Tự sát vì bị vợ cũ tống tiền 1,45 triệu USD ở Trung Quốc

Sau khi kết hôn được 5 tuần, Zhai đòi ly dị, yêu cầu Su phải đưa 10 triệu NDT và một căn hộ, nếu không sẽ tố cáo anh trốn thuế. Lời đe dọa này đã bức tử người đàn ông.

Zhai Xinxin (trái) bị chồng cũ Su Xiangmao gọi là "người vợ cũ cực kỳ độc ác" trong lá thư tuyệt mệnh.

Năm 2017, Su Xiangmao, người sáng lập một công ty công nghệ thông tin ở Bắc Kinh, đã tự sát bằng cách nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng.

Trong bức thư tuyệt mệnh được em trai đăng lên mạng xã hội, Su viết rằng anh cảm thấy bị “người vợ cũ cực kỳ độc ác Zhai Xinxin” ép phải tự sát. Vụ việc gây chấn động khắp Trung Quốc thời điểm đó.

Năm 2018, gia đình Su khởi kiện Zhai, yêu cầu tòa án hãy hủy bỏ việc chuyển nhượng tài sản của con trai họ cho người phụ nữ này, đồng thời đề nghị Zhai phải hoàn trả tất cả tiền mặt mà Su đưa cho cô, Red Star News đưa tin.

110 ngày là quãng thời gian từ lúc Su và Zhai gặp nhau lần đầu, hẹn hò, rồi kết hôn và ly dị.

Trong phán quyết cuối cùng được đưa ra vào tháng 4 này, tòa án tuyên bố Zhai có liên quan đến vụ tự sát của chồng cũ. Do đó, cô trả lại cho gia đình Su số tài sản tổng trị giá hơn 10 triệu NDT (1,45 triệu USD) mà chồng cũ đã tặng cho cô trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ.

"Sính lễ" hơn 3 triệu NDT

Trong diễn biến mới nhất, Tòa án quận Triều Dương (Bắc Kinh) phát hiện rằng trong vòng 110 ngày, kể từ lần gặp đầu tiên cho đến lúc ly hôn, Zhai nhận được một chiếc xe hơi, trang sức và tiền mặt. Tòa án đưa ra phán quyết rằng Zhai đã kết hôn với Su “vì lợi ích”.

Theo đó, tòa án yêu cầu Zhai trả lại cho gia đình Su số tài sản trị giá hơn 3 triệu NDT, bao gồm bộ sưu tập nhẫn và dây chuyền Cartier trị giá 320.000 NDT, một chiếc ôtô Tesla trị giá 1 triệu NDT và 1,87 triệu NDT tiền mặt mà cô nhận được từ chồng cũ qua nhiều lần chuyển tiền.

Người phụ nữ lập luận rằng những món quà và tiền mặt trên đều là “sính lễ cưới hỏi”. Nhưng tòa đã bác bỏ phản biện này, bởi Zhao yêu cầu Su mua quà và đưa tiền cho mình - trái với phong tục trao sính lễ truyền thống.

Su và Zhai quen nhau qua dịch vụ mai mối.

Được biết, Su (43 tuổi) quen biết Zhai (37 tuổi) vào tháng 3/2017 thông qua dịch vụ mai mối ở Bắc Kinh. Ngày 7/6 cùng năm, họ kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tuần. Cặp vợ chồng tiến hành ly dị vào ngày 18/7/2017.

Hai tháng sau, Su kết liễu cuộc đời mình.

Đoạn tin nhắn trong lúc Su và Zhai cãi nhau cũng được công bố tại tòa án. Cụ thể, khi Su xin Zhai tha thứ cho anh, cô ta đã đáp lại rằng: “Chẳng phải anh đang tán tỉnh tôi sao? Vậy hãy chuyển khoản cho tôi 50.000 NDT mỗi ngày, từ hôm nay cho tới ngày kia, cho đến khi tôi bằng lòng cưới anh”.

Trong một cuộc trò chuyện khác, Su đã nói với Zhai hãy tha thứ cho anh lần cuối. Anh đề nghị chuyển khoản cho cô 50.000 NDT vào lúc đó và 200.000 NDT vào hôm sau.

“Vậy thì chuyển tiền nhanh lên”, người phụ nữ đáp lại qua tin nhắn.

Treo giá 6,6 triệu NDT để ly hôn

Khi dàn xếp ly hôn, Zhai buộc Su phải ký một thỏa thuận cam kết mua cho cô một căn hộ ở thành phố Tam Á (đảo Hải Nam, Trung Quốc) và đưa cho cô 10 triệu NDT tiền mặt.

Bằng không, cô sẽ trình báo cảnh sát về việc anh trốn thuế và điều hành công ty hoạt động bất hợp pháp. Su có đề cập tới chuyện này trong lá thư tuyệt mệnh của mình.

Su đồng ý và đưa cho Zhai căn hộ, đồng thời chuyển 6,6 triệu NDT vào tài khoản của vợ cũ. Sau đó, anh viết giấy nợ cho khoản 3,4 triệu NDT còn lại.

Tòa án ra phán quyết rằng Zhai đã kết hôn với Su “vì lợi ích”, minh chứng là số tài sản khổng lồ mà cô đòi chồng cũ chu cấp trong thời gian quen biết. Ảnh minh họa: CFP.

“Su phải cam kết trả hết số tiền còn thiếu trong vòng 120 ngày kể từ khi ly hôn. Nếu từ chối hoặc trì hoãn thanh toán, anh sẽ phải trả cho Zhai khoản tiền phạt 100.000 NDT mỗi ngày”, trích nội dung giấy ghi nợ.

Trong lá thư tuyệt mệnh, người đàn ông bày tỏ sự hối hận khi ký vào đơn ly hôn. Anh thừa nhận lúc đó mình quá yếu đuối. Trước khi ký vào bản thỏa thuận tàn nhẫn đó, anh cho biết mình cảm thấy kiệt sức và đã trốn trong khách sạn vài ngày.

“Lúc này, tôi thấy rất xấu hổ và tức giận. Chính thỏa thuận ly hôn đã đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi cảm thấy mọi điều khoản trong thỏa thuận đó đều được dàn dựng. Tôi mất hết tài sản rồi. Tôi tuyệt vọng quá”, anh viết.

Tòa án nhận thấy rằng hành vi tống tiền của Zhai đã góp phần khiến Su tự sát. Do đó, thỏa thuận ly hôn sẽ bị hủy bỏ, bởi Su bị ép ký vào đó.

Tòa án yêu cầu Zhai trả lại 6,6 triệu NDT tiền thỏa thuận ly hôn cho gia đình Su, đồng thời giao quyền sở hữu căn nhà ở Bắc Kinh và căn hộ ở Tam Á.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-sat-vi-bi-vo-cu-tong-tien-1-45-trieu-usd-o-trung-quoc-post1420054.html