Về rẻo cao Nà Vạc

Khi giá lạnh dần nhường cho nắng ấm, đào, mận đua nhau nở, chúng tôi cùng những chiến sỹ mang quân hàm xanh Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) lên bản biên giới Nà Vạc, xã Mường Lạn chung vui xuân mới, ấp tình quân dân.

Cứ mỗi độ xuân về, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn lại triển khai chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Trung tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn, chia sẻ: Nà Vạc là bản dân tộc Lào, được giao tự quản 2 mốc quốc giới và luôn đi đầu trong công tác bảo vệ biên giới, chủ động cử dân quân tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát đường biên. Ban Chỉ huy đơn vị phối hợp với chính quyền xã đến từng gia đình ở Nà Vạc để tuyên truyền, vận động nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, vui vẻ, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự. Năm nay, đơn vị chuẩn bị 30 suất quà Tết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách... đón xuân tươi vui, đầm ấm.

Bộ đội Đồn Biên phòng Mường Lạn gói bánh chưng giúp gia đình ông Vì Văn Pha, người có uy tín của bản Nà Vạc.

Bộ đội Đồn Biên phòng Mường Lạn gói bánh chưng giúp gia đình ông Vì Văn Pha, người có uy tín của bản Nà Vạc.

Như mọi năm, chuẩn bị đón tết, bộ đội Biên phòng lại đến giúp gia đình ông Vì Văn Pha, người có uy tín ở bản Nà Vạc dọn dẹp, gói bánh chưng. Vừa thoáng thấy màu áo xanh của các chiến sỹ bộ đội biên phòng, ông Vì Văn Pha ra tận cổng đón các anh như người thân. Trong khi chờ trà ngấm để mời khách, ông Pha kể cho chúng tôi nghe về chuyện ngày tết ở bản: Hằng năm, vào tháng 8 âm lịch, dân bản có tổ chức Tết khảu hó (tương tự tết mừng cơm mới), đây là tết riêng của dân tộc Lào. Tết Nguyên đán vẫn được bà con mong chờ nhất. Những ngày này, bản tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa nhân dân trong bản với bộ đội biên phòng và không thể thiếu lễ cúng bản vào ngày 30 tết. Mỗi hộ cử một người hoặc cả nhà tham gia lễ cúng ở trong cánh rừng thiêng của bản, càng đông con trẻ càng tốt, bởi lễ cúng chủ yếu cầu nguyện cho trẻ con luôn mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan; bản làng yên vui, no ấm, mùa màng bội thu... Sau lễ, tất cả đồ cúng đều chia cho trẻ con và các gia đình khó khăn trong bản, còn lại thì tập trung ở nhà thầy đế (thầy cúng của bản) cùng uống chén rượu mừng xuân.

Với sự định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương và được bộ đội biên phòng giúp đỡ, hướng dẫn phát triển sản xuất, ngoài thâm canh 2ha lúa, 50ha ngô, 40ha sắn thì Nà Vạc còn có 15ha cam và xoài; nhà nào cũng có từ 3-5 con trâu, bò. Năm nay, nông sản được mùa, bán được giá, mọi gia đình ăn tết đầy đủ hơn. Vui hơn, từ việc quan tâm chăm sóc và bảo vệ 25ha rừng trồng, hơn 1.000ha rừng tự nhiên, nên bản được nhận 60 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, sử dụng một phần làm quỹ bản, một phần trích cho đội bảo vệ rừng, còn lại chia đều cho các hộ ăn tết.

Trò chuyện với chúng tôi, Trưởng bản Lò Văn Nhọn, khoe: Nà Vạc có 322 hộ dân, thì có tới 306 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Vui xuân, nhưng Ban quản lý bản không quên nhiệm vụ, cử lực lượng dân quân phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn, thực hiện tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tốt 2,5km đường biên giới, để nhân dân đón tết an toàn.

Ngày xuân ở Nà Vạc, cùng cán bộ, chiến sỹ biên phòng và dân bản thưởng thức chum rượu cần thơm ngon, hòa trong điệu múa lăm vông say đắm lòng người, chúng tôi cảm nhận tình đoàn kết quân dân gắn bó, chung tay giữ bình yên nơi rẻo cao biên giới Việt – Lào.

Vũ Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ve-reo-cao-na-vac-47687