Về bên đồng đội

Tháng tri ân, theo chân những cựu chiến binh (CCB), thành viên, cộng tác viên của Quỹ 'Mãi mãi tuổi 20' TP Hà Nội, chúng tôi cùng tham gia vào hành trình 'Về thăm chiến trường xưa' dọc các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Giọt nước mắt của các CCB đã rơi trên suốt hành trình, ở mỗi nghĩa trang đoàn dừng chân... Chúng tôi đã không khỏi xúc động trước hình ảnh những người lính già đi lại sửa sang từng phần mộ, ngồi lặng im hoặc thì thầm trò chuyện bên mộ đồng đội. Sau bao nhiêu năm, tình đồng chí, đồng đội của những người lính ấy vẫn vẹn nguyên như thuở nào!

Báo Quân đội nhân dân Điện tử giới thiệu một số hình ảnh của các CCB “Về bên đồng đội” trong chuyến đi này.

Chùm ảnh của PHẠM THU THỦY

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Tưởng niệm đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Chào đồng đội, chúng tớ đã về đây! (Bên mộ đồng đội ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Quảng Trị).

Cùng sửa sang lại “nhà” cho đồng đội!

Cựu chiến binh Trương Công Đạo lau chùi, vệ sinh mộ đồng đội-liệt sĩ Lê Văn Phiến ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Kể chuyện thời bình cho đồng đội nghe. (Cựu chiến binh Nguyễn Quý Lăng trò chuyện bên mộ liệt sĩ).

Để tớ châm cho cậu thêm một điếu thuốc nhé! (Cựu chiến binh Nguyễn Quang Anh châm thuốc, cắm lên mộ liệt sĩ Lê Phú Hải tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn).

Vẫn bên nhau như ngày nào!

Thả hoa tiễn biệt đồng đội tại bến sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử giới thiệu một số hình ảnh của các CCB “Về bên đồng đội” trong chuyến đi này.

Chùm ảnh của PHẠM THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/ve-ben-dong-doi-629120