Vì đất… mất tình thân

Trong thời buổi tấc đất tấc vàng thì những mâu thuẫn nảy sinh từ đất ngày càng nhiều. Không ít vụ việc đau lòng vì tranh chấp đất đai đã xảy ra. Hậu quả là cha mẹ, con cháu, dòng họ vướng vào cảnh tương tàn, dứt tình máu mủ, dòng tộc…

Đau lòng từ những vụ tranh chấp đất đai khiến tình thân trong gia đình tan vỡ. Ảnh: NGỌC QUỲNH

Cạn tình

Trước nay, có không ít chuyện do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai mà người thân trong dòng tộc ngoảnh mặt nhau. Câu chuyện của N.Đ.Đ và H.N.Kh ở TP Tuy Hòa là anh em con nhà cô cậu chỉ vì đất mà đánh chém nhau là một ví dụ. Nguyên nhân bắt đầu từ việc cha Kh viết giấy cho Đ một mảnh đất ruộng phía sau nhà Đ nhưng Kh không đồng ý, đòi chia đất lại. Ngày 30/9/2021, anh em Đ, Kh và một số người thân trong gia đình tổ chức ăn nhậu tại nhà Đ. Khi đã ngà men rượu, nhắc đến chuyện chia chác đất cát, cả hai lời qua tiếng lại, sau đó ra phía sau nhà đo đất chia lại. Khi Kh đóng cọc tre phân chia ranh giới đất thì Đ không đồng tình, nói rằng diện tích đất Kh chia không đúng như cha Kh đã cho mình nên bực tức nhổ cọc. Thấy vậy, Kh ngăn không cho nhổ cọc tre, nhưng Đ vẫn tiếp tục nhổ nên Kh tức giận dùng viên gạch đóng cọc đang cầm sẵn trên tay đánh vào tay Đ. Bất ngờ lúc ấy, Đ khom người nhào về phía Kh, viên gạch không trúng vào tay mà trúng vào đầu Đ làm chảy máu. Vừa đau, vừa giận, Đ và em trai chạy vào nhà lấy rựa và dao tư chế rượt đuổi Kh. Trong lúc chạy đi nơi khác lánh nạn, Kh bị Đ chém vào đầu, còn con trai Kh cũng bị em trai Đ chém trúng vào vùng vai phải.

Sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng theo kết luận giám định thương tích Kh bị tổn hại sức khỏe 56%, còn Đ bị thương tích 5%. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đ về hành vi giết người.

Tại tòa, cả Đ lẫn Kh đều ăn năn hối hận về hành vi của bản thân. Kh viết đơn bãi nại, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Đ. Kh nói: “Mong tòa giảm nhẹ hình phạt để Đ sớm được về nhà đoàn tụ với vợ con, gia đình”. Giá như lúc ấy cả hai giữ được bình tĩnh, trong lòng mỗi người không hơn thua, ích kỷ, oán giận tranh giành một vài mét đất… hẳn câu chuyện đã khác. Đ sẽ không phải gánh trên mình tội danh giết người với mức án 7 năm tù; anh em, chú cháu vẫn có thể sum vầy đầm ấm, sẽ không có những nỗi buồn và khoảng cách lạnh lẽo mênh mông giữa những người trong thân tộc, không có những ân hận, dằn vặt trong lòng Kh, Đ.

Tan vỡ tình thân

Trường hợp nói trên không phải là cảnh “nồi da xáo thịt” hy hữu quanh chuyện tranh chấp đất đai xã hội. Vì đất mà có cả những chuyện con cháu đánh, chém ông bà, cha mẹ. Cách đây gần 3 năm, câu chuyện một cụ ông ở huyện Tuy An bị con trai cả và cháu ruột đánh, chém gây ra 17 vết thương ở vùng đầu, mặt vì tranh chấp đất đai là một việc hết sức đau lòng.

Vì tranh chấp đất mà cụ Đ.T và con trai cụ - ông Đ.C.T ở huyện Tuy An thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trưa 20/4/2020, ông Đ.C.T cùng con trai và một số người quen uống bia tại nhà. Tiệc tan, ông Đ.C.T khóc than lớn tiếng, nói rằng vì chuyện đất cát mà tình cha con tan nát. Ở nhà kế bên, nghe con trai lớn tiếng, cụ Đ.T bức xúc vì bị chửi bới thường xuyên nên cầm dao đâm con trai. Thấy cha biộng nội đâm, con trai ông Đ.C.T dùng một khúc cây đánh vào tay cầm dao của cụ T.

Lúc này, em trai ông Đ.C.T nghe có người nói là cha mình bị hai cha con anh trai tấn công nên chạy về vác rựa xông vào đòi chém cha con ông Đ.C.T. Con trai ông Đ.C.T thấy vậy lấy con dao dưới bếp chạy lên chém người chú 3 nhát, sau đó dùng dao tấn công cụ T làm cụ bị 17 vết thương ở đầu, mặt và tay.

Cũng may, cụ T bị đa chấn thương nhưng ở phần mềm, không nguy kịch tính mạng nhưng liệu rồi ông Đ.C.T và con trai có thể sống mà không giằng xé, cắn rứt lương tâm khi nhớ đến những nhát dao oan nghiệt mà mình đã đánh chém cha, ông mình.

Biết đến câu chuyện này nhiều người nói rằng, dù cha có sai, có quấy thì vẫn là người sinh ra, nuôi nấng mình khôn lớn. Đất đai là do cha mẹ khó nhọc làm ăn mới có. Cha mẹ cho thì nhận, không cho cũng nên vui vẻ, cớ sao lại sân si với cha mình. Có thể về lý, ông Đ.C.T có những lý lẽ riêng để biện minh cho hành động của cha con ông, nhưng về tình thì đã mắc tội về đạo hiếu của con cháu, đi ngược lại đạo lý làm người.

Người ta vẫn thường nói “của cải là vật ngoài thân”, mong rằng ở đời sẽ bớt đi những chuyện đau lòng vì tranh chấp đất đai mà “nồi da xáo thịt” gạt bỏ họ hàng, người thân, gạt bỏ những thâm tình, máu mủ, những tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng nhất trên đời.

NGỌC QUỲNH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/164/307873/vi-dat%E2%80%A6-mat-tinh-than.html