Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế hướng về biên cương của Tổ quốc

Tháng Ba là dịp đoàn viên, thanh niên cả nước hướng về biên cương của Tổ quốc. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên; qua đó, không chỉ thể hiện trách nhiệm của người trẻ đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn biên giới.

Lãnh đạo huyện A Lưới trao quyết định kết nạp Đảng cho em Hồ Thị Khánh Huyền. Ảnh: Võ Tiến

Thêm yêu biên cương

Vượt qua những lớp sương mù dày đặc của miền biên viễn, các đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, nơi phân chia ranh giới giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào sau khi vượt hơn 100km đường đèo núi quanh co. Hai bên đường tại thôn A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, những lá cờ Tổ quốc tung bay dưới những lớp sương mù lúc ẩn, lúc hiện tạo nên những cung bậc cảm xúc cho các bạn trẻ.

Tại cột mốc 666, khi lá cờ Tổ quốc được kéo căng ra, hơn 300 đoàn viên, thanh niên nghiêm trang trong lễ chào cờ bên cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Sau khi kết thúc lễ chào cờ, đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã giới thiệu về cột mốc chủ quyền; chức năng, nhiệm vụ của BĐBP; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào... Với nhiều bạn trẻ, lần đầu tiên đặt chân lên biên giới đã để lại rất nhiều cảm xúc.

Em Bùi Thị Ngọc Thương, lớp 9/1, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trường Sơn, huyện A Lưới chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đến với vùng biên giới. Mặc dù em đã được tham gia rất nhiều buổi chào cờ, nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Em rất xúc động và tự hào khi đứng trước cột mốc biên giới, trước quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc cùng hát lên bài quốc ca. Em cũng hiểu hơn về những gian lao, vất vả của các chiến sĩ Biên phòng phải trải qua để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Đây là động lực, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào để em quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt, góp sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương”.

Cũng tại cột mốc chủ quyền đã diễn ra lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên, đội viên với nghi thức trang trọng. Với em Hồ Thị Khánh Huyền, xã A Ngo, huyện A Lưới, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vì sau những nỗ lực và phấn đấu, em đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được tổ chức Lễ kết nạp Đảng ngay tại cột mốc biên giới.

Sau khi đọc lời tuyên thệ, Huyền xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cũng rất tự hào khi đại diện cho tuổi trẻ huyện A Lưới được kết nạp Đảng tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi xin hứa sẽ cống hiến sức trẻ của mình để xây dựng quê hương, đất nước”.

Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ

Trong khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với BĐBP tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã tuyên dương 10 đoàn viên, thanh niên điển hình tiên tiến và cán bộ Đoàn có các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu trong tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Võ Tiến

Cầm trên tay Bằng khen của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tặng, chị Hồ Thị Quyết, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Sơn, huyện A Lưới tâm sự: “Đông Sơn là xã biên giới còn nhiều khó khăn, người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc màu da cam từ thời chiến tranh để lại. Trong thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tổ chức nhiều chương trình, mô hình thanh niên thiết thực như: “Ngày về thôn bản”, “Thứ Bảy tri ân”, tuổi trẻ tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới và nhiều phần việc thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, chung tay xây dựng, bảo vệ biên giới”.

Trong chương trình, tuổi trẻ các đơn vị đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới; tặng 50 suất quà cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cho biết: Chương trình “Tháng Ba biên giới” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ hướng về biên cương của Tổ quốc. Đây là dịp để chúng tôi tiếp tục giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của biên giới quốc gia. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp sức cùng BĐBP bảo vệ đường biên, cột mốc. Cùng với đó là các hoạt động an sinh xã hội với nhiều công trình, phần việc thanh niên để xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh.

Tiếp tục mang yêu thương và tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với dải đất biên cương, công trình “Ánh sáng đường biên” và “Đường cờ Tổ quốc” là tâm huyết của tuổi trẻ dành tặng nhân dân thôn A Tin. Với chiều dài 1,8km, hai bên đường được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời với trụ bằng kim loại vững chắc, xen kẽ là những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.

Tham gia cùng các đơn vị kéo băng khánh thành công trình, ông Hồ Văn Mai, Trưởng thôn A Tin vui mừng chia sẻ: “A Tin là thôn biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn... Những công trình, phần quà của thanh niên như thế này không chỉ góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, mà còn thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó của quân và dân nơi biên giới”.

Võ Tiến

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuoi-tre-thua-thien-hue-huong-ve-bien-cuong-cua-to-quoc-post473755.html