Tuấn Hải đi vào lịch sử, CLB Hà Nội biến Urawa Reds thành cựu vương AFC Champions League

CLB Hà Nội chia tay AFC Champions League bằng chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Urawa Red Diamonds, trong ngày Tuấn Hải trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 ghi 4 bàn thắng trong một mùa giải AFC Champions League.

BÀN THẮNG

CLB Hà Nội: Văn Nam (54’), Tuấn Hải (87’)

Urawa Reds: Linssen (65’)

Trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng sân chơi AFC Champions League, CLB Hà Nội đặt quyết tâm cao tiến xa ở giải đấu. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu. CLB Hà Nội đá trận ra quân trên sân nhà, thua Pohang Steelers 2-4 và sau đó là trận thua 0-6 trước chính Urawa Reds tại Nhật Bản.

Đào Văn Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Urawa Reds

Tuy nhiên, trong trận tái đấu Urawa Reds trên sân Mỹ Đình vào tối qua (6/12), CLB Hà Nội đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Không còn áp lực tâm lý do đã sớm dừng bước ở sân chơi châu lục, nên đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn (ông Đinh Thế Nam chưa có bằng Pro AFC nên vị trí HLV trưởng tại AFC Champions League vẫn được giao cho ông Tuấn) thi đấu thoải mái trước các vị khách tới từ Nhật Bản.

Không Văn Quyết, Hùng Dũng trong đội hình xuất phát, nhiều cầu thủ trẻ và dự bị của CLB Hà Nội có dịp ra sân, và gần như tất cả đều để lại ấn tượng, dù phải chạm trán các nhà (cựu) ĐKVĐ Urawa Reds. Trong lần đầu tiên bắt chính cho CLB Hà Nội, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã có màn trình diễn tuyệt vời.

Ngay phút thứ 10, thủ thành người Nghệ An có pha cứu thua không khác gì một bàn thắng cho CLB Hà Nội. Trước đó, sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Urawa Reds hưởng quả phạt đền vì trung vệ Đào Văn Nam dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Nhưng trên chấm 11 mét, Alexander Scholz đã không thể đánh bại Văn Hoàng.

Pha cứu thua ấn tượng ấy như tiếp thêm động lực cho thủ môn sinh năm 1995. Phút 33, Văn Hoàng tiếp tục hóa giải cú dứt điểm uy lực đến từ Kaito Yasui sau đường chuyền sắc sảo của Alexander Scholz. Dù phải nhận bàn thua ở phút 65, nhưng Văn Hoàng vẫn có một ngày thi đấu xuất sắc, không chỉ giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng, mà bản thân anh cũng nhận được phần thưởng 100 triệu đồng từ bầu Hiển sau trận.

Sau 207 phút tịt ngòi trên mọi đấu trường, cuối cùng thì CLB Hà Nội cũng nổ súng. Người ghi bàn là Đào Văn Nam, sau cú đánh đầu bồi thành bàn ở phút 54. Đây là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu, trong khi người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội là Phạm Tuấn Hải với cú đá penalty thành bàn ở phút 87.

Trước đó, Tuấn Hải cũng ghi 3 bàn trong 2 lần chạm trán Wuhan Three Towns. Như vậy là chân sút của CLB Hà Nội đã trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai ghi 4 bàn trong một mùa giải AFC Champions League. Trước đó vào năm 2016, lão tướng Nguyễn Anh Đức đã làm được điều này trong màu áo Becamex Bình Dương.

Đánh bại Urawa Reds, CLB Hà Nội chia tay AFC Champions League 2023/24 ở vị trí thứ ba chung cuộc tại bảng J, bởi ở trận đấu cùng giờ, Wuhan Three Towns chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Pohang Steelers. Thất bại tại Mỹ Đình cũng khiến ĐKVĐ Urawa Reds phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

XẾP HẠNG BẢNG J

Tùng Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tuan-hai-di-vao-lich-su-clb-ha-noi-bien-urawa-reds-thanh-cuu-vuong-afc-champions-league-post275462.html