VAR gây tranh cãi và nghẹt thở nhóm cuối

Các đội bóng ở nhóm cầm đèn đỏ tái xuất V-League vòng 14 đều không thắng khiến họ chôn chân dưới đáy bảng khiến cuộc đua trụ hạng khó lường hơn bao giờ hết, trong lúc VAR lại gây tranh cãi ở trận cầu đinh.

HLV Văn Sỹ Sơn đã không ngần ngại chỉ trích tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Hàng Đẫy lẫn tổ VAR phạm sai lầm khiến Quảng Nam thua ngược Viettel 2-3 đầy cay đắng.

Trưởng Ban trọng tài cảnh báo “vua sân cỏ”

Ngay trước khi V-League trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, sự căng thẳng và bức xúc lại diễn ra với những nghi ngờ về công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Ở chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn dẫn trước hai bàn nhưng chiếc thẻ đỏ của trọng tài Đỗ Khánh Nam truất quyền thi đấu của đội trưởng Ngân Văn Đại đã khiến cuộc chơi đảo lộn với pha ngược dòng thắng 3-2 của Viettel.

HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định Quảng Nam đã thua vì trọng tài: “Thẻ đỏ của Ngân Văn Đại là không đúng, sau một tình huống va chạm rất bình thường. Quyết định của trọng tài và tổ VAR có vấn đề, không chỉ ở tình huống này mà còn rất nhiều lỗi của cầu thủ. Nếu chơi đủ người, chúng tôi đã không thua”.

Châu Ngọc Quang ghi bàn cho L.HAGL nhưng đồng đội lại phản lưới nhà ở trận cầu quan trọng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Vẫn chưa có quyết định nào từ phía VFF lẫn VPF về phát ngôn chỉ trích trọng tài của HLV Văn Sỹ Sơn, mà thông thường CLB không bị phạt nếu phản ánh đúng hoặc ngược lại. Ngay trước khi vòng 14 V-League trở lại, VFF có chỉ đạo trong cuộc tập huấn và rút kinh nghiệm cho trọng tài VAR.

Đáng chú ý, Trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cảnh báo các “vua sân cỏ” có dấu hiệu ỷ lại việc có VAR trong quá trình điều hành trận đấu: “Đây là điều rất nguy hiểm, tuyệt đối không được phép xảy ra. VAR chỉ là công cụ hỗ trợ, không đóng vai trò quyết định. Trọng tài trên sân mới là người đưa ra quyết định cuối cùng và chính xác nhất”.

Nóng bỏng đua trụ hạng

Cuộc đua trụ hạng V-League ngày càng gay cấn khiến cho nhóm cuối ra sức vẫy vùng để tìm đường thoát hiểm. Vòng 14, đáng tiếc nhất là L.HAGL sớm có lợi thế dẫn trước đối thủ cuối bảng Khánh Hòa nhưng lại để san bằng cách biệt 1-1.

Châu Ngọc Quang mở điểm cho đội bóng của bầu Đức ở phút 19 nhưng họ không thể tận hưởng niềm vui đó quá lâu. Chỉ 5 phút sau, người cũ của Khánh Hòa là ngoại binh Jairo phản lưới nhà giúp đội khách có 1 điểm quý giá. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chỉ biết tự trách mình trong “trận cầu 6 điểm” có nhiều cơ hội quý không thể chắt chiu, lại để cầm chân theo kiểu “trên làm dưới phá”.

Tuy nhiên, Khánh Hòa cũng chưa thể đào thoát khỏi vị trí cuối bảng khi mới chỉ có 1 điểm, kém đội xếp trên L.HAGL 4 điểm. Cuộc đua ở nhóm nửa dưới bảng xếp hạng để chạy trốn 1,5 suất rớt hạng cuối mùa sẽ còn căng thẳng đến nghẹt thở khi họ chỉ bằng hoặc thua kém nhau 1-2 điểm và một chiến thắng sẽ thay đổi vị trí rất nhiều.

Vòng 14 V-League hồi cuối tuần qua cũng chứng kiến cái thua ngược đau đớn của Quảng Nam trước chủ nhà Viettel dù sớm dẫn hai bàn. Conrado và Trung Phong là tác giả của hai bàn thắng cho đội khách nhưng chiếc thẻ đỏ của Ngân Văn Đại ở phút 34 đã làm hại Quảng Nam.

Đá trong thế 10 đánh 11, Quảng Nam buộc phải lùi sâu đội hình để giữ lợi thế, không may trung vệ Eze Stephen lại đá phản lưới nhà ở giữa hiệp 2. Viettel gia tăng áp lực tấn công và được đền đáp bằng hai bàn thắng nữa ở phút 78 do công của Oliveira Silva và Joao Pedro ở phút 90+5 để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. Thầy trò HLV Đức Thắng vừa ra khỏi nhóm cuối và nhảy lên giữa bảng xếp hạng nhưng sẽ còn nỗ lực nhiều vì mới có 16 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Khánh Hòa hai trận thắng.

ĐĂNG HUY – ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/var-gay-tranh-cai-va-nghet-tho-nhom-cuoi-post783102.html