Truyền thông Indonesia bất ngờ 'đổi giọng', khen ngợi trọng tài và VAR

Truyền thông Indonesia bất ngờ 'đổi giọng' với trọng tài và VAR sau khi thầy trò Shin Tae-yong hạ Hàn Quốc vào bán kết U23 châu Á.

U23 Indonesia bất ngờ quật ngã U23 Hàn Quốc tỷ số luân lưu 11-10 ở tứ kết U23 châu Á hôm 26/4. Họ đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu căng thẳng bậc nhất lịch sử giải U23 châu Á.

Cuộc thư hùng mang tới đủ mọi gia vị - từ siêu phẩm, VAR, bàn phản lưới, thẻ đỏ tới loạt sút luân lưu ‘bất tận’ khi 2 đội dùng hết các cầu thủ để đá, gồm cả thủ môn trước khi quay vòng lần thứ hai.

Đôi bên trước đó hòa nhau 2-2 sau 120 phút buộc phải bước vào loạt luân lưu cân não, sau cùng chỉ có Indonesia đi tiếp, mặc dù họ mới lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu U23 cấp châu lục.

“Cảm ơn trọng tài chính Shaun Evans!”, tờ Bola giật tít và bình luận: “Số phận của U23 Indonesia đã đảo ngược nhờ VAR để giành vé bán kết sau loạt luân lưu bất tận".

Cùng đó, tờ báo thể thao nổi tiếng xứ Vạn đảo còn đăng kèm hình ảnh HLV Shin Tae-yong và các học trò mừng chiến thắng gây sốc trước Hàn Quốc.

Báo Indonesia bất ngờ khen trọng tài và VAR khi đội nhà thắng Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2024.

Sở dĩ tờ Bola bất ngờ ‘đổi giọng’ với trọng tài và công nghệ VAR bởi có lúc U23 Indonesia tưởng như đã bị loại, chẳng hạn như ở loạt sút luân lưu thứ năm khi Justin Hubner không thắng được thủ thành Baek Jong-bum.

Hình ảnh truyền hình cho thấy, các cầu thủ Hàn Quốc khi đó đã lao vào nhau mừng chiến thắng. Tuy nhiên, trọng tài Shaun Evans đã bắt lỗi thủ môn của Hàn Quốc bởi di chuyển cả hai chân lên trên vạch vôi trước khi đối thủ chạm bóng.

Nhờ tình huống này mà Hubner được sút lại và thành công. Hàn Quốc sau đó thua ở loạt sút thứ 12 vì cú đá hỏng của Lee Kang-hee.

Chưa hết, trong thời gian thi đấu chính thức, Indonesia cũng hưởng lợi từ VAR và trọng tài Shaun Evans. Đại diện Đông Nam Á thoát bàn thua đầu trận sau khi trọng tài bắt lỗi việt vị của một cầu thủ Hàn Quốc tham gia vào pha bóng.

Tới phút 70, sau khi xem lại VAR, vị trọng tài người Australia còn chuyển từ rút thẻ vàng sang rút thẻ đỏ với tiền đạo Lee Young-jun, vì lỗi vào bóng thô bạo với Justin Hubner.

Trọng tài Evans không xa lạ với bóng đá xứ Vạn đảo vì từng gây tranh cãi khi cầm còi giải Vô địch quốc gia Indonesia năm 2017. Thời điểm đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia mời Evans trong chiến dịch sử dụng trọng tài ngoại ở một số trận cầu tâm điểm của giải đấu cao nhất quốc nội.

Hành trình vào bán kết của Indonesia chứng kiến họ thua Qatar 0-2 ở trận ra quân, sau đó Australia 1-0 và Jordan 4-1 để vào tứ kết. Đặc biệt, để thua trận ra quân bảng A, cả sếp bóng đá Indonesia, HLV Shin Tae-yong, cầu thủ và cổ động viên của họ chỉ trích nặng nề trọng tài và VAR.

Theo phân nhánh, Indonesia sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Ả Rập Xê-út và Uzbekistan tại bán kết.

Thầy trò HLV Shin Tae-yong đang rất gần tấm vé dự Olympics 2024 vì ba đội đứng đầu giải U23 châu Á sẽ có vé trực tiếp. Đội xếp thứ tư đá play-off với đại diện châu Phi là Guinea.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-thong-indonesia-bat-ngo-doi-giong-khen-ngoi-trong-tai-va-var-post681069.html