Vì cuộc sống bình yên

Với đặc thù của một tỉnh có 258,939km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, lại có tới 41 thành phần dân tộc và nhiều tôn giáo, trong đó có những tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận vẫn lén lút hoạt động nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Bình Phước luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các thế lực thù địch đã lợi dụng những nét đặc thù ấy để thực hiện âm mưu 'diễn biến hòa bình', lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại.

Từ những vụ trọng án…

Nhắc đến Bình Phước, người ta sẽ nhớ ngay đến vụ thảm án xảy ra ngày 7-7-2015 tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Vụ thảm án kinh hoàng này có nhiều tình tiết ly kỳ và rùng rợn về sự nhẫn tâm của kẻ gây án khiến 6 người trong một gia đình bị tước đi mạng sống trong đêm. Dù vụ án xảy ra đã khá lâu nhưng nhiều người vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra phá án - Ảnh: Minh Luận

Tháng 3-2018, không chỉ người dân Bình Phước mà cả nước lại một phen rúng động trước vụ án Nguyễn Văn Hưng 33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài phạm tội hiếp dâm cháu bé 5 tuổi rồi ném bé xuống giếng hoang để phi tang khiến bé tử vong. Trước đó là vụ anh họ sát hại em dâu ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài), sau đó phân nhỏ xác để phi tang chỉ để chiếm đoạt một dây chuyền trị giá… 350 ngàn đồng khiến dư luận bàng hoàng… Đó là chưa kể một số vụ đồng bào S’tiêng tại các thôn, sóc vùng sâu của các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập bị các đối tượng xấu cùng đám tàn quân Fulro dụ dỗ bán rẫy, bán nhà trốn sang Campuchia, từ đó sang nước thứ ba để tìm “miền đất hứa”.

…Đến những chiến công của lực lượng công an Bình Phước

Nếu vào Google, gõ từ khóa “Công an Bình Phước” sẽ nhận được hàng trăm kết quả cùng các đường link dẫn tới các bài viết về lực lượng công an Bình Phước. Những cái tít như: 5 tháng, Công an Đồng Xoài bắt 13 vụ ma túy; 7 ngày truy tìm tên cướp qua 4 tỉnh; Bắt đối tượng đào tường trốn khỏi nơi giam giữ sau 31 năm truy nã; Công an Bình Phước hỗ trợ truy bắt đối tượng nổ súng bắn 5 người… cùng rất nhiều bài viết về chiến công của lực lượng công an Bình Phước.

Một trong những chiến công nổi bật là sự phối hợp đầy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của Công an Bình Phước với các bộ phận nghiệp vụ của Bộ Công an trong việc phá thảm án tại Minh Hưng (Chơn Thành) năm 2015. Chỉ sau 80 giờ điều tra với sự vào cuộc trực tiếp của các tướng lĩnh dạn dày kinh nghiệm phá án của Bộ Công an và Công an Bình Phước, 2 hung thủ đặc biệt nguy hiểm trực tiếp gây ra vụ thảm án đã phải tra tay vào còng.

Công an Bình Phước chuẩn bị phương tiện, thiết bị lên đường điều tra, phá án (Ảnh chụp năm 2016) - Ảnh: Minh Luận

Trước đó là chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Quyền (SN 1961), thường trú số 79 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TP. Hồ Chí Minh can tội hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra ngày 29-4-2008 tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quyền từng có nhiều tiền án, đã chấp hành án tại nhiều trại giam nên việc xác minh truy bắt Quyền gặp nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ của Công an TP. Phnôm Pênh (Campuchia), ban chuyên án đã bắt được Quyền, dẫn giải về Việt Nam.

Một đối tượng truy nã khác là Phạm Văn Sinh (SN 1965), trú Lục Nam, Bắc Giang. Sau gần 20 năm gây án tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, Sinh trốn lên Tây nguyên. Giữa năm 2011, Sinh về quê mừng con trúng tuyển đại học thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ…

Đó chỉ là một số trong hàng trăm chiến công của lực lượng Công an Bình Phước trong sứ mệnh bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân. Không chỉ trấn áp tội phạm, làm trong sạch địa bàn, Công an Bình Phước còn phối hợp các lực lượng của Bộ Công an, các lực lượng bảo vệ hoàng gia Campuchia cùng công an các tỉnh, thành để truy bắt những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trong đó có vụ phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) - kẻ vì thua bạc đã nổ súng bắn 5 người tại TP. Hồ Chí Minh trên đường trốn chạy.

Các thế lực thù địch thường xuyên tạc về lực lượng công an

Ngày 2-12-2016, trang Facebook của Việt Tân đăng dòng tít “Sos: công an bắt cóc người yêu nước khi đi đám cưới”. Chỉ đọc cái tít đã thấy sự ngô nghê của kẻ viết mẩu tin đó. Và khi đọc đến nội dung của mẩu tin “Khoảng 9:15 sáng 2.12.2016 anh Nguyễn Công Huân (fb Tay Nguyen) bị một toán công an bắt cóc trên xe bus…” thì càng thấy đây là màn kịch vụng về của những kẻ bồi bút cho các tổ chức phản động. Bởi nhân vật Nguyễn Công Huân dẫu có “đáng giá” thì trên xe buýt làm sao mà “bắt cóc” được!?

Tại Bình Phước, một trong những vụ việc bị các tổ chức, cá nhân xuyên tạc để bôi nhọ lực lượng công an là vụ Công an huyện Phú Riềng thực hiện lệnh bắt giữ một bị can trong vụ đánh bạc tại thôn 2, xã Long Hà. Trong lúc lực lượng công an truy bắt tội phạm, cha của đối tượng (bị bệnh tim) chạy ra ngăn cản, sau đó bị đột quỵ và tử vong. Lập tức, trên mạng xã hội đã tràn ngập thông tin “công an bắn chết người rồi chạy khỏi hiện trường”, “công an bắn chết cụ ông”, “cản trở công ăn bắt con trai, cụ ông bị bắn chết”… kèm theo một vài đoạn clip quay lại vụ việc xô xát giữa 2 công an mặc thường phục với một số người dân. Chỉ đến khi những thông tin chính xác, khách quan về vụ việc được Công an tỉnh đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thì mới trấn an được dư luận. Còn rất nhiều câu chuyện bịa đặt hoặc bị bóp méo, xuyên tạc về lực lượng công an, bởi mục đích của chúng là hướng sự bất bình của dư luận vào những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho nhân dân, làm cho người dân hoài nghi, xa rời, không còn tin tưởng vào người bảo vệ mình nữa. Rồi từ sự hoài nghi, không tin tưởng dẫn đến chống đối, gây xáo trộn an ninh chính trị để chúng lại có cớ loan tin bịa đặt.

Hiện các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đang ngày đêm cùng lực lượng tuyến đầu căng mình trên mọi cung đường để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vì thế, khi đọc những thông tin giật gân về lực lượng công an, mỗi người cần cân nhắc trước khi tương tác. Nếu không, rất có thể bạn đang tiếp tay cho những kẻ cơ hội, phản động để chống phá lực lượng công an, làm phương hại tới cuộc sống bình yên của chính mình mà không hay biết.

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/15/129618/vi-cuoc-song-binh-yen