Vẻ hoang sơ của Hòa Bình đầu TK 20 qua ảnh màu của người Pháp

Tàu hơi nước neo đậu trên sông Đà, những cây gạo nở hoa đỏ rực, nấm mộ của người Mường nằm bên bờ ruộng... là loạt ảnh khó quên về tỉnh Hòa Bình năm 1916 được ghi lại qua ống kính Léon Busy.

Sông Đà, hướng nhìn về Chợ Bờ, Hòa Bình năm 1916.

Sông Đà, hướng nhìn về Chợ Bờ, Hòa Bình năm 1916.

Tàu hơi nước của người Pháp neo đậu trên sông Đà.

Tàu hơi nước của người Pháp neo đậu trên sông Đà.

Những quả đồi trọc ven sông Đà.

Những quả đồi trọc ven sông Đà.

Những cây gạo nở hoa đỏ rực bên ngoài một ngôi làng ở Hòa Bình.

Những cây gạo nở hoa đỏ rực bên ngoài một ngôi làng ở Hòa Bình.

Trên một cánh đồng hoang.

Trên một cánh đồng hoang.

Ruộng lúa của đồng bào dân tộc Mường.

Ruộng lúa của đồng bào dân tộc Mường.

Những thửa ruộng bậc thang thấp thoáng phía xa.

Những thửa ruộng bậc thang thấp thoáng phía xa.

Một nấm mộ của người Mường nằm bên bờ ruộng.

Một nấm mộ của người Mường nằm bên bờ ruộng.

Mời quý độc giả xem video: Hoài niệm Sài Gòn xưa | VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ve-hoang-so-cua-hoa-binh-dau-tk-20-qua-anh-mau-cua-nguoi-phap-1794347.html