Tuổi trẻ tri ân

May mắn, hạnh phúc khi được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống để '...đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do'.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thay hoa sen trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: N.Sơn

Nhằm thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách… vào dịp tháng 7 hàng năm, cao điểm là Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7, tổ chức Đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

* Nhiều mô hình, hoạt động mới

Chiều 24-7, theo kế hoạch, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) một số đơn vị ra quân dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thực hiện thay 4,2 ngàn cành hoa sen tại các phần mộ liệt sĩ. Thế nhưng, gần 15 giờ, trời mưa như trút nước, ĐVTN phải tạm dừng công việc còn dang dở để tìm chỗ trú mưa. Hơn 30 phút sau, mưa ngớt, ĐVTN không ngại ướt áo quay trở lại ngay với công việc.

Anh Nguyễn Minh Hiếu, đoàn viên Đoàn Thanh niên Trại tạm giam Công an tỉnh (thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) chia sẻ: "Cha ông không ngại đổ xương máu để đổi lấy độc lập tự do, chúng tôi ướt áo có đáng kể gì. Được làm một việc ý nghĩa cho các anh hùng liệt sĩ trong thời tiết mưa gió, tôi càng thấy việc chúng tôi đang làm thêm phần ý nghĩa".

Theo Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Nguyễn Hiếu Trung, ngoài Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn đã triển khai cho các huyện, thành Đoàn thay mới gần 8,4 ngàn cành hoa sen trên các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình do Tỉnh đoàn và Viettel Đồng Nai phối hợp thực hiện với tổng trị giá gần 300 triệu đồng nhằm thể hiện sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ.

Phó bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN HIẾU TRUNG cho rằng, mô hình Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách là mô hình gần gũi, tạo được sự ấm cúng với các gia đình… Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì, nhân rộng và đặc biệt là không giới hạn trong tháng 7 mà có thể tổ chức vào các dịp lễ, Tết trong năm.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hiếu Trung cho biết thêm, trong tháng 7 năm nay, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện mô hình Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Để thống nhất cách làm, từ đầu tháng 7, Tỉnh đoàn đã tổ chức Bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng, ở xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu).

Theo đó, cán bộ, chuyên viên cơ quan Tỉnh đoàn đi chợ mua thực phẩm, phối hợp với cán bộ, ĐVTN xã Thạnh Phú cùng nấu một mâm cơm cúng liệt sĩ và cùng ăn cơm với mẹ Việt Nam anh hùng. Chứng kiến ĐVTN tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu, nấu từng món ăn, lau dọn bàn thờ liệt sĩ, bày biện mâm cơm cúng, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng rưng rưng nước mắt. Mẹ cảm ơn Tỉnh đoàn, cảm ơn những ĐVTN đã đến, động viên để mẹ thấy sự hy sinh của con mẹ không hề vô nghĩa.

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều đơn vị đã tổ chức mô hình này một cách linh hoạt. Những địa phương còn mẹ Việt Nam anh hùng tổ chức Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng. Những địa phương không có mẹ Việt Nam anh hùng thì tổ chức Bữa cơm cùng gia đình chính sách…

* Giáo dục người trẻ đạo lý Uống nước nhớ nguồn

Bên cạnh các hoạt động, mô hình mới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn như: tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, các công trình ghi công, phần mộ, đền thờ liệt sĩ và các di tích lịch sử…; tổ chức chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách; đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ… nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chị Phạm Thị Vân Anh, sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Lạc Hồng cho biết, từ khi còn là học sinh THPT, chị đã từng được tham dự lễ thắp nến tri ân do Tỉnh đoàn tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đó là buổi lễ chị cảm nhận rõ sự trang nghiêm và nhiều cảm xúc. Lực lượng tham gia xếp hàng ngay ngắn từ ngoài cổng rồi từ từ di chuyển vào bên trong nghĩa trang. Sau phần lễ trang nghiêm, ĐVTN đi theo các hướng, tự tay mình thắp sáng những ngọn nến trên từng phần mộ.

Năm nay chị không chỉ tham gia thắp nến mà còn được tham gia từ khâu chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân sẽ diễn ra vào tối 27-7. "Đứng trước các phần mộ liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tôi thấy bản thân mình may mắn khi sinh ra đã được sống trong hòa bình, có được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, được đến trường, được theo đuổi ước mơ… Tôi nghĩ thế hệ trẻ hôm nay cần có trách nhiệm đền đáp công ơn của thế hệ cha anh đi trước" - chị Vân Anh nói.

Theo chị Vân Anh, chỉ cần mỗi người làm tốt vai trò, vị trí của mình, tích cực đóng góp để xây dựng đất nước hùng cường... chính là cách đền đáp tốt nhất. Vì vậy, là một sinh viên, chị đã và đang không ngừng học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quê hương.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh thiếu nhi là nội dung quan trọng của tổ chức Đoàn. Bên cạnh việc giáo dục thông qua các hoạt động tháng 7 - Tháng Tri ân, các cấp bộ Đoàn thường xuyên triển khai công tác giáo dục bằng nhiều phương thức khác nhau, từ trực tiếp đến trực tuyến với nhiều mô hình sáng tạo, linh hoạt, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng đến ĐVTN. Trong đó có các hoạt động về nguồn, hành trình tìm về địa chỉ đỏ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử… giúp ĐVTN hiểu rõ hơn về những gian khổ, hy sinh của thế hệ cha anh để có được nền độc lập, tự do; từ đó nhận thấy trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202307/ky-niem-76-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-tuoi-tre-tri-an-3172704/