Tuyệt vời tinh thần Việt Nam

Không khỏi có những thắc mắc, tại sao đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chủ trương chơi phòng ngự mà vẫn giữ cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Hoàng Đức thay vì Trọng Hoàng (để không lãng phí Văn Thanh đang có phong độ rất cao) và Minh Vương vào sân sớm hơn? Tại sao Phan Văn Đức rồi Công Phượng mà không phải tốc độ xuyên phá của Văn Toàn (chỉ vào sân phút 85 thay… trung vệ Duy Mạnh)…? Càng đáng tiếc hơn là sự mất tập trung sau quãng cooling-break (nghỉ uống nước) dẫn đến 3 bàn thua liền chỉ trong vòng 18 phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.

Hoàn thành nhiệm vụ lịch sử

Hoàn thành nhiệm vụ lịch sử

Quả thực UAE quá đẳng cấp. Với 3 cầu thủ Brasil và Argentina nhập tịch, họ mạnh hơn rất nhiều không chỉ so với lượt đi mà với cả đội hình vào bán kết Asian Cup 2 năm trước. Trên bảng xếp hạng FIFA, dù đứng thứ 8 châu Á nhưng ở thời điểm hiện tại sức mạnh của họ còn đáng gờm hơn Iran, Iraq, Qatar, Saudi Arabia. Thế mà trước ĐTVN, đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk chơi thận trọng hơn hẳn, không dám tấn công ồ ạt như 3 trận thắng tưng bừng trước Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Tuy nhiên, thành tích lịch sử sẽ không trọn vẹn nếu như ĐTVN rời UAE với thất bại đầu tiên nặng nề. Tuy nhiên, thật đáng khen và tự hào, trong thế bị dẫn 3 bàn, tưởng như thế trận an bài, với những điều chỉnh về con người, đoàn quân đỏ không hề buông xuôi mà vẫn chiến đấu đầy ngoan cường. Dồn ép, đẩy hàng phòng ngự đối phương vào thế lúng túng và tìm lại được sở trường của mình qua những pha bật nhả, dàn xếp tấn công mạch lạc bằng bóng ngắn, 2 bàn gỡ ở phút 85 và 90+3 dù có phần do đội chủ nhà thỏa mãn chơi chùng xuống nhưng thực sự thể hiện tuyệt vời tinh thần Việt Nam.

Chỉ thắng với tỷ số khít khao và lần đầu tiên để thủng lưới tới 2 bàn trong 4 trận cuối nhưng nhà cầm quân từng đưa “cơn lốc da cam” Hà Lan vào chung kết World Cup thừa nhận: “Thắng ĐTVN là trận hay nhất của UAE. Không ngờ họ lại có thể chơi quá hay như vậy. Từ chỗ dẫn 3-0 rồi 3-2, suýt nữa chúng tôi hòa (đồng nghĩa bị loại)”.

Sau chức á quân U.23 châu Á, tốp 8 Asian Cup, vô địch Đông Nam Á và SEA Games, HLV Park Hang-seo đã hoàn thành giấc mơ lớn nhất cùng bóng đá Việt Nam. Vòng loại cuối cùng World Cup với 12 anh hào hàng đầu châu lục sẽ là sân chơi đẳng cấp đỉnh cao nhất mà chúng ta từng vươn tới. Với các đội bóng Đông Nam Á, đây vẫn là cuộc chiến quá tầm, nhưng với tinh thần và khát vọng ấy cùng những con người còn rất trẻ (độ tuổi trung bình chỉ 24,8), không gì là không thể.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202106/tuyet-voi-tinh-than-viet-nam-3062090/