U15 Hoàng Anh Gia Lai vào tứ kết sau 'cơn mưa' bàn thắng

Trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng đấu, U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã không quá khó khăn để lấy trọn 3 điểm cùng tấm vé vào chơi vòng tứ kết.

Ngay trước trận đấu giữa U15 HAGL và U15 Cần Thơ đã diễn ra cuộc đối đầu giữa U15 TP. Hồ Chí Minh và U15 Huế. Chỉ cần 1 kết quả hòa là có thể nắm vững ngôi đầu, nhưng U15 Huế đã “vượt chỉ tiêu” khi đánh bại đội bóng Sài thành với tỷ số 1-0. Với kết quả này, về mặt lý thuyết, U15 HAGL vẫn có khả năng bị loại nếu thua đối thủ với tỷ số quá đậm. Đó là điều khó có thể xảy ra nhưng điều đội bóng Phố núi cần không chỉ là chiếc vé đi tiếp mà là một chiến thắng mang tính giải tỏa sau trận thua ở lượt 2 để bước vào vòng tứ kết với một tâm lý thoải mái nhất.

U15 HAGL (phải) đã có trận đấu tưng bừng trước khi bước vào tứ kết. Ảnh: Văn Ngọc

U15 HAGL (phải) đã có trận đấu tưng bừng trước khi bước vào tứ kết. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Trịnh Duy Quang đã tràn sang phần sân đối phương chơi tấn công ngay từ những giây đầu tiên. Dẫu vậy, đội chủ nhà đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đại diện đến từ miền Tây. U15 Cần Thơ trong tình thế rơi vào bước đường cùng đã chơi đầy quyết tâm và tổ chức kèm người khá chặt chẽ. Lối chơi máu lửa của đội khách đã hạn chế các mảng miếng tấn công của U15 HAGL.

Phải đến giữa hiệp 1, đội bóng Phố núi mới phá được thế bế tắc trong một tình huống cố định. Phút 23, sau một pha phạt góc, bóng đến chân trung vệ Phương Nam và ở tư thế thuận lợi trong vòng cấm, đội trưởng của U15 HAGL đã tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa mở tỷ số 1-0. Khi đã “thông nòng”, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang đã chơi khoáng đạt hơn với những tình huống phối hợp ăn ý. Trong khi đó, U15 Cần Thơ bị cuốn theo những pha tranh cãi với trọng tài chính mà đánh mất sự tập trung vốn có để rồi phải trả giá.

Lối đá mất bình tĩnh của các cầu thủ đội khách đã tạo điều kiện cho các mũi nhọn bên phía U15 HAGL có nhiều khoảng trống hơn. Phút 37, sau một pha phối hợp bài bản, Gia Bảo đã dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành Thiện Phú nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội chủ nhà. Dù dẫn trước đối thủ, U15 HAGL vẫn có những thời điểm thi đấu lơi lỏng ở hàng thủ. Rất may cho đội bóng Phố núi khi các chân sút của U15 Cần Thơ đã tận dụng không thành công.

Rơi vào tình thế không còn gì để mất, U15 Cần Thơ tiếp tục dâng cao nhằm tìm bàn thắng rút ngắn cách biệt trong hiệp 2. Tuy nhiên, các pha phối hợp thiếu tính gắn kết của đội khách đã không thể xuyên thủng mành lưới của U15 HAGL. Thậm chí, họ còn lộ ra nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự và liên tiếp bị các chân sút của đội chủ nhà bắn phá. Phút 55, Đắc Lộc là người nâng tỷ số lên 3-0 cho U15 HAGL với cú dứt điểm chìm bằng chân trái ở cự ly chừng 17 m.

Đội trưởng Phương Nam của U15 HAGL đã khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số. Ảnh: Văn Ngọc

Đội trưởng Phương Nam của U15 HAGL đã khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số. Ảnh: Văn Ngọc

Chỉ 9 phút sau, cơ hội lại đến với đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang khi Gia Bảo có pha đi bóng tốc độ buộc thủ thành Thiện Phú phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Thanh Tú đã không mắc một sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà. Đến lúc này, U15 Cần Thơ vẫn tấn công miệt mài nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 64, phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội khách đã đến khi thủ thành Mạnh Hiếu của U15 HAGL mắc sai lầm tạo điều kiện cho Hữu Lộc dứt điểm vào lưới trống, rút ngắn tỷ số 1-4 cho U15 Cần Thơ.
Những phút cuối trận tiếp tục ghi nhận sự vùng lên của đội bóng trẻ miền Tây. Họ hiểu rằng đây gần như sẽ là những phút thi đấu cuối cùng của mình ở giải đấu năm nay. Sự trỗi dậy có phần muộn màng của U15 Cần Thơ cũng phần nào gây khó khăn cho đội chủ nhà. Không muốn các cầu thủ của mình hao tổn quá nhiều sức lực trong thế trận dường như đã an bài, HLV Trịnh Duy Quang đã chỉ đạo các học trò thiết lập lối chơi phòng ngự để hạn chế những tình huống uy hiếp của đối phương. Lựa chọn an toàn này của U15 HAGL đã khiến U15 Cần Thơ bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Nay Di Đan đã ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà trong một tình huống phản công.

Với kết quả này, U15 HAGL đứng ở vị trí nhì bảng A và sẽ gặp đội xếp nhì bảng B đó là U15 Hà Nội vào 15 giờ ngày 17-8.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202208/u15-hoang-anh-gia-lai-vao-tu-ket-sau-con-mua-ban-thang-5786702/