Tuyển Australia đè bẹp Indonesia 4-0

Trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội Asian Cup vào tối 28/1 chứng kiến thắng lợi áp đảo của Australia trước Indonesia.

Sau tiếng còi khai cuộc, Australia là đội tạo thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, Indonesia mới sở hữu cơ hội ngon ăn nhất. Ngay phút thứ 6, Rafael Struick di chuyển thông minh, đón quả tạt từ phía Justin Hubner rồi dứt điểm vọt xà trong gang tấc.

Khi sự tự tin của đại diện Đông Nam Á dâng cao, họ bất ngờ nhận "gáo nước lạnh". Australia có cơ hội đáng chú ý đầu tiên ở phút 12 và ngay lập tức thu về bàn mở tỷ số. Pha căng ngang của Jackson Irvine đưa bóng đi trúng chân trung vệ Elkan Baggott đổi hướng, đi vào lưới.

Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Australia.

Sau khi có lợi thế, Australia thi đấu đầy chắc chắn. Các bài tấn công như sút xa, ném biên mạnh của Indonesia đều chưa thể phát huy hiệu quả trước đối thủ đẳng cấp World Cup. Dấu ấn thầy trò HLV Shin Tae-yong để lại là cú dứt điểm bị bắt gọn của Justin Hubner, cầu thủ được gọi về từ CLB Wolves (Ngoại hạng Anh) ở phút 24.

Đến phút 39, Indonesia có đợt lên bóng sáng nước tiếp theo. Yakob Sayuri đón quả tạt bên cánh phải nhưng lại dứt điểm bằng ống đồng khiến bóng đi theo quỹ đạo không như ý. Indonesia gây bất ngờ khi sút đến 5 lần, trong khi Australia chỉ có đúng một cơ hội. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Graham Arnold.

Australia không tấn công nhiều nhưng chỉ cần đợt tổ chức tấn công lần thứ 2 ở phút 45, "Socceroos" đã thu về bàn thứ 2. Tiếp tục là một tình huống bên cánh phải, quả tạt vừa tầm được Gethin Jones hướng đến vị trí của Martin Boyle. Cầu thủ đang chơi bóng tại Scotland nhoài người đánh đầu, không cho thủ môn Ernando cơ hội cản phá.

Hiệp một khép lại với chỉ 1 cú sút được Australia thực hiện nhưng họ lại thu về đén 2 bàn thắng. Khó khăn chồng chất với thầy trò HLV Shin, khi họ vừa phải tìm bàn thắng, vừa phải lo bảo vệ mành lưới trước những pha tấn công biên sắc lẹm từ Australia.

Sang hiệp hai, Australia chủ động lùi đội hình và tạo ra khối phòng ngự vững chắc trước khung thành của thủ môn Matthew Ryan. Indonesia được cầm khá nhiều bóng nhưng không tạo nổi một cơ hội đáng chú ý, thậm chí còn sa đà vào những tình huống va chạm với cầu thủ đối phương.

Khoảng 10 phút cuối, Australia mới bắt đầu tăng tốc trở lại. Phút 89, cầu thủ vào sân thay người Craig Goodwin ghi bàn thứ 3 bằng một cú dứt điểm bồi, sau nỗ lực đánh đầu không thành công của đồng đội. Chỉ 2 phút sau, Goodwin lại ghi dấu ấn với đường chuyền để Harry Souttar - ngôi sao của Leicester City, đánh đầu, ấn định thắng lợi 4-0 cho Australia.

Australia hoàn toàn vượt trội so với đối thủ Đông Nam Á.

Kết quả này không quá bất ngờ bởi ngay từ trước trận, Indonesia đã bị đánh giá thấp hơn hẳn so với đối thủ. Trong khi đó, Australia quá mạnh, thường xuyên sắm vai "khách quen" của các vòng chung kết World Cup và đứng hạng 25 thế giới. Bên kia chiến tuyến, đối thủ xếp hạng 146 của thế giới và nằm trong nhóm "vùng trũng" của châu lục.

Trận đấu trên sân Jassim Bin Hamad (Qatar) khép lại với tỷ số 4-0, Australia tiếp tục giữ vững thành tích chưa từng bị loại ở vòng 16 đội Asian Cup.

Thi Ca - Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuyen-australia-de-bep-indonesia-4-0-post1457484.html