. Lần gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 10.2019, Việt Nam đã thắng Harimau Malaya 1-0 tại Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam không hề sa sút kể từ sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019. Kể từ đó, họ chưa phải nếm mùi thất bại trong 7 trận ra quân, gồm cả trận thắng UAE 1-0 vào năm 2019 và cầm hòa Jordan với tỷ số 1-1 gần đây.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn phải dè chừng trước sự nhanh nhẹn, phản công thần tốc và khả năng kiểm soát thế trận của các cầu thủ Việt Nam cho dù lần này, “Những chú rồng vàng” sẽ không có cầu thủ xuất sắc nhất là Nguyễn Quang Hải, người sẽ phải ngồi vắng mặt một trận sau khi nhận đủ hai thẻ vàng.

Một điểm sáng cho Malaysia là sự hiện diện của cầu thủ Mã kiều Dion Cools, người mang dòng máu Bỉ-Malaysia, đã bổ sung một số chất thép cần thiết cho tuyến sau. Cách hậu vệ FC Midtjylland kết hợp với Mohd Aidil Zafuan Abdul Radzak, Matthew Davies và La'Vere Lawrence Corbin-Ong đã giúp Malaysia chỉ để UAE dẫn trước 1-0 cho đến phút thứ 83.

Tuy nhiên, hàng tiền vệ gần như không tồn tại và lực lượng tấn công quá cùn hẳn là những yếu tố đáng lo ngại đối với Cheng Hoe, người chắc chắn sẽ phải đưa ra chiến thuật khác và hiệu quả hơn cho trận gặp nhà ĐKVĐ AFF Suzuki Cup 2018.

Người ta hy vọng rằng các cầu thủ quốc gia đã sử dụng thời gian khoảng một tuần kể từ trận thua UAE để cải thiện sự ăn ý và gắn bó của toàn đội, cả trong và ngoài sân cỏ, để từ đó họ có thể thể hiện phong độ thực sự vào ngày mai. Điều này đặc biệt cần thiết với hai cầu thủ nhập tịch - tiền đạo Guilherme De Paula và tiền vệ Liridon Krasniqi. Bộ đôi này đều không thể tỏa sáng trong trận đấu với UAE tuần trước.

Nhưng họ không phải là những người duy nhất không khởi sắc. Hai bên cánh là Muhammad Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh cũng có vẻ đuối trong trận đấu đó và sẽ phải phấn đấu thêm một hoặc hai bậc khi Malaysia tiếp Việt Nam vào ngày mai và Thái Lan vào ngày 15.6.

Người ta cũng hy vọng rằng sự trở lại của Brendan Gan, người đã phải ngồi ngoài trận gặp UAE sau khi nhận hai thẻ vàng ở vòng loại, sẽ khiến hàng tiền vệ hoạt động hiệu quả trở lại và giúp kết nối giữa hàng thủ và hàng công.

Miễn là Malaysia vẫn còn hy vọng vượt qua vòng chung kết Asian Cup từ bảng G, Harimau Malaya phải quên đi chuỗi trận tệ hại trước Việt Nam và tập trung vào ngày mai vì không còn thời gian nào tốt hơn để kết thúc chuỗi trận ảm đạm trước các chàng trai của HLV Park Hang Seo.

Anh Tú (lược dịch)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/vi-sao-nguoi-malaysia-bi-quan-khong-thang-noi-viet-nam-166826.html