Truyền thông Malaysia nói gì khi bị U-22 Việt Nam loại khỏi SEA Games?

Từ mục tiêu vô địch sau 12 năm chờ đợi Malaysia thua VN và bị loại khỏi SEA Games 32. Truyền thông nước này nói gì?

“Game is over”, “giấc mơ tan vỡ”, “kết thúc hành trình”...đó là những tựa đề trên báo chí Malaysia nói về trận Malaysia thua Việt Nam (VN) với tỉ số 1-2 tối 8-5 và bị loại khỏi SEA Games 32 từ vòng bảng.

Trước khi gặp VN thì Malaysia cần hai trận thắng, thắng VN và thắng Singapore ở lượt trận cuối. Tuy nhiên mọi chuyện sụp đổ một cách bất ngờ và khó đỡ.

Hai bàn thắng Văn Tùng ở phút thứ 7 và 33, sau đó Malaysia mất hai cầu thủ do bị thẻ đỏ, thì chỉ có phép thần mới có thể giúp Malaysia ngược dòng thắng VN mà thôi.

Văn Tùng (9) đã có bốn bàn thắng qua ba trận. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tờ New Straits Times giật tin: “Còn chín người, Malaysia thất bại trong mục tiêu vào bán kết”. Bài báo bình luận càng về cuối trận, Malaysia càng gặp vô vàn khó khăn vì áp lực phải có bàn thắng, phần vì mất một cầu thủ, rồi mất hai cầu thủ khi bị những tấm thẻ đỏ khiến tình hình rơi vào thế khó”.

Tờ Malaysia Mail giật tít “VN đẩy Malaysia về...nhà”. Bài báo viết, "Malaysia thua nhà đương kim vô địch VN 1-2 đã mất cơ hội vào bán kết ở lượt trận thứ ba. Qua ba trận Malaysia chỉ có được ba điểm, VN đã đẩy Malaysia về nhà”.

Trong trận này, HLV Evlavarasan đã thay đổi năm vị trí so với trận thua Thái Lan, nhưng vẫn không mang lại hiệu quả.

Hãng thông tấn quốc gia Bernama cũng giật tít tương tự như tờ Malaysia Mail, bài báo viết: Malaysia qua ba trận chỉ có ba điểm, còn VN qua ba trận đạt số điểm tối đa chín điểm, như Thái Lan. Cả VN và Thái Lan vào bán kết. Lượt trận cuối Malaysia và Singapore chơi trận cầu danh dự rồi cả hai cùng về nhà.

U-22 Malaysia chuẩn bị có phần chu đáo, vì ngoài HLV Elavarasan, trong thành phần ban huấn luyện của đội trẻ này còn có “quân sư” Ong Kim Swee, vị thuyền trưởng từng đưa U-23 Malaysia vô địch SEA Games 2011.

Tuy nhiên ở thời điểm này dù “quân sư” Ong Kim Swee hiện diện nhưng mặt bằng đội trẻ Malaysia vẫn còn dưới cơ so với thầy trò ông P. Troussier.

Dư luận Malaysia tỏ ra thất vọng khi thành phần U-22 này được trông đợi sẽ mang về tấm HCV bóng đá nam vốn họ hay gọi là “huy chương mẹ của mọi huy chương”, nhưng cuối cùng thua thảm ở vòng bảng và chia tay.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/truyen-thong-malaysia-noi-gi-khi-bi-u-22-viet-nam-loai-khoi-sea-games-post732415.html