V.League mở màn lượt về

Gạt qua nỗi buồn thất bại của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ quay về với sân cỏ nội. Sau đúng 3 tuần tạm nghỉ, V.League 2023-2024 mở màn lượt về.

2 tân binh Brasil cùng “nổ súng” giúp Thể Công Viettel ngược dòng thoát hiểm.

Vòng 14 là cuộc tái đấu của vòng 11, cả 4 đội cuối bảng đều cùng ra sân trong 3 trận đấu sớm.

Thể Công Viettel đào thoát

Không có Jaha, Nhâm Mạnh Dũng (bị treo giò), trung vệ Bùi Tiến Dũng ngồi trên khán đài, 2 tuyển thủ quốc gia Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang ngồi ghế dự bị, Thể Công Viettel (TCVT) dù có sự ra mắt của tiền đạo tân binh Boeira nhưng đã không còn là chính mình như 2 trận thắng rất bốc trước Công an Hà Nội (CAHN). Thậm chí tưởng như họ đã lập lại trận thua 0-2 ở lượt đi trước Quảng Nam.

Việc bố trí Đức Chiến trong vai trò trung vệ đã khiến đội chủ nhà trả giá bằng 2 bàn thua ở hiệp I. Đầu tiên là cú đánh đầu cận thành của Conrado và dù từ phút 33 Quảng Nam chỉ còn 10 người do tiền đạo Ngân Văn Đại nhận thẻ đỏ nhưng đội khách vẫn có bàn thắng thứ 2 sau pha Jago dễ dàng đi bóng xuyên phá từ cánh phải, chuyền vào để Trung Phong nhân đôi cách biệt.

Hiệp II, huấn luyện viên Đức Thắng thực hiện hàng loạt sự thay người và điều chỉnh, trong đó trả lại Đức Chiến vị trí sở trường là tiền vệ. Chính số 21 có đường chuyền chuyển cánh xuyên nách để Tiến Anh tạt vào và trung vệ Eze phá bóng đi luôn vào lưới nhà, thu ngắn cách biệt 1-2 cho TCVT. 7 phút sau, tân binh Pedro Henrique lại chứng tỏ đẳng cấp của mình với cú cứa bóng 1 chạm cực căng gỡ hòa 2-2. Như vậy cả 3 trận đầu tiên cho TCVT, tiền đạo Brasil 27 tuổi này đều lập công. Đáng tiếc, anh không thể nâng số bàn thắng của mình lên con số 4 khi đá bật cột quả penalty sau đó.

Dù vậy, đúng phút bù giờ cuối cùng 90+5 TCVT cũng hoàn tất cuộc ngược dòng bằng bàn thắng quyết định trong ngày ra mắt của một Pedro khác: Pedro Boeira, với pha ập vào đánh đầu bồi bóng.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp, đồng thời Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng cầm chân nhau, TCVT từ vị trí áp chót nhảy lên thay chân chính Quảng Nam ở vị trí hạng 8. Thu ngắn khoảng cách với mục tiêu tốp 3 còn 6 điểm, nhà cựu vô địch V.League 2020 chính thức trở lại.

Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa níu nhau cùng chìm

Đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có sự bổ sung mạnh mẽ nhất với 5 tân binh (2 ngoại, 3 nội) và trước vòng 12 sở hữu hàng công bết bát nhất (chỉ ghi 6 bàn). Khá khó hiểu khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sử dụng đến 2 trung vệ Tây, suất còn lại là tiền đạo duy nhất Joao Veras thế chỗ của Jhon Cley (chân sút số 1 của CAHN từng ghi 12 bàn mùa trước nhưng ở giai đoạn 1 mùa này chỉ có 1 bàn sau 10 trận). Mới phút 56, Veras lại được rút ra nhường chỗ cho Thanh Bình, HAGL chơi với hàng công thuần nội.

Nếu có một chân sút như Coutinho của Khánh Hòa (mượn của Nam Định để thay cho Mamadou và lập tức có cú đúp vào lưới Bình Định ở vòng 13), HAGL đã không bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 83 và 90+2.

Chia điểm trong trận hòa 1-1, 2 đội bóng phố núi và phố biển cùng níu nhau chìm ở đáy bảng. Có trận bất bại thứ 7 liên tiếp nhưng với sự vực dậy mạnh mẽ hơn của TCVT, HAGL trở lại vị trí áp chót.

Tuy vậy 2 đội chót bảng không phải “cô đơn”. Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 5 và 8. Cũng chỉ mới có 3 chiến thắng, đội bóng xứ Nghệ cùng 14 điểm với HAGL. Trong khi đó, Hải Phòng, Quảng Nam chỉ hơn 1 điểm, cùng bước vào nhóm nguy hiểm.

Vẫn còn đến 12 vòng đấu nữa và dù rất khó lường, nhưng hầu như chắc chắn 1,5 suất rớt hạng sẽ nằm trong “tốp 5” này.

Trường Xuyên - Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/vleague-mo-man-luot-ve-6d641f7/