U.22 Việt Nam - Thái Lan: Bài toán khó cho HLV Troussier

Đã rõ, cho đến lúc này, 2 thách thức lớn nhất của đội tuyển U.22 Việt Nam trên đường vào chung kết và bảo vệ tấm HCV trên đất Chùa Tháp là Thái Lan và Indonesia. Trận kết thúc vòng bảng 19 giờ hôm nay 11-5 với Thái Lan chỉ có ý nghĩa phân định ngôi đầu, nhưng nếu không thắng sẽ dẫn thẳng đến Indonesia.

U.22 Việt Nam còn gặp lại Thái Lan ở chung kết?

HLV Troussier phát biểu: “Muốn vô địch, chúng tôi không được phép ngại bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi tôn trọng tất cả và không có chủ đích chọn đối thủ ở bán kết”. Tất nhiên đó chỉ là cách nói, ai cũng biết nếu đầu bảng gặp Myanmar (đã thua đậm Indonesia 0-5, đối thủ dễ thở nhất trong 4 đội vào bán kết) vẫn nhẹ nhõm và cửa vào trận cuối cùng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chính vì thế, HLV người Pháp sẽ khá đau đầu trước câu hỏi về 2 lựa chọn: Chơi tất tay quyết thắng Thái Lan hay dưỡng quân dồn sức khi vòng bán kết chỉ diễn ra sau đó 2 ngày? Tất nhiên đánh bại kình địch Thái Lan ở bất kỳ giải đấu nào cũng mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ và hiệu ứng tâm lý tích cực cho các cầu thủ, nhưng quả thực không hề dễ dàng.

Sau 2 kỳ SEA Games thất bại, nền bóng đá 16 lần thống trị đại hội không giấu giếm quyết tâm đòi lại tấm HCV từ tay Việt Nam. Dù trở lại với HLV nội Issara Sritaro nhưng U.22 Thái Lan đã mang đến Campuchia đội hình tốt nhất có thể. Không thể phủ nhận, ở vòng bảng U.22 Thái Lan là đội toàn diện nhất ở cả 3 tuyến. Họ thể hiện đẳng cấp, sức mạnh vượt trội với lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, đầy kỹ thuật. Với sơ đồ 4-3-3, nếu hàng phòng ngự với Lemdee, Thongcham, Sanmahung và Rueangthanarot chơi chững chac, điềm tĩnh; thì thế trận tấn công của Voi chiến rất đa dạng, trực diện bằng những pha phối hợp ăn ý, đẹp mắt cùng những đường chuyền dài có điểm rơi chính xác. Với đội trưởng Airfan Doloh (6) giữ vai trò như Theerathon Bunmathan, nhìn vào cái cách U.22 Thái Lan vận hành, kiểm soát trận đấu có thể thấy bóng dáng của đội tuyển quốc gia vừa 2 lần đoạt chức vô địch AFF Cup: tự tin, đĩnh đạc; nền tảng thể lực cực tốt, khả năng chuyển đổi trạng thái và giữ cự ly đội hình giữa các tuyến, vị trí luôn rất hợp lý. Người Thái có thể cầm bóng ru ngủ bằng những pha đảo bóng ra 2 biên để kéo giãn, làm xô lệch hàng thủ đối phương rồi bất ngờ tăng tốc. Còn ở trận thắng 4-1 trước Lào, họ lại tấn công thần tốc, chỉ trong vòng 5 phút đầu trận, họ đã ghi 2 bàn liên tiếp chỉ trong 3 phút.

Không chỉ vậy, trong tay HLV Sritaro là một đội hình rát đồng đều giữa các tuyến, vị trí và giữa cầu thủ chính thức, dự bị. Tác giả 2 bàn thắng hạ gục Malaysia: Anan và Yotsakorn đều là tiền đạo vào sân thay người. Trước trận gặp Việt Nam, U.22 Thái Lan còn có thêm 2 cầu thủ vừa thi đấu ở Thai League là tiền đạo Setthasit Suwannaset và trung vệ Jonathan Khemdee.

Có thể nói, cho đến lúc này, tại SEA Games 32, U.22 Thái Lan gần như là một tập thể hoản hảo. Nhưng không một đội bóng nào không có gót chân Achilles và trận này họ cũng sẽ không muốn bung sức khi chỉ cần một kết quả hòa. Và nói như HLV Troussier, muốn vô địch không được sợ đối thủ nào. U.22 Việt Nam cần có cách tiếp cận trận đấu chặt chẽ như trận gặp Malaysia ở 70 phút đầu trong cuộc đối đầu với Thái Lan, đồng thời tận dụng tối đa khi có thời cơ. Muốn vậy, trước tiên bộ 3 trung vệ, đặc biệt là Quang Thịnh và Tiến Long, phải lạnh, tĩnh, không lụp chụp; bởi Thái Lan không phải Lào, Singapore hay Malaysia, mỗi sai sót đều có thể trả giá đắt.

Với tâm lý thoải mái, chỉ có được mà không có gì để mất, U.22 Việt Nam sẽ… gặp Myanmar (?).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/u22-viet-nam-thai-lan-bai-toan-kho-cho-hlv-troussier-3165743/