Tứ kết Cúp Quốc gia: Chủ nhà đi tiếp

8 đội bóng sẽ tạm gác lại cuộc chiến đang vào hồi khốc liệt ở V.League và Giải hạng Nhất để bước vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia (QG), mà 2 trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào chiều nay 7-9.

Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy sẽ làm tất để xóa đi nỗi buồn trận hòa như thua Sài Gòn FC 4 ngày trước ngay tại Pleiku

Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy sẽ làm tất để xóa đi nỗi buồn trận hòa như thua Sài Gòn FC 4 ngày trước ngay tại Pleiku

* 17 giờ: Thanh Hóa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Vừa tìm lại niềm vui chiến thắng khi đả bại ứng cử viên SLNA 2-0 trong trận derby Thanh - Nghệ ở V.League, Thanh Hóa sẽ tiếp tục ở lại sân nhà tiếp đón đối thủ hạng dưới Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT). Với vị trí thứ 7 cùng 18 điểm, đội bóng xứ Thanh phần nào tạm yên tâm ở mặt trận chính để dồn sức cho Cúp QG, sân chơi họ từng vào chung kết năm 2018 (thua B.Bình Dương 1-3).

Do đối thủ là đội hạng Nhất, ngoại binh V.League không được thi đấu nên Thanh Hóa sẽ không có chân sút số 1 Oliveira Pinto. Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà cũng như xét cán cân lực lượng lẫn quyết tâm, Thanh Hóa được đánh giá vượt trội. Sự vắng mặt của HLV trưởng Petrovic vì lý do sức khỏe xem ra không quá ảnh hưởng khi trợ lý Svetislav đã đóng thế tròn vai.

Về phía đội khách, BRVT đã rớt xuống thứ 4 Giải hạng Nhất, kém 2 suất thăng hạng 5 điểm. Vấn đề là đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương năm nay không còn tham vọng lớn như 2 mùa trước. Tuy vậy, với tinh thần hoàn toàn thoải mái, không có gì để mất, BRVT có thể làm nên bất ngờ lớn nhất ở vòng tứ kết (năm 2020 từng vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước CLB TP.HCM bởi trận thua sít sao 2-3).

Đội thắng cặp đấu này vào bán kết sẽ gặp đội thắng trong cặp Viettel - Bình Định.

* 18 giờ: HAGL - Sài Gòn FC

Vừa trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở V.League nên HAGL rất cần một cú hích tinh thần từ Cúp QG. Đặc biệt, như duyên phận, đội khách chiều nay lại là Sài Gòn FC, đối thủ mới 4 ngày trước vừa khiến đội chủ sân Pleiku ngậm đắng nuốt cay, đánh rơi 2 điểm ở phút 90+5.

Có nhiều lý do để tin rằng đoàn quân của HLV Kiatisak sẽ có trận đấu “dễ thở” hơn cuộc đối đầu 4 ngày trước, bởi dù giành được 4 điểm ở 2 trận gần nhất, Sài Gòn FC vẫn chưa thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ ở V.League và đầu tuần sau sẽ có cuộc tiếp đón đội đầu bảng Hà Nội FC, không có tâm trí để đèo bồng thêm Cúp QG. Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và HLV Phùng Thanh Phương nhiều khả năng sẽ cho các trụ cột dưỡng sức.

Vấn đề với HAGL là phải tìm lại được sự tươi mới. Như cựu trung vệ của HAGL và đội tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng nhận xét: Có cảm giác những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh… đang bị chững lại, bão hòa về tâm lý và khát khao. Không chỉ thành tích mà xem HAGL chơi bây giờ cũng không còn “sướng” nữa. Họ bắt đầu thiếu đi tính linh hoạt, tư duy tìm tòi, phát triển năng lực bản thân. Niềm vui chơi bóng từ hiệu ứng “Zico Thái” mang lại cũng đã sớm tắt chỉ sau 12 trận đấu mùa trước.

Với khoảng cách đã lên đến 10 điểm, giấc mơ vô địch V.League đã gần như tuột khỏi tầm tay, HAGL sẽ tập trung dồn tất cả sức lực cho Cúp QG, chiếc cúp mà “bầu” Đức còn thiếu ở Hàm Rồng. Tuy nhiên, ở sân chơi này, số phận như vẫn muốn thử thách đến cùng “những đứa trẻ” của ông khi nếu vào bán kết, HAGL gần như chắc chắn sẽ chạm trán “ngọn núi” Hà Nội FC (chỉ phải gặp đội đang đứng chót Giải hạng Nhất Bình Phước).

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/tu-ket-cup-quoc-gia-chu-nha-di-tiep-3133571/