Vất vả mưu sinh ngày giá rét ở chợ đầu mối Sơn La

Vất vả mưu sinh trong thời tiết giá lạnh, những người buôn bán rau ở chợ đầu mối thành phố Sơn La đã có nhiều cách để giữ ấm cho bản thân. Cận Tết họ chỉ có mong muốn giản đơn là trời ấm lên, không mưa để bán hết vườn rau, có điều kiện sắm Tết.

Hơn 4h sáng, chị Lò Thị Hiệp, ở bản Nà Ngần, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La dời nhà với 2 sọt rau đủ các loại hướng ra chợ đầu mối ở phường Chiềng Cơi. Nhà cách chợ hơn 10km, trời rét buốt khiến đôi bàn tay tê cóng như bị kim châm nên chị Hiệp điều khiển xe chậm hơn để đảm bảo an toàn.

Gần 5h sáng đến chợ, chị Hiệp tất tả bày rau cho kịp bán vì hôm nay tới chợ muộn hơn mọi ngày. Vừa bán rau vừa tranh thủ nhóm bếp củi sưởi ấm chị Hiệp chia sẻ: "Trời lạnh lắm, nhà tôi có một ít súp lơ xanh sợ trời mưa rau sẽ bị thối nên phải cắt đi bán nhưng bán cũng chậm lắm. Rét thế này cũng muốn đi chợ kiếm chút tiền lo cho con ăn Tết nhưng mà cũng không được đáng bao nhiêu. Mỗi buổi đi chợ bán rau cũng chỉ kiếm được 100 đến 200.000".

Thời tiết chỉ 7 độ C, người bán rau phải đốt lửa sưởi ấm

7 độ C - với những người bán rau ở chợ đầu mối thành phố Sơn La, những bếp củi là công cụ hiệu quả để làm ấm cơ thể, một trong những cách chống trọi với cái rét tê tái này. Đi chợ muộn hơn, đốt củi, mặc nhiều lớp áo, ngồi sát lại gần nhau là cách mà những người bán rau giữ ấm cho ngày rét đỉnh điểm của đợt rét đậm, rét hại này. Dù khói từ lõi ngô, củi khô chẳng hề dễ chịu chút nào nhưng vì mong muốn có thêm thu nhập để lo cho con cái có cái Tết đủ đầy hơn nên họ đã cố đi chợ sớm trong cái rét cắt da, cắt thịt để bán nốt vườn rau đang đến lứa.

Bàn tay tê cóng như kim châm phải hơ lửa cho ấm lại

Chị Quàng Thị Kính ở xã Chiềng Đen nói: "Em xuống chợ đầu mối này để lấy rau về bán từ lúc 4h. Trời lạnh nhưng cũng phải cố gắng thôi. Mấy ngày rét thì cũng chỉ bán được mối thứ một ít thôi vì dân không đi chợ được".

Vì cái Tết đủ đầy, tiết trời lạnh giá cũng không làm nản tinh thần lao động của những người trồng rau và buôn bán rau ở chợ đầu mối thành phố Sơn La.

Đi chợ muộn hơn, đốt củi, mặc nhiều lớp áo là cách mà những người bán rau giữ ấm cho ngày rét đỉnh điểm của đợt rét đậm, rét hại này

Chị Nguyễn Thị Nga, buôn bán rau ở chợ mong muốn: "Rét quá rau cỏ mang bán rẻ không có người mua. Như ngày hôm qua trời mưa rét mọi người đều buồn cả, người đi buôn thì rau đắp đống một chỗ mà của nhà mang bán thì mang về. Chúng tôi cũng chỉ mong thời tiết rét vừa thôi, không mưa để chúng tôi còn đi chợ kiếm tiền lo Tết".

Theo dự báo, tình trạng rét đậm, rét hại sẽ kéo dài đến hết tuần này. Theo khuyến cáo, người lao động cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn rét đỉnh điểm này.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vat-va-muu-sinh-ngay-gia-ret-o-cho-dau-moi-son-la-post1073577.vov