Từ va chạm xe, thanh niên đánh mất tương lai

Đến chợ phụ giúp bán hàng cho gia đình, Võ Lê Phúc Tâm (sinh năm 2001, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) va chạm xe với Lữ Minh Khang (sinh năm 2005, ngụ khóm Châu Long 6) và Lê Trung Hào (sinh năm 2006, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc). Hai bên cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Tâm dùng dao đâm Khang tử vong, đánh mất tương lai của chính mình.

Đang là sinh viên năm thứ 2, Tâm trở thành kẻ phạm tội giết người trước sự ngỡ ngàng của gia đình và bạn bè. Cách đây 1 năm, các trường đang trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán, Tâm về nhà phụ giúp gia đình kinh doanh. Khoảng 8 giờ sáng 22-2-2021, Tâm điều khiển xe môtô từ nhà xuống chợ Châu Long để phụ dì ruột bán sạp quần áo. Khi đến đường Lê Lợi (phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc), bất ngờ xảy ra va chạm giao thông nhẹ với Lữ Minh Khang và Lê Trung Hào. Hai bên cự cãi, rồi cùng nhau bỏ đi. Thế nhưng, sau đó Khang và Hào tiếp tục đến sạp quần áo gây sự, cự cãi với Tâm, được mọi người can ngăn.

Do háo thắng, Khang và Hào đến rủ Thái Tuấn Em (sinh năm 2002) và Phạm Văn Chơn (sinh năm 1996, cùng ngụ khóm Châu Long 1, phường Châu Phú B) mang hung khí (gậy bóng chày bằng kim loại) quay trở lại tìm đánh Tâm. Đang ngồi ăn sáng trong sạp quần áo, thấy nhóm Khang kéo đến, Tâm bước vào bên trong lấy cây dao (loại dao Thái Lan đã được thay cán nhựa bằng inox, dài khoảng 22cm) cầm trên tay, bước ra “nghênh chiến”.

3 bị cáo nghe tuyên án

Tuấn Em cầm mũ bảo hiểm ném Tâm nhưng không trúng, tiếp tục dùng chân đạp trúng ngực làm Tâm té ngã xuống đường. Thấy vậy, Chơn cầm gậy bóng chày xông vào đánh tiếp, nhưng dì của Tâm ôm ngăn lại, nên chỉ đánh trúng vào khuỷu tay Tâm. Bị đạp ngã, Tâm vùng đứng dậy, rượt đuổi Khang. Khang bỏ chạy, nhưng vẫn bị đâm liên tiếp 3 nhát dao vào người, đến mức gãy lưỡi dao.

Lúc này, Chơn cầm gậy bóng chày xông vào đánh Tâm nhưng mọi người can ngăn, Hào chọi đá trúng vào đầu, làm Tâm ngã xuống đường. Còn Khang bị thương nặng, sau khi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc) cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, đến ngày 2-3-2021, Khang tử vong.

Riêng Tâm, sau khi gây án được gia đình đưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc đầu thú. Qua các kết quả điều tra ban đầu, ngày 3-3-2021 và 26-8-2021, Tâm, Tuấn Em và Chơn bị khởi tố điều tra. Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai. Các bị cáo cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, lời khai những người làm chứng, liên quan có trong hồ sơ vụ án và kết quả điều tra.

Hội đồng xét xử cũng đã giáo dục, phân tích: “Các bị cáo đều là những thanh, thiếu niên trưởng thành, nhận thức tốt nhưng không chịu trau dồi đạo đức, lối sống, thể hiện sự côn đồ, xem thường pháp luật, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào, khi xảy ra mâu thuẫn. Trong đó, bị cáo Tâm là người có trình độ học vấn cao, thể hiện bản tính nóng nảy, coi thường mạng sống của người khác. Bị cáo chủ động lấy cây dao ra chờ đánh nhau. Đáng nói hơn, khi bị hại Khang bỏ chạy, bị cáo vẫn cố tình rượt đuổi theo để đâm nhiều nhát làm bị hại tử vong...”.

Những hành vi của các bị cáo không chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, mà còn gây bức xúc trong dư luận, nên cần nghiêm khắc xử lý tương xứng. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Tâm 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điểm b, n, Khoản 1, Điều 123, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại trên 190 triệu đồng. Riêng Chơn và Tuấn Em, mỗi bị cáo nhận 2 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điểm b, Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tu-va-cham-xe-thanh-nien-danh-mat-tuong-lai-a326589.html