Vị Đại tướng tận tâm với quê hương

Là người con ưu tú của quê hương, cùng với trọng trách trong quân đội, Đại tướng Đoàn Khuê còn là đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX và X, tham gia sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị từ tháng 7/1989. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, Đại tướng vẫn luôn hướng về Quảng Trị, dành thời gian về với quê nhà, giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri. Gắn bó với quê hương, gắn bó máu thịt với Nhân dân lao động, Đại tướng luôn coi đó là mối liên hệ khăng khít, đầy trách nhiệm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Đại tướng Đoàn Khuê thăm cán bộ, Nhân dân các xã phía Bắc huyện Hướng Hóa, tháng 7/1997 -Ảnh: T.L

Trong sổ tay công tác của tôi có ghi lại những thông tin về Đoàn đại biểu Quốc hội khóa IX tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa vào các ngày 21, 22 và 23/7/1993 mà tôi có dịp được phân công đưa tin trên Báo Quảng Trị; đồng thời đây cũng lần đầu tiên tôi được gặp Đại tướng Đoàn Khuê, vị đại biểu Quốc hội nổi tiếng tận tụy, tâm huyết, gần dân.

Theo đó, trong các ngày 21, 22 và 23/7/1993, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa IX tỉnh Quảng Trị tiến hành chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 ở các xã Cam Thủy (Cam Lộ), Trung Hải, Trung Sơn, Trung Giang (Gio Linh) và thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa). Mục đích của cuộc tiếp xúc cử tri lần đó là thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa IX vừa bế mạc và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Qua các cuộc tiếp xúc, hàng trăm cử tri của các địa phương đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa IX, nhất là tổ chức kịp thời cuộc tiếp xúc cử tri và sự hiện diện của Đại tướng Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại các cuộc tiếp xúc, Đại tướng Đoàn Khuê đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, trong đó nhấn mạnh đến 2 bộ luật là Luật Đất đai và Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp. Hầu hết tại các điểm tiếp xúc, ý kiến cử tri hoan nghênh những sửa đổi của Quốc hội đã tác động có lợi trực tiếp cho người dân, thực sự mang ý nghĩa “khoan sức dân” theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7/1993, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Đại tướng Đoàn Khuê đã đến thăm, tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu ở huyện Hướng Hóa. Tại Khóm 1, thị trấn Khe Sanh, Đại tướng Đoàn Khuê đã đến thăm mẹ Võ Thị Thí, lúc bấy giờ đã 87 tuổi, là vợ liệt sĩ chống Pháp và mẹ liệt sĩ chống Mỹ; thăm thương binh Hồ Văn Trẹng trú tại Khóm 5, thị trấn Khe Sanh.

Cũng trong dịp đó, Đại tướng Đoàn Khuê đã đến thăm Đồn Biên phòng 613, trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ ở đây về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong giai đoạn mới. Đại tướng căn dặn: “Mỗi tấc đất, ngọn cỏ, lá cây trên biên giới quốc gia đều là máu, là thịt của Tổ quốc. Quân và dân biên giới phải đoàn kết, hiệp đồng thật tốt để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, góp sức xây dựng tuyến biên giới Việt- Lào thành tuyến biên giới của tình hữu nghị cao đẹp và bền vững”...

Ông Võ Duy Chất, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhớ lại: là đại biểu của dân, trong các dịp tiếp xúc cử tri, Đại tướng luôn tìm đến địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh, những nơi còn nhiều khó khăn như huyện Hướng Hóa, sau này là huyện Đakrông, đảo Cồn Cỏ, những làng biển bãi ngang dọc dài Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng... để tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, bàn bạc, động viên Nhân dân vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Đi đến đâu, Đại tướng cũng được bà con cử tri tiếp đón nồng hậu. Khi về tiếp xúc cử tri, lãnh đạo địa phương muốn dành nơi khang trang và thuận lợi làm chỗ nghỉ ngơi, Đại tướng nhất mực từ chối. “Là người lính, tôi từng sống trong Nhân dân, cùng ăn, cùng ở với Nhân dân, bây giờ mình càng phải sống như thế”, đó là lời tâm sự chân thành của Đại tướng.

Tác phong làm việc không nặng về hình thức, luôn khẩn trương, cụ thể, Đại tướng vẫn thường tiếp xúc, chuyện trò với cử tri cả trong trường học, giữa sân hợp tác hay có lúc ngoài đồng, trên nương rẫy... Bộ quân phục bình dị, mái tóc điểm bạc, giọng nói Quảng Trị trầm ấm, thân tình, hình ảnh ấy thật ấm cúng, chan hòa, tạo nên sự gần gũi giữa Đại tướng với đồng bào Quảng Trị. Không e dè, xa cách, mỗi lần gặp gỡ Đại tướng, các cử tri đều cởi mở hết những thắc mắc, trăn trở của mình, bày tỏ niềm phấn khởi trước những đổi mới của quê hương.

Đại tá, nhà văn Chi Phan kể lại, có lần về tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Lăng, Triệu Phong cũng là quê hương của Đại tướng, về đến xã, xe ô tô phải dừng lại từ xa, Đại tướng và mọi người cùng đi phải lội bộ qua hàng chục cồn cát trắng như muối mới tới được thôn làng, nơi bấy giờ còn toàn nhà tranh, vách đất, nơi chỉ có nước biển, nắng cháy và những ruộng khoai xanh ngắt. Nhân dân trong vùng quanh năm ăn khoai lang với cá biển trừ bữa. Trong hoàn cảnh sản xuất và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều nông dân đề nghị Nhà nước cho vay vốn để xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng và nhiều kiến nghị cụ thể, chính đáng khác. Cảm thông được nỗi khó khăn của địa phương, thấu hiểu hết nỗi lòng của bà con, Đại tướng xúc động nói: “Quê hương mình bị chiến tranh tàn phá nặng nề, tôi rất cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của bà con.

Nguyện vọng của bà con muốn xây dựng đường sá, làm thủy lợi, vay vốn để xóa đói giảm nghèo...là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước cùng một lúc phải giải quyết rất nhiều công việc, nhiều nơi còn khó khăn hơn ta rất nhiều. Vì vậy, bà con phải biết phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, tự thân mỗi bà con phải cố gắng vươn lên để cùng với Nhà nước khắc phục khó khăn”.

Đại tướng động viên cử tri và nhấn mạnh: “Tôi tin rằng với tiềm năng vốn có từ vùng đất, vùng biển và bản lĩnh của người dân quê ta, đặc biệt là với những giá trị truyền thống cách mạng là những giá trị tinh thần vô giá mà các thế hệ cách mạng đi trước đã để lại, bà con quê mình chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt để xây dựng quê hương mình ấm no, đàng hoàng như những địa phương khác...”.

Khắc sâu lời động viên của Đại tướng Đoàn Khuê, hơn ba thập kỷ đồng tâm hiệp lực vun đắp, dựng xây, bộ mặt quê hương Quảng Trị đã có nhiều khởi sắc; từ trung du đến đồng bằng, từ miền biển đến vùng núi, tất cả đã vững vàng trên con đường đổi mới theo tiến trình đổi mới của đất nước đúng như kỳ vọng của Đại tướng Đoàn Khuê, vị đại biểu Quốc hội tâm huyết, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị anh hùng.

Đan Tâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/vi-dai-tuong-tan-tam-voi-que-huong/180856.htm