Truyền thông Hàn Quốc lên tiếng sau trận thua Indonesia: Đêm điên rồ

Ứng viên vô địch giải U-23 châu Á Hàn Quốc bị Indonesia dạy bài học và họ đã nói gì?

"Trận đấu điên rồ, đêm điên rồ...", đó là những gì báo chí Hàn Quốc mô tả về trận tứ kết U-23 châu Á mà Hàn Quốc thua sốc Indonesia 10-11 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2.

Dù thế nào thì đại diện Đông Nam Á, Indonesia cũng đã “tạo địa chấn châu Á” khi đánh bại gã khổng lồ. U-23 Hàn Quốc là một ứng viên vô địch ở vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á cũng là vòng loại Olympic Paris.

Marcelino Ferdinan (7) của Indonesia thể hiện rất xuất sắc. Ảnh: AFC

Bị Indonesia dạy cho bài học lần này, bóng đá Hàn Quốc cũng tạo ra một sự kiện cực buồn, lần đầu tiên họ vắng bóng tại Olympic (Paris mùa này tới).

Kể từ Olympic 1992 đến nay khi bóng đá chuyển sang sân chơi trẻ từ đội tuyển quốc gia thì đây là lần đầu vắng bóng Hàn Quốc.

Đau hơn cho thầy trò HLV Hwang Sun-hong là đối thủ loại Hàn Quốc không phải đội bóng lớn mà là đối thủ đến từ Đông Nam Á, Indonesia, nơi được ông thầy Hàn Quốc Shin Tae-yong dẫn dắt.

Sau 120 phút hòa nhau 2-2, hai đội bước vào loạt luân lưu và phải đến loạt sút thứ 11 thì Indonesia mới thắng trận nhờ sự xuất sắc của thủ môn Ernaldo Ari khi cản phá thành công cú đá của Lee Kang-hee.

HLV Hwang Sun-hong của U-23 Hàn Quốc nói: “Trước tiên tôi xin chúc mừng Indonesia. Chúng tôi bị thẻ đỏ, song cầu thủ của tôi đã không gục ngã, chúng tôi thua đơn thuần chỉ vì kém may mắn ở loạt luân lưu. Chúng tôi nghĩ trận thua này sẽ rất khó nuốt trôi trong thời gian tới. Tôi bảo học trò chơi đôi công, hãy thực thi ý đồ của tôi, nhưng có những thời điểm diễn biến vụt khỏi tầm kiểm soát”.

Tiền đạo Rafael Struick ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AFC

Phía Hàn Quốc cũng cho rằng, việc họ không gọi về được hai cầu thủ Yang Hyun-jun (Celtic) và Kim Ji-soo (Brentford) cũng là nguyên nhân khiến Hàn Quốc thua. Không thể đổ lỗi cho nguyên nhân này, cả một đội Hàn Quốc dù thế nào cũng được đánh giá cao hơn Indonesia.

Quá đau đớn cho Hàn Quốc, một sự kiện lịch sử buồn của bóng đá Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ khi bóng đá nam Olympic thuộc về sân chơi trẻ năm 1992 đến nay, ông lớn châu Á bị một đội Indonesia loại ở tứ kết, hết cơ hội tranh vé Olympic Paris.

Trong khi đó, Indonesia đang hưng phấn sau khi vào bán kết U-23 châu Á trong lần đầu tiên tham dự, không chừng họ góp mặt ở sân chơi Olympic khi châu Á có 3,5 suất.

DUY ĐỨc

Nguồn PLO: https://plo.vn/truyen-thong-han-quoc-len-tieng-sau-tran-thua-indonesia-dem-dien-ro-post787599.html