Ước mong khoác trên mình màu xanh áo lính

Được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là niềm tự hào của tuổi trẻ. Xác định được tinh thần ấy, nhiều thanh niên trong tỉnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến cũng như có cơ hội rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Ban CHQS phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình) tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của em Trần Thanh Bình.

Căn nhà nhỏ tại phố Hợp Thành, phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình) của gia đình em Trần Thanh Bình những ngày cuối năm nhộn nhịp khách tới thăm. Chàng thanh niên sinh năm 2005 đã đạt tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay. Phấn khởi hơn cả, Bình được hai đơn vị gồm Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyển chọn, gọi lên đường nhập ngũ dịp này.

Thanh Bình từng giành 2 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Cup KickBoxing toàn quốc và Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc. Hơn 7 năm luyện tập, thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã rèn giũa chàng trai trẻ bản lĩnh, ý chí kiên cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành mục tiêu.

Theo Bình, đây cũng là những phẩm chất cần thiết để em tự tin bước vào môi trường quân ngũ. "Từ giữa năm học lớp 12, em xác định mình đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em được truyền cảm hứng rất lớn từ bốngười từng tham gia nghĩa vụ quân sự và có hơn 10 năm đảm nhiệm chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Ninh Khánh.

Bố mẹ luôn động viên, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ quyết định của em. Tạm dừng sự nghiệp để tham gia nghĩa vụ quân sự, với em, vừa là cơ hội, vừa là trải nghiệm mới mẻ. Em hi vọng có thể đóng góp sức trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời có cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp thể thao trong màu xanh áo lính. Em sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Thanh Bình chia sẻ.

Với thanh niên Phạm Tuấn Trường, sinh năm 2005 ở bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan), mặc dù thi đỗ và có giấy báo nhập học của Trường Đại học Hoa Lư nhưng em vẫn quyết định tạm gác lại giảng đường đại học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trường là một trong 2 thanh niên của xã miền núi Kỳ Phú viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Tình yêu với màu xanh áo lính của chàng trai dân tộc Mường được vun đắp từ truyền thống gia đình (bố, bác và cậu của em đang công tác trong Quân đội).

Đồng thời, qua quá trình tìm hiểu, em nhận thấy đây là môi trường có tổ chức và kỷ luật tốt để mình học tập, rèn luyện. "Đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất. Trong môi trường quân đội, em sẽ được học tập chính trị, huấn luyện quân sự, được các chú, các anh rèn luyện để trưởng thành, chín chắn hơn. Thêm vào đó, em mong muốn được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình cho sự bình yên của quê hương, đất nước", Phạm Tuấn Trường bày tỏ.

Tại vùng biển Kim Sơn-huyện có tỉ lệ đồng bào Công giáo lớn nhất tỉnh, những tháng cuối năm, các địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm nay, phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ tại Kim Sơn diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, nhiều công dân theo tôn giáo đã viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Điều này cho thấy nhận thức, khát vọng của tuổi trẻ Kim Sơn trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo" được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Em Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2006, phố Phát Diệm Tây, thị trấn Phát Diệm là một trong những thanh niên Công giáo như thế. Nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự nên dù chưa đủ tuổi, Mạnh Thắng vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thắng là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Thương bố mẹ vất vả, học xong lớp 9, em đi làm tại xí nghiệp cói ở địa phương để hỗ trợ gia đình trang trải cuộc sống.

Xác định để con nhập ngũ, gia đình sẽ vắng đi một lao động, nhưng bố mẹ Thắng rất ủng hộ ý nguyện của con. "Gia đình động viên con sau khi vào quân ngũ phải không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện. Khi xuất ngũ, với chế độ, chính sách của Nhà nước, chắc chắn cháu sẽ có cơ hội được phát triển, có hành trang vững chắc cho tương lai, như được học thêm nghề mới hoặc đi làm tại các thị trường lao động ngoài nước có mức thu nhập tốt hơn", chị Nguyễn Thị Khuyên- mẹ em Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.

Những thanh niên như Thanh Bình, Tuấn Trường hay Mạnh Thắng có xuất phát điểm, hoàn cảnh khác nhau, đều chung lý tưởng phục vụ Tổ quốc. Các em là đại diện cho thế hệ thanh niên thời đại mới, nhận thức rõ trách nhiệm của mình và luôn khao khát được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/uoc-mong-khoac-tren-minh-mau-xanh-ao-linh/d20240112080741235.htm