Tứ kết Champions League 2023-2024: Ngày buồn của bóng đá Tây Ban Nha

Vòng tứ kết Champions League 2023-2024 tiếp tục khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ trong rạng sáng 17-4, đã có 2/3 đại diện La Liga phải dừng cuộc chơi, dù Barca lẫn Atletico Madrid đều có lợi thế dẫn bàn trước khi lượt về diễn ra.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp vào lưới Barcelona

Atletico Madrid ra đi trước…

Không được chú ý quá nhiều nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đấu giữa Dortmund - Atletico Madrid mới là trận cầu mang lại nhiều cảm xúc nhất. Trái ngược với màn trình diễn có phần cầu toàn quá mức ở lượt đi, Dortmund đã hoàn toàn lột xác khi trở về sân nhà Signal Iduna Park với lối chơi bùng nổ. Đại diện Bundesliga làm chủ thế trận và sớm xóa nhòa lợi thế mà Atletico Madrid có được sau lượt đi nhờ vào 2 bàn thắng liên tiếp của Julian Brandt (phút 34) và Maatsen (phút 39). Hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về Dortmund khi tổng tỷ số là 3-2.

Bước sang hiệp 2, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Atletico đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Họ thậm chí còn giành lại lợi thế nhờ pha phản lưới của Mats Hummels (phút 49) cùng cú sút tung nóc lưới của Angel Correa (phút 64). Tổng tỷ số 2 lượt trận lúc này là 4-3 nghiêng về Atletico. Tưởng chừng tinh thần của các cầu thủ Dortmund sẽ sụp đổ thì bước ngoặt của trận đấu một lần nữa xảy ra với màn tỏa sáng rực rỡ của Sabitzer.

Phút 71, cựu tiền vệ của Bayern Munich có pha đột phá rồi treo bóng như đặt để Fulkurg đánh đầu tung lưới Atletico, đưa trận đấu về thế cân bằng. Và chỉ 3 phút sau đó, Sabitzer kết liễu Atletico với pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt ấn định tỷ số 4-2. Chung cuộc, Dortmund đánh bại đối thủ với tỷ số 5-4, vào bán kết Champions League sau 11 năm chờ đợi.

…Barca lập tức theo sau

Cũng sở hữu lợi thế dẫn bàn ở lượt đi như Atletico, Barca thậm chí còn sớm ghi bàn nâng tổng tỷ số lên 4-2 sau pha lập công của Raphinha ở phút 12. Với lợi thế sân nhà cùng 2 bàn cách biệt, người hâm mộ Barca đã bắt đầu mơ về tấm vé vào vòng bán kết Champions League sau 5 năm chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ một sai lầm của Araujo đã khiến đội chủ nhà mất đi tất cả.

Phút 29, Barcola bên phía PSG có pha thoát đi dũng mãnh khiến Araujo phải phạm lỗi. Dù điểm va chạm nằm ngoài vòng cấm nhưng đó là pha bóng tiền đạo của PSG gần như đã đối mặt với thủ thành Stegen của Barca và Araujo phải nhận thẻ đỏ vì đã ngăn cản cơ hội ghi bàn thắng rõ rệt của đối phương.

Thiệt hại về quân số khiến hàng phòng ngự của Barca không thể chống lại sức tấn công mãnh liệt của đội bóng đến từ Pháp. Phút 39, Barcola tiếp tục gieo sầu cho Barca với đường chuyền như đặt giúp Dembele ghi bàn rút ngắn tỷ số và đem đến sự hưng phấn cho đội khách.

Bước sang hiệp 2, PSG chỉ cần 16 phút để cụ thể hóa lợi thế hơn người; lần lượt Vitinha rồi đến Mbappe ghi bàn đưa đại diện Ligue 1 vượt lên dẫn với tổng tỷ số 5-4. Không chỉ thiệt quân và bị dẫn bàn, Barca còn tiếp tục thất thế khi huấn luyện viên Xavi cùng trợ lý bị truất quyền chỉ đạo. Quá nhiều bất lợi xảy ra khiến Barca bị vỡ trận và họ tiếp tục để thủng lưới. Phút 89, Mbappe hoàn tất cú đúp bàn thắng và đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà.

Thắng lợi với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận, PSG tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Đối thủ của PSG ở bán kết là Dortmund, đội đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Atletico ở trận đấu cùng giờ.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202404/tu-ket-champions-league-2023-2024-ngay-buon-cua-bong-da-tay-ban-nha-70f58f2/