Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi

Ngày 24/4, Đoàn đại biểu hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Dự lễ dâng hương, dâng hoa có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; lãnh đạo các Ban của Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thường trực Tỉnh Đoàn các tỉnh: Sơn La, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc; góp sức làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến trường chinh chống thực dân Pháp.

Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La tặng 20 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương - bệnh binh, gia đình chính sách; tặng 2 ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình cựu thanh niên xung phong và thiếu nhi mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 1 học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi; tặng 20 bản đồ khung, 500 bản đồ giấy cho Tỉnh đoàn Sơn La; tặng 200 cờ Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên xã Cò Nòi.

Ông Nguyễn Thọ Trường, bản Kim Sơn, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn chia sẻ: Cùng đồng đội đến thăm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm, ông rất xúc động. Việc các cấp, ngành quan tâm, xây dựng sự nơi yên nghỉ, thờ phụng các Anh hùng liệt sĩ khang trang, sạch đẹp, khiến ông và đồng đội rất an tâm và cảm thấy ấm lòng. Ông và các cựu thanh niên xung phong sẽ còn nhiều lần trở lại nơi này để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, góp phần kể mãi câu chuyện về một thời hào hùng, oanh liệt, nơi biết bao lực lượng, trong đó có thanh niên xung phong đã đổ máu xương vì sự bình yên hôm nay.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-thanh-nien-xung-phong-tai-nga-ba-co-noi-20240424202213821.htm