Vàm Cỏ Phước Đông miền hạ Long An

Mênh mông biển lúa hồn quê. Chân trời trải rộng nhớ về Long An. Phước Đông Cần Đước nắng vàng. Quê em miền hạ chứa chan ân tình...

Cánh đồng lúa chín tại tỉnh Long An (Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)

Cánh đồng lúa chín tại tỉnh Long An (Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)

Mênh mông biển lúa hồn quê

Chân trời trải rộng nhớ về Long An

Phước Đông Cần Đước nắng vàng

Quê em miền hạ chứa chan ân tình

Sông Vàm Cỏ hợp lưu hai nhánh

Nhập hai dòng Vàm Cỏ Đông Tây

Xanh biêng biếc một màu chung thủy

Chở tình quê đất nước đong đầy

Ngày ấy xa xăm thời mở đất

Những người dân chân chất nặng lòng

Mồ hôi đổ nên lân nên ấp

Lập làng chài làng ruộng ven sông

Quê tôi đất mặn đồng chua

Nước ròng nước lớn hai mùa nắng mưa

Ngày xưa làm ruộng một mùa

Cò bay thẳng cánh gió đùa lang thang

Sáng trăng vằng vặc không gian

Tiếng chày giã gạo nhịp nhàng vang xa

Sông Vàm Cỏ ánh trăng ngà

Con đò bến cũ đưa Qua sang bờ

Thương cho con Sáo bơ vơ

Qua sông Sáo đậu thẫn thờ Bậu ơi

Thuyền tình không bến chơi vơi

Thương hồ xuôi ngược cuộc đời lênh đênh

Sóng xô con nước dập dềnh

Mải mê chèo chống bập bềnh uổng công

Anh đi em nhớ em mong

Thân cò lặn lội em trông anh về

Trùng phùng ngày ấy phu thê

Đò xưa bến cũ lời thề sắt son

Một góc đồn Rạch Cốc (Ảnh tư liệu)

Một góc đồn Rạch Cốc (Ảnh tư liệu)

Đồn Rạch Cốc còn đây di tích

Gò bãi bồi giữa ngã ba sông

Vàm Cỏ giáp nước cùng Soài Rạp

Pháo cà nông án cửa biển Đông

Vàm Nhật Tảo noi gương Trương Định

Đốt tàu Tây lập đại chiến công

Trời Nam rực sáng gương tiết liệt

Nguyễn Trung Trực thượng đẳng linh thần

Bùi Quang Diệu xứng danh quan võ

Đốc binh Là* yêu nước thương dân

Lãnh đạo nghĩa binh công đồn giặc

Hỏa hồng Cần Giuộc diệt Tây Dương

Đền Vạn Phước một miền quê

Thương thầy Ba Đợi** lời thề nước non

Cần Vương giữ tấm lòng son

Nhạc quan bôn tẩu vẫn còn nhớ thương

Đất phương Nam vạn nẻo đường

Man man hồn nước quê hương lệ trào

Giữ hồn dân tộc thanh cao

Hành trang văn hóa mang vào trời Nam

Nỗi niềm hoài nhớ hương quan

Đến vùng đất mới đa đoan công trình

Hòa trong nhã nhạc cung đình

Câu hò điệu lý ân tình lắng sâu

Đàn ca sáng tạo buổi đầu

Nước non nặng nợ tình sâu nghĩa nồng

Truyền bá nhạc lễ tiên phong

Cải cách nhịp thức thổi hồn ngũ cung

Chơi vơi trời nước mông lung

Bắc, Nam, Hạ, Oán hòa chung tiếng lòng

Nỗi đau vong quốc chất chồng

Nghe hồn day dứt buồn trông ngọn đèn

Đờn ca tài tử thâu đêm

Tâm hồn phóng khoáng thay phiên hát chầu

Hát ca ra bộ buổi đầu

Đờn ca tài tử đậm màu dân gian

Xề u liu cống xự xang

Học trò Ba Đợi nặng mang ơn thầy

"Tiếng đồn Cần Đước nổi danh

Giai Kìm, Quýnh Gáo, Quế Tranh, Lòng Cò"

Xề u liu cống xự hò

Ngũ cung ngày tháng chăm lo giữ gìn

Cội cổ thụ mái sân đình

Cải lương sân khấu hành trình phương Nam

Dòng sông Vàm Cỏ (Ảnh: Báo Long An)

Dòng sông Vàm Cỏ (Ảnh: Báo Long An)

Đây Mỹ Lệ Chợ Đào nức tiếng

Gạo Nàng Thơm hương vị đậm đà

Kênh Nước Mặn đôi bờ mong nhớ

Vàm Cỏ nước về chở nặng phù sa

Từ thượng nguồn sông xuôi miền hạ

Hòa chung dòng Soài Rạp yêu thương

Những năm đánh Mỹ kiên cường

Đặc công rừng Sác chiến trường lập công

Đây Cần Giuộc Chợ Đào Rạch Kiến

Giặc điên cuồng cắm chốt lập đồn

Căn cứ Mỹ xe tăng đại bác

Trực thăng quần phản lực dội bom

Ấp chiến lược dồn dân bắt bớ

Khủng bố tràn lan sát hại đồng bào

Nhân dân oán hận biết bao

Căm thù giục giã phong trào đấu tranh

Tiến hành ba mũi giáp công

Vành đai diệt Mỹ đồng lòng đứng lên

Long Hòa Tân Trạch Long Sơn

Long Cang Long Định Phước Vân Thuận Thành

Long Trạch Mỹ Lệ Long Khê

Vây căn cứ Mỹ lời thề quyết tâm

Cách đánh xuất quỷ nhập thần

Giữ thế hợp pháp đấu tranh tuyến đầu

Bám thắt lưng địch vùng sâu

Đánh nhanh diệt gọn rút mau bảo toàn

Cầu Kinh Phước Lại Tân Lân

Phước Đông Long Hựu Phước Vân một lòng

Cần Giuộc Cần Đước anh hùng

Quê hương miền hạ lòng trung chí bền

Khiến cho giặc Mỹ kinh hồn

Ngàn ngày đêm lập chiến công vang lừng

Long An trung dũng kiên cường

Toàn dân đánh giặc quê hương thành đồng

Một góc cầu Mỹ Lợi (Ảnh: Nguyễn Thành Bắc)

Một góc cầu Mỹ Lợi (Ảnh: Nguyễn Thành Bắc)

Vùng hạ nước lợ bãi ngang

Mưa dầm gió dãi chang chang nắng hè

Cây đước cây mắm bần gie

Cho con đom đóm lập lòe bóng đêm

Cá bống kèo sả thơm kho tộ

Rượu Gò Đen đượm gió quê nghèo

Con cá ngát ăn trái bần chín rụng

Mắm còng thơm cà dĩa đưa leo

Quê em nghèo vào mùa gió chướng

Sông Vàm Bao Ngược sóng bạc đầu

Khát vọng đổi đời bao thế hệ

Đuổi giặc rồi cùng tiến mau mau

Ngày nay đất nước thanh bình

Long An gió lộng bình minh ngập tràn

Đất trời trải rộng mênh mang

Chiều thương miền hạ âm vang câu hò

Sông Soài Rạp sóng vỗ bờ

Xây Cảng quốc tế bây giờ đã xong

Biển Đông rực rỡ ánh hồng

Cờ sao tổ quốc bay trong nắng vàng

Dòng sông Rạch Cát nhẹ nhàng

Con đò Tân Tập sang ngang lửng lờ

Sông Vàm Cỏ đẹp bài thơ

Cây cầu Mỹ Lợi ước mơ trải lòng

Bây giờ cầu bắc qua sông

Cần Giuộc Cần Đước Gò Công nối liền

Gái trai tình đã bén duyên

Ngày xuân khát vọng triền miên ngọt ngào

Lên cầu ta ngắm trời cao

Dòng sông chung thủy một màu xanh trong

Khu công nghiệp cảng Phước Đông

Quê hương rực sáng nắng hồng đã lên

Trời xanh cánh én chao nghiêng

Long An khúc hát thanh bình ngày xuân.

Trương Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/vam-co-phuoc-dong-mien-ha-long-an-76444.html