Vận động viên Nông Văn Hữu – Huy chương vàng Seagame 32: 'Bố, mẹ ơi, con làm được rồi!'

Từ ngày 10 – 12/5, vận động viên (VĐV) Nông Văn Hữu tham gia tranh tài môn Wushu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) tổ chức tại Campuchia và đoạt 1 huy chương vàng nội dung nam đao và 1 huy chương đồng nội dung nam quyền. Đây không chỉ là thành quả xứng đáng góp phần làm dày thêm bảng tổng sắp huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam mà còn là niềm tự hào của thể thao Lạng Sơn, của gia đình, người thân cũng như người dân Xứ Lạng. Trong không khí vui mừng, tự hào đó, nhóm phóng viên Báo Lạng Sơn đã vượt thời tiết mưa gió để đến thăm gia đình VĐV Nông Văn Hữu ở thôn Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

VĐV Nông Văn Hữu

VĐV Nông Văn Hữu

Mặc dù từ thành phố Lạng Sơn vào xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc chưa đến 40 km nhưng do trời mưa, đường trơn lầy đất đỏ, nhiều ổ trâu, ổ gà, vũng sình lầy nên nhóm phóng viên chúng tôi phải mất tới hơn 2 giờ đồng hồ mới có mặt tại nhà VĐV Nông Văn Hữu. Căn nhà nhỏ ấm cúng ngay gần trục đường vào thôn, từ xa đã thấy bóng dáng bố, mẹ VĐV Hữu đón chờ trước cửa, những cái bắt tay ấm áp, nụ cười thân tình giúp chúng tôi thấy được động viên khi vừa trải qua chặng đường khó.

Ông Nông Văn Mẹo (bố em Hữu, sinh năm 1972) hiện là công an viên thôn Thạch Khuyên; bà Vi Thị Hoàng (mẹ em Hữu, sinh năm 1974) ở nhà làm ruộng. Từ ngày con đi học phổ thông, cho đến nay đã là VĐV chuyên nghiệp nhưng ông Mẹo, bà Hoàng vẫn chưa thể tin được cậu con trai bé bỏng ngày nào giờ đã gặt hái được trái ngọt, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương, đất nước.

Nhìn những hàng giấy khen, bằng khen, huy chương của con được treo ngăn nắp, trang trọng một góc trong nhà, bà Hoàng không giấu nổi xúc động kể: Gia đình tôi không tới mức quá khó khăn nhưng cũng chưa phải khá giả gì, chính vì vậy, cũng như bao ông bố bà mẹ khác đều mong con mình mai sau có một nghề nghiệp ổn định, cán bộ công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị nào đó trong xã, trong tỉnh cho gần nhà. Thế nhưng, Hữu lại bộc lộ năng khiếu thể thao, ngay từ lớp 4 cháu thích đá bóng và được vào đội tuyển của trường. Năm 2011, trong một đợt tuyển chọn VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tại các trường học, qua nhiều vòng thi tuyển, cháu Hữu đã được tuyển chọn là VĐV tập luyện tập trung của tỉnh (bộ môn Wushu). Con ra đó tập luyện thì vừa học văn hóa, vừa tập nên rất ít về nhà, vì thế cứ 1 – 2 tháng bố mẹ lại ra thăm, động viên con. Cùng thời cháu Hữu ở huyện có 5 người cùng đi nhưng 4 người học được 1 năm rồi về, chỉ còn Hữu vẫn chăm chỉ tập luyện.

Những ngày tháng con theo đuổi đam mê thể thao và tập luyện không ít lần bị chấn thương, là bố mẹ nên ông Mẹo, bà Hoàng cũng rất xót con, lo cho con. Hữu cũng từng nghĩ thi tốt nghiệp lớp 12 xong sẽ thi vào Học viện Biên phòng nhưng việc em không thi đỗ đã trở thành bước ngoặt lớn để em gắn bó với sự nghiệp thể thao, toàn tâm toàn ý rèn luyện và gặt hái thành công, trưởng thành qua từng giải đấu.

Kể về các cột mốc sự nghiệp của con trai, ông Mẹo chỉ từng bằng khen, giấy khen, huy chương cho chúng tôi với giọng tự hào: Năm 2014, lần đầu tiên Hữu tham gia thi đấu và giành được huy chương đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII. Đến năm 2018, cháu giành được huy chương vàng đầu tiên của mình tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII và có cơ hội được tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia từ năm 2019. Kể từ đó đến nay, cháu đã tham gia thi đấu trên 20 giải cấp quốc gia và khu vực, đạt trên 30 huy chương các loại.

Năm 2022, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Nông Văn Hữu là VĐV duy nhất của Lạng Sơn có tên trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam và đã giành 2 Huy chương đồng nam đao và nam quyền ngay trong lần đầu dự SEA Games. Năm 2023 này, Hữu lại vinh dự có tên trong đội tuyển Wushu ở SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia và em đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Ngày 10/5, sau khi đoạt huy chương đồng nội dung nam quyền, Hữu đã gọi điện báo tin vui và ngày 12/5, khi đoạt huy chương vàng, Hữu đã nhắn cho mẹ: “Bố, mẹ ơi, con làm được rồi!”. Nghe điện thoại của con, đọc tin con chúng tôi rưng rưng khóc vì vui sướng, vì cháu đã mang huy chương vàng về cho tổ quốc, cho quê hương Xứ Lạng – bà Hoàng xúc động kể.

Nói về các giải thưởng, tiền thưởng của cháu, bà Hoàng cười vui: Như các cô thấy, trong nhà có một số vật dụng đắt tiền thì đều được mua sắm từ nguồn kinh phí tiền thưởng của Hữu biếu bố, mẹ. Quạt hơi nước mua 4 triệu năm 2019 – khi Hữu đoạt huy chương vàng giải vô địch Wushu toàn quốc, đây là món quà đầu tiên. Rồi năm 2021, cháu sắm kệ tủ 8,5 triệu đồng dịp tết và biếu tiền thưởng để bố mẹ sắm tết… Thấy con trưởng thành, tự lập, kiếm ra tiền, gặt hái nhiều thành công như hôm nay chúng tôi rất vui và luôn động viên con cố gắng, tiếp sức cho con tiếp tục vượt khó vươn lên, chinh phục nhiều giải đấu hơn nữa.

Trong những ngày diễn ra SEA Games 32, không chỉ có gia đình mà họ hàng, làng xóm đều tập trung xem và cổ vũ cho Đoàn Thể thao Việt Nam, cổ vũ cho cháu Hữu. Bà Dương Thị Khích, hàng xóm nhà em Hữu chia sẻ: Nghe tin cháu Hữu đi thi đấu, hàng xóm chúng tôi đã cùng gia đình theo dõi hành trình của cháu Hữu. Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi vì thôn xóm có một vận động viên xuất sắc như cháu Hữu.

Ông Tô Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ cho biết: Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi xã có một công dân xuất sắc như em Hữu. Thành tích của em Hữu không chỉ là niềm tự hào của cả gia đình mà còn của cả xã. Em Hữu là tấm gương điển hình cho thanh, thiếu niên xã học tập và noi theo về sự kiên trì, nỗ lực vượt lên chính mình.

Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, VĐV Nông Văn Hữu và đội tuyển Wushu, Điền kinh đã thi đấu xong và về nước tối 13/5. Và trong tối 13/5, Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn đã xuống sân bay quốc tế Nội Bài đón và thưởng nóng 20 triệu đồng cho VĐV Nông Văn Hữu với thành tích giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng môn Wushu. Ngày mai (15/5), Hữu sẽ về thăm và chia vui thành tích với gia đình.

Nông Văn Hữu là VĐV rất cần cù, chịu khó khổ luyện. Từ ngày đầu đến với bộ môn này em đã rất chăm chỉ chịu khó tập luyện, song song với nỗ lực học văn hóa. Hơn 12 năm Hữu miệt mài tập luyện, chứng kiến từng bước trưởng thành, từng bước tiến của em trong sự nghiệp tôi rất vui mừng và tin tưởng rằng Hữu sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp thể thao của mình.

Ông Trần Văn Quyết, Huấn luyện viên Wushu (áo trắng)

THANH HUYỀN - DƯƠNG DUYÊN - DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/the-thao/581830-van-dong-vien-nong-van-huu-huy-chuong-vang-seagame-32-bo-me-oi-con-lam-duoc-roi.html