Tượng Nữ hoàng Victoria bị phun sơn, đổ cháo

Để phản đối cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhiều người biểu tình đã tấn công các bảo tàng, phun sơn, đổ cháo và mứt lên các bức tượng của Nữ hoàng Victoria.

Gần đây, các nhà hoạt động trong nhómThis Is Rigged đã thực hiện 2 cuộc biểu tình tại trung tâm Glasgow (Scotland), nhắm vào các bức tượng của Nữ hoàng Victoria.

Theo ARTnews, trong cuộc biểu tình diễn ra tại Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Kelvingrove vào trưa 3/3, một trong những nhà hoạt động đã phun sơn để viết một từ nhạy cảm lên chân đế. Trong khi đó, người còn lại đổ cháo và mứt lên bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch của Nữ hoàng Victoria do nghệ nhân Francis John Williamson thực hiện từ năm 1888.

Cuộc biểu tình tại Quảng trường George vào hôm 4/3 cũng có sự tham gia của hai nhà hoạt động khác. Họ phun bình chữa cháy chứa đầy súp vào các bức tượng đồng và bệ đá granit của Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert.

Cả hai bức tượng đều là tác phẩm của Carlo Marochetti, nhà điêu khắc người Ý gốc Pháp, người nổi tiếng với nhiều tượng đài công cộng ở Anh.

“Chúng tôi không muốn quay lại thời đại Victoria và phải đối mặt với bệnh đói, còi xương, thiếu hụt vitamin C", một người biểu tình nói.

Các bức tượng của Nữ hoàng Victoria bị người biểu tình phá hoại. Ảnh: This Is Rigged

Nhóm This Is Rigged xác nhận với ARTnews rằng 2 cuộc biểu tình trên xảy ra nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về việc giá thực phẩm đang ngày càng tăng và mối liên hệ của nó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, nhóm biểu tình này đã thực hiện nhiều hành động khác nhưng không thu hút được sự quan tâm của truyền thông.

Những người biểu tình yêu cầu các siêu thị giảm giá thực phẩm dành cho trẻ em. Đồng thời, họ muốn chính phủ Scotland tài trợ cho các trung tâm thực phẩm cộng đồng, với lý do số trường hợp suy dinh dưỡng và còi xương đang gia tăng nhanh chóng.

“Những thiệt hại mà các bức tượng này phải gánh chịu không đáng kể so với những gì cộng đồng chúng tôi đang chịu đựng", Hannah Bright, người phát ngôn của This Rigged nói với ARTnews.

Một thông cáo báo chí từ This Is Rigged đã xác định hai người biểu tình tại bảo tàng là Sorcha Ní Mháirtín, 30 tuổi và Hannah Taylor, 23 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội về hành vi phá hoại.

2 nhà hoạt động khác của nhóm This Is Rigged phun súp từ bình chữa cháy lên tượng của Hoàng tử Albert. Ảnh: This Is Rigged

Người phát ngôn của Glasgow Life, tổ chức từ thiện chịu trách nhiệm về các bảo tàng của thành phố, cho biết Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Kelvingrove đã đóng cửa để ứng phó với hành vi phá hoại và mở cửa trở lại vào cuối ngày hôm đó.

“Chúng tôi đã làm sạch mọi thứ, khôi phục bức tượng bán thân, đồng thời loại bỏ những lời lẽ tục tĩu trên đó. Không có thiệt hại vĩnh viễn nào xảy ra và bức tượng Nữ hoàng Victoria vẫn sẽ được trưng bày”, người phát ngôn tuyên bố qua email.

Nhiều lời chỉ trích cho rằng các hành động biểu tình phá hoại này chỉ đang gây thêm rắc rối cho những nhân viên an ninh, dọn vệ sinh tại đây.

“Nhân viên bảo tàng hay an ninh xét cho cùng vẫn là con người, họ nên đồng cảm với lý do dẫn đến việc chúng tôi hành động. Họ hiểu được những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với cộng đồng”, Bright nói.

Thiên An

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuong-nu-hoang-victoria-bi-phun-son-do-chao-post1463907.html