Tuyển Đức lạc lõng ngay trên sân nhà, HLV Nagelsmann ra mắt bằng thất bại

Nhận được sự ủng hộ to lớn ở sân Olympiastadion tại Berlin, Thổ Nhĩ Kỳ đã lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà Đức với tỷ số 3-2 trong trận giao hữu hôm thứ Bảy. Tân HLV của tuyển Đức, Julian Nagelsmann đã phải chịu thất bại đầu tiên sau 3 trận và ngay trong lần đầu tiên cầm quân trên sân nhà.

Các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm có cảm giác họ như đang chơi một trận đấu trên sân nhà hơn. Số lượng so với CĐV của Đức tỏ ra khiêm tốn ở một trận đấu diễn ra tại một thành phố có cộng đồng lớn người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Những nỗ lực cổ vũ của người hâm mộ Đức thậm chí đã bị lấn át bởi đồng loạt những tiếng còi vào đầu hiệp hai… Đây có thể xem là thất bại trong công tác tổ chức, biến một trận giao hữu trở nên căng thẳng không đáng có. Sự hiện diện dày đặc của cảnh sát cho trận đấu hôm thứ Bảy, bao gồm cả vòi rồng và các phương tiện chống bạo loạn khác cũng không thể ngăn cản xung đột nổ ra vào đầu hiệp 2, khiến ít nhất một người đàn ông được ghi nhận đang lau mũi đầy máu…

Trên sân, cầu thủ gốc nước ngoài ghi cả 3 bàn thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Yusuf Sari sinh ra ở Pháp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 từ chấm phạt đền ở phút 71, sau khi Kenan Yildiz sinh ra ở Đức và Ferdi Kadıoglu sinh ra ở Hà Lan ghi bàn trước giờ nghỉ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước 2-1. Phía ngược lại Kai Havertz, người bất ngờ chơi ở vị trí hậu vệ trái, đã mở tỷ số cho tuyển Đức ở phút thứ 5, trong khi Niclas Fullkrug gỡ hòa 2-2 ngay đầu hiệp 2.

Tân HLV Julian Nagelsmann chịu thất bại trong lần đầu tiên cầm quân trên sân nhà.

Dù có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng và cả ở vai trò đội trưởng, tuyển Đức vẫn tiếp tục có màn trình diễn kém cỏi. HLV Nagelsmann được bổ nhiệm vào tháng 9 để khôi phục sự tự tin đã bị lung lay sau nhiều năm thất vọng dưới thời những người tiền nhiệm Hansi Flick và Joachim Loew. Nhà cầm quân 36 tuổi khởi đầu khá ổn bằng chiến thắng trước Hoa Kỳ và hòa Mexico ở các trận giao hữu tại Mỹ vào tháng trước, nhưng ông gây bất ngờ với rất nhiều xáo trộn vị trí đầy khó hiểu ở trận sân nhà đầu tiên.

Ngoài việc Kai Havertz được xem như một hậu vệ trái, thì Benjamin Henrichs chơi giống một trung vệ hơn là một hậu vệ phải điển hình, đã tạo ra khoảng trống để đối thủ khai thác mà một cầu thủ chạy cánh như Leroy Sane không thể che chắn. Việc chịu quả phạt đền chắc chắn được coi là sai lầm của hàng thủ Đức, thì những bàn thua khác dường như là hệ quả của lỗi chiến thuật hoặc vị trí của cá nhân cầu thủ.

Tân đội trưởng tuyển Đức Ilkay Gundogan cũng bày tỏ không hài lòng về thất bại

Ilkay Gundogan - đội trưởng tuyển Đức đầu tiên có gốc Thổ Nhĩ Kỳ - đã bị CĐV Thổ Nhĩ Kỳ huýt sáo trước và trong trận đấu. Tiền vệ này cũng bày tỏ không hài lòng về thất bại: “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Ngay cả khi đã dẫn trước, trong 15 đến 20 phút đầu tiên, chúng tôi đã có đủ cơ hội để định đoạt trận đấu. Sau đó, chúng tôi thiếu quyết tâm và di chuyển bóng không tốt. Thổ Nhĩ Kỳ chơi đối kháng rất tốt và chúng tôi không thể tìm ra giải pháp nào. Chúng tôi chơi không đủ quyết liệt và bàn thắng của họ đến từ những sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi quá thụ động và không thể gây áp lực lên cách triển khai lối chơi của họ. Có cảm giác như chúng tôi đã thua trận trong hiệp một”.

Tuyển Đức có tư cách chủ nhà Euro 2024 nên không phải thi đấu vòng loại, thầy trò HLV Nagelsmann còn một trận giao hữu khác trên sân láng giềng Áo vào ngày 21-11.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tuyen-duc-lac-long-ngay-tren-san-nha-hlv-nagelsmann-ra-mat-bang-that-bai-post714791.html