'Ươm mầm' thiện nguyện

“Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà cho đời những đóa hoa thơm”...

Là giáo viên Trường THCS Tân Xuân (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), không chỉ gieo và kết nối hạt giống tri thức cho học sinh, cô Nguyễn Thị Ngoan còn gieo hạt giống tâm hồn cho mọi người thông qua những việc làm nhân ái. Không dám nhận những việc làm của mình to lớn, cô Ngoan chỉ mong gieo tâm để hạt giống này được nảy mầm và hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Người “đưa đò” thầm lặng

Lớp học tình thương tại chùa Sreyvonsa, phường Tân Xuân có lẽ không còn xa lạ với người dân TP. Đồng Xoài. Đứng lớp là các tình nguyện viên, trong đó có cô Ngoan. Hơn 5 năm qua, đây là lớp học miễn phí dành cho học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt không thể đến trường.

Năm học 2022-2023, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, phần lớn học sinh trong lớp này đã được đến trường. Nhớ lại ngày khai giảng đặc biệt của các em, cô Ngoan xúc động: “Sáng hôm đó, tôi sắp xếp thời gian và dẫn được 2 em đến trường. Nhìn các em háo hức, hạnh phúc trong ngôi trường mới, bạn mới, tôi xúc động lắm. Tôi chỉ mong các em mãi được như vậy, được tiếp cận và học thêm nhiều điều mới ở trường học”.

Dù học sinh đã được đến trường nhưng lớp học tại chùa vẫn duy trì 1 buổi/tuần nhằm củng cố kiến thức để các em thêm vững tâm học tập, đồng thời dạy kỹ năng, các bài học về năng khiếu như vẽ, thêu, ca hát… Cũng từ đây, cuộc sống mới đã mở ra với nhiều bạn nhỏ, trong đó có em Lê Thị Phương Uyên.

Phương Uyên có lẽ là học sinh đặc biệt nhất ở lớp này. Bị câm điếc bẩm sinh nhưng từ khi tham gia lớp học tại chùa, Uyên tiếp thu bài rất nhanh. Dù không thể đến trường như các bạn nhưng Uyên lại có năng khiếu vẽ. Điều đó đã được cô Ngoan phát hiện và gửi em đến lớp học vẽ tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Chính từ lớp học này đã mở ra cho Uyên cuộc sống mới đầy màu sắc hơn, giao tiếp tốt hơn với mọi người bằng cách viết ra giấy. “Con cảm ơn cô Ngoan và các cô rất nhiều, bây giờ con biết chữ, được học vẽ, con không còn buồn như trước” - lời cảm ơn được Phương Uyên viết ngay ngắn trên trang giấy.

Cô Nguyễn Thị Ngoan cùng các em học sinh phụ xếp củi ở chùa Sreyvonsa, TP. Đồng Xoài. Thông qua hoạt động nhằm trang bị cho các em kỹ năng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống

Xúc động với lời cảm ơn của Uyên, cô Ngoan rơm rớm nước mắt: “Cuộc sống luôn công bằng. Mất cái này thì sẽ được bù cái khác. Và trường hợp của Phương Uyên là như vậy. Nhìn sự tiến bộ của em, tôi rất vui và sẽ cố gắng giúp em chạm tới ước mơ của mình, là một họa sĩ trong tương lai”.

Tối Chủ nhật hằng tuần tại nhà văn hóa khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân lại vang tiếng ê a đánh vần học chữ của lớp phổ cập xóa mù chữ. Học viên lớp này rất đặc biệt, người ít tuổi nhất cũng 50, người cao tuổi nhất thuộc hệ xưa nay hiếm, đứng lớp chính là cô giáo Ngoan. Với vai trò là “người đưa đò”, thấy trường hợp nào không biết chữ, cô đều băn khoăn, trăn trở. Vì vậy, khi có ý tưởng mở lớp xóa mù chữ, cô mạnh dạn xin ý kiến của lãnh đạo địa phương. Vậy là một lớp phổ cập xóa mù chữ đã được tổ chức cho người dân trên địa bàn phường.

Bà Trương Thị Huệ (50 tuổi) hằng ngày buôn bán nhưng đều đặn tối Chủ nhật lại đến lớp học chữ. “Không biết chữ rất thiệt thòi. Giấy tờ, báo chí không biết đọc, biết viết đã đành, thấy người ta hát karaoke tôi thích lắm mà không biết chữ nên cũng chịu. Nay đi học lớp này, cô Ngoan dạy “mẹo” nên chúng tôi hiểu nhanh. Giờ đọc được chữ nên hát karaoke đúng câu, đúng chữ rồi, tôi vui lắm!” - bà Huệ hào hứng chia sẻ lý do “dẫn lối” bà đến với lớp học này.

Công việc chính là giáo viên dạy tiếng Anh, cô Ngoan miệt mài với sự nghiệp “đưa đò”, gieo tri thức cho học sinh. Sau 1 ngày trên lớp, cô lại đến các lớp học riêng của mình, có lớp dạy chữ, có lớp dạy năng khiếu, kỹ năng. Bởi ở những nơi ấy luôn ấm áp tình yêu thương và lấp lánh niềm vui.

Duyên với thiện nguyện

“Những trái tim ấm” là cái tên mới góp mặt trong danh sách các câu lạc bộ (CLB), hội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng các hoạt động của nhóm đã có từ nhiều năm nay, nổi bật là việc duy trì hoạt động nồi cháo yêu thương, phát miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) và Mái ấm Thiên Ân (TP. Đồng Xoài) vào sáng Chủ nhật hằng tuần.

Cô Ngoan tham gia với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB. Cũng như nhiều CLB thiện nguyện khác, hoạt động của CLB “Những trái tim ấm” hướng đến các hoàn cảnh khó khăn, cần sự trợ giúp trong cộng đồng. Điều đặc biệt ở CLB “Những trái tim ấm” là có sự tham gia của nhiều học sinh. Sáng Chủ nhật, các em cùng hỗ trợ nấu và đi phát cháo cho người nghèo; hay tiết kiệm, hỗ trợ thêm một số nhu yếu phẩm để trao tặng những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Những việc làm của CLB cộng với sự tham gia của học sinh chính là cách lan tỏa lối sống đẹp, bởi cho đi cũng chính là nhận lại.

Cô Nguyễn Thị Ngoan trao cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16), TP. Đồng Xoài

Là giáo viên, tham gia hoạt động từ thiện, việc tuân thủ các quy định của tổ chức là yếu tố đầu tiên để cô Ngoan và các thành viên CLB “Những trái tim ấm” tạo được niềm tin với các tổ chức, đơn vị từ thiện, mạnh thường quân. Từ sự quan sát, lắng nghe, cô Ngoan và các thành viên đã kết nối, trợ giúp kịp thời những học trò nghèo, gia đình hoàn cảnh éo le ngay nơi mình sinh sống. Đặc biệt vào các dịp đầu năm học mới, cô và các thành viên CLB luôn vận động mạnh thường quân hỗ trợ áo quần, sách giáo khoa và thẻ bảo hiểm y tế, kịp thời giúp các em có điều kiện đến trường. Chính cách làm rất riêng này mà hình ảnh của CLB luôn ấm áp trong lòng mọi người.

Khi tham gia hoạt động thiện nguyện, tôi cứ bị cuốn đi, càng làm càng đam mê. Chúng tôi luôn tuân thủ những quy định của Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, đồng thời thực hiện thêm rất nhiều phần việc khác để trợ giúp hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Nhìn người khác vui, bản thân cũng vui, chính vì vậy mỗi thành viên đều tham gia bằng cả tấm lòng và không biết mệt mỏi.

Cô NGUYỄN THỊ NGOAN, giáo viên Trường THCS Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

Khi những ngày tết đã cận kề cũng là lúc người giáo viên vóc dáng nhỏ bé này hoạt động như con thoi để cùng các thành viên hoàn thành ước nguyện của CLB - mang tết ấm đến với mọi người, đặc biệt là học sinh khó khăn. Cùng các thành viên trong nhóm ngược xuôi với các hoạt động thiện nguyện, kết nối mạnh thường quân và mang yêu thương chia sẻ với mọi nhà - những ngày tết của cô Ngoan bận rộn nhưng luôn đong đầy hạnh phúc!

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/140730/uom-mam-thien-nguyen