Vật thể lạ níu chân cậu bé tắm sông, chuyên gia phán cổ vật quý

Cổ vật này thuộc giai đoạn cuối thời nhà Thương đến đầu thời Tây Chu, cách đây khoảng 2.500 năm.

Vào một ngày hè năm 2001, ở làng Hoàng Tài, huyện Ninh Hương, Trung Quốc, cậu bé Tô Học Minh cùng bố và ba người bạn ra sông tắm và không ngờ mình có thể tìm thấy cổ vật giá trị.

Cụ thể, trong lúc bơi, chân của Học Minh bị hút vào một vật thể giống miệng hang. Khi vật thể được kéo lên, mọi người kinh ngạc khi nhận ra đó là một chiếc chum đồng cổ bám rêu.

Thông tin về chiếc chum lan rộng, và một thương gia đã đề xuất mua nó với giá cao. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia văn hóa thẩm định, chiếc chum được xác định là di vật lịch sử, thuộc giai đoạn cuối thời nhà Thương đến đầu thời Tây Chu, cách đây khoảng 2.500 năm.

Chính quyền đã lập tức can thiệp để bảo tồn di vật. Gia đình Học Minh không được phép ra ngoài trong thời gian này.

Chiếc chum sau đó được chuyển đến bảo quản tại Văn phòng Quản lý Di tích Văn hóa và được trưng bày ở Bảo tàng Văn hóa Đồ đồng.

Học Minh được khen thưởng vì đã tìm ra di vật lịch sử và đồng ý giao lại cho chính quyền.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hoang mang phát hiện cổ vật khổng lồ 300.000 năm.

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vat-the-la-niu-chan-cau-be-tam-song-chuyen-gia-phan-co-vat-quy-1981416.html