Tự hào tham gia Lễ Thượng cờ Tổ quốc ở Tiền Phong Marathon 2024

Hàng nghìn học sinh, sinh viên tỉnh Phú Yên tự hào khi tham gia Lễ Thượng cờ Tổ quốc tại khu vực Bãi Môn - Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, sáng 30/3.

Sáng 30/3, báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) tại khu vực Bãi Môn - Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Dáng hình Việt Nam thu nhỏ được xếp bởi 3.200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên.

Tại lòng Bãi Môn - Mũi Điện mang dáng hình Tổ quốc, có một dáng hình Việt Nam thu nhỏ hơn nữa được xếp bởi 3.200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên với sắc áo cờ đỏ sao vàng. Các em đã phác họa nên hình ảnh hoàn hảo “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc”.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên hát Quốc ca tại Lễ Thượng cờ Tổ quốc.

Em Trần Thị Thanh Mây (sinh viên Đại học Phú Yên) chia sẻ: "Em rất hồi hộp xen lẫn vinh dự khi được tham gia Lễ Thượng cờ linh thiêng do tỉnh Phú Yên và báo Tiền Phong tổ chức ở Bãi Môn. Em tự hào được đứng trong hàng ngũ sinh viên, học sinh xếp hình bản đồ Việt Nam, là một phần máu thịt của Tổ quốc thân yêu".

Em Trần Thị Thanh Mây rất xúc động khi nghe MC hô "Hoàng Sa, Trường Sa chào đất mẹ".

“Tiếng còi tàu vang lên, khi MC hô 'Hoàng Sa, Trường Sa chào đất mẹ', chúng em cùng hô 'Tổ quốc, Tổ quốc, Tổ quốc'! Giây phút đó khiến em xúc động nghẹn ngào, tình yêu quê hương, đất nước luôn cao cả. Là một sinh viên ngành sư phạm tiểu học, sau này em sẽ truyền đạt cho các em học sinh nghe, bồi đắp cho các em thêm yêu, tự hào một dải non sông vững bền, trường tồn”, em Mây tâm sự.

Đến từ thị xã Đông Hòa, em Nguyễn Thị Ngọc Quyền (học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, thị xã Đông Hòa) cảm thấy hào hứng và cố gắng tập luyện cho giây phút thượng cờ linh thiêng diễn ra hôm nay (30/3).

Em Nguyễn Thị Ngọc Quyền dậy từ sớm để tham gia Lễ Thượng cờ Tổ quốc.

“Sáng nay, em dậy sớm để đến Bãi Môn, đứng vào hàng ngũ xếp hình bản đồ Việt Nam, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, em tự hào và thấy Tổ quốc mình đẹp quá. Sau tiếng hô 'Đất liền chào Hoàng Sa, Trường Sa', 'Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam', em đã bật khóc.Tổ quốc toàn vẹn lãnh thổ, non sông Việt Nam liền một dải và ở ngoài kia các chú hải quân đang ngày đêm vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ vùng biển, vùng trời của chúng ta. Từng mảng san hô, từng hạt cát đều là hình hài của Tổ quốc”, em Quyền nói.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên hào hứng kéo lá cờ Tổ quốc.

Tham gia trong đoàn học sinh, sinh viên xếp hình Tổ quốc, cả hai nam sinh Lê Thiều Đăng Khoa (lớp 11A9, Trường THPT Lê Trung Kiên, TP. Tuy Hòa) và Nguyễn Chí Phong (lớp 10A5, Trường THPT Ngô Gia Tự, thị xã Đông Hòa) đều rất xúc động khi được tham gia chương trình Lễ Thượng cờ Tổ quốc.

Em Đăng Khoa (thứ 2 bên trái) và em Chí Phong (thứ 2 bên phải) tại Lễ Thượng cờ Tổ quốc.

“Đến đây, tham gia Lễ Thượng cờ Tổ quốc, em rất xúc động và tự hào khi nghe tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng ngay trên quê hương em. Em cũng rất vinh dự khi đóng góp phần nhỏ cho chương trình ý nghĩa này và qua đó giới thiệu được vẻ đẹp quê hương Đông Hòa chúng em cho mọi người trên khắp đất nước mình”, em Phong xúc động nói.

Lá cờ Tổ quốc mang về từ đồn biên phòng tỉnh Lai Châu bay phấp phới tại Lễ Thượng cờ.

Lễ Thượng cờ Tổ quốc thiêng liêng nằm trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon 2024 là khúc ca hùng tráng ca ngợi tinh thần yêu nước, thương nòi, ý chí mạnh mẽ về bảo về chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến và dựng xây đất nước. Giải Tiền Phong Marathon 2024 cũng vô cùng đặc biệt vì đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao đỉnh cao của đất nước có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam ở huyện đảo Trường Sa thân yêu.

Công Hoan - Cảnh Huệ - Hồng Vĩnh - Trọng Quân - Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tu-hao-tham-gia-le-thuong-co-to-quoc-o-tien-phong-marathon-2024-post1624736.tpo