UFC cực nóng: Võ sỹ đánh bại 'Thần chết', gãy xương tay vẫn đánh đến cùng

Sự kiện UFC 290 diễn ra vào cuối tuần qua có rất nhiều màn knock-out hấp dẫn.

Sự kiện UFC 290 ngập tràn knock-out

UFC 290 diễn ra tại Mỹ vào 8/7 vừa qua có tổng cộng 13 trận đấu, và chỉ có 4 trận đấu khép lại bằng tính điểm, 9 cặp còn lại kết thúc sớm bằng knock-out, đối thủ bỏ cuộc, hay knock-out kĩ thuật.

UFC 290 có 9 trận đấu kết thúc sớm

UFC 290 có 9 trận đấu kết thúc sớm

Màn so tài tâm điểm của UFC 290 giữa Alexander Volkanovski (Úc) đấu Yair Rodriguez (Mexico) mang tới cho khán giả những giây phút chiến đấu căng thẳng, kịch tính. Ở cuối hiệp đấu thứ bốn, nhà đương kim vô địch hạng lông (61 đến 66 kg) Alexander tung ra cú đấm chí mạng hạ đo ván Yair, bảo vệ thành công danh hiệu.

Sự kiện vừa qua còn chứng kiến năm trận đấu kết thúc ngay hiệp 1. Trong đó có bốn màn so tài khép lại khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy một phút: Jesus Santos Aguilar đánh bại Shannon Ross sau 17 giây, Denise Gomes knock-out Yazmin Jauregui sau 20 giây, Bo Nickal vượt qua Val Woodburn và Robbie Lawler hạ Niko Price cùng với thời gian 18 giây.

Võ sỹ đánh bại "Thần chết"

Không phải màn so tài tâm điểm của sự kiện UFC vừa qua, tuy nhiên màn thượng đài giữa Dricus Du Plessis (Nam Phi) đấu Robert Whittaker (Úc) được nhiều người chờ đợi.

Dricus (cởi trần) hạ võ sỹ biệt danh "Thần chết" Whittaker, gửi lời tuyên chiến nhà vô địch Israel (áo đen)

Dricus (cởi trần) hạ võ sỹ biệt danh "Thần chết" Whittaker, gửi lời tuyên chiến nhà vô địch Israel (áo đen)

Dricus có biệt danh "Người gõ cửa" thi đấu nhỉnh hơn, bước vào hiệp đấu thứ ba võ sỹ 29 tuổi tung ra cú đấm cực nặng knock-out đối thủ thường được gọi "Thần chết".

Sau trận đấu, võ sỹ người Úc nhận những lời khiêu khích của nhà đương kim vô địch giữ đai hạng trung (78 đến 84 kg) Israel Adesanya (New Zealand).

Đáp lại lời thách thức của Adesanya, võ sỹ người Úc tuyên bố: "Anh thấy đấy, tôi đã sẵn sàng để tranh đai. Anh ấy cư xử như một chú hề. Đó không phải là cách một nhà vô địch thể hiện. Đó hoàn toàn không phải là cách cư xử của một người đàn ông. Anh ta đang cư xử như một đứa trẻ. Tôi là một quý ông, tôi là một người đàn ông và tôi sẽ cư xử như một quý ông.”

Gãy xương tay vẫn thi đấu tới giây cuối cùng

Trận đấu Dan Hooker (New Zealand) gặp Jalin Turner (Mỹ) là một trong 4 trận đấu kết thúc bằng tính điểm tại UFC 290. Võ sĩ có biệt danh "Người treo cổ" Hooker là người giành chiến thắng chung cuộc trước Turner thường được gọi "Tarantula" với số điểm 28–29, 29–28, 29–28 sau 3 hiệp đấu.

Hooker (tóc vàng) gãy xương tay vẫn thi đấu tới giây phút cuối cùng để chiến thắng

Hooker (tóc vàng) gãy xương tay vẫn thi đấu tới giây phút cuối cùng để chiến thắng

Ở trận đấu này Hooker đã bị đổ máu, anh ôm tay đau đớn nhưng bằng cách nào đó vẫn thi đấu cho tới giây cuối cùng và giành được thắng lợi. Sau màn thượng đài cả hai võ sỹ đều nhập viện, tại đây tấm phim chụp lại hình ảnh xương tay của Hooker đã bị gãy. Chi tiết đó càng khiến khán giả khâm phục hơn tinh thần chiến đấu của võ sỹ 33 tuổi.

QH

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ufc-cuc-nong-vo-sy-danh-bai-than-chet-gay-xuong-tay-van-danh-den-cung-c28a56318.html