Truyền thêm ngọn lửa anh hùng cách mạng

Chiều 1-5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn Mai Linh và các đơn vị đồng hành tổ chức khai mạc Cuộc đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo QĐND'.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Cuộc đua (toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Cùng dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách. Tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức cuộc đua đã đọc Thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo QĐND”.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TUẤN HUY - VIỆT TRUNG

Cung đường lịch sử

Từ Thủ đô Hà Nội, Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo QĐND" sẽ đi qua những cung đường, địa danh lịch sử mà 70 năm trước các đoàn bộ đội, thanh niên xung phong và dân công từ nhiều địa phương trong cả nước đã tiến về Điện Biên Phủ. Cuộc đua góp phần khơi dậy ký ức hào hùng và lòng biết ơn, tự hào sâu sắc của thế hệ người Việt Nam hôm nay đối với các chiến sĩ Điện Biên “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, dù bom đạn xương tan thịt nát không sờn lòng tiếc tuổi xanh.

Hình ảnh đoàn đua xe đạp thể thao hôm nay cũng gợi lại hình ảnh các đoàn xe thồ, gồng gánh từ nhiều ngả đường tiếp tế từng bao gạo, cân muối, băng qua bom đạn địch để đến với mặt trận. “Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ. Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát”. Đó là bức tranh sống động của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện.

Trong buổi lễ khai mạc cuộc đua bên bờ hồ Hoàn Kiếm linh thiêng và thân thuộc, chúng ta một lần nữa được ôn nhớ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ và nhân dân Thủ đô Hà Nội ngay từ những ngày mở màn Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), để tinh thần ấy được nhân lên thành tinh thần Điện Biên Phủ quyết chiến quyết thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ đánh thắng quân xâm lược Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ năm 1954.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao cờ điều hành cho Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND, Trưởng ban tổ chức Cuộc đua. Ảnh: TUẤN HUY - VIỆT TRUNG

Chúng ta cũng tràn đầy niềm tự hào ôn nhớ về trận “Điện Biên Phủ trên không” tại Hà Nội vào tháng 12-1972, một chiến thắng đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân tạo thế tiến đến mùa xuân đại thắng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để ngày 30-4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đồng lòng đồng sức thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, từng bước hiện thực hóa ước mơ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cứ mỗi kỳ 5 năm, Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ do Báo QĐND phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tổ chức lại giúp nhân dân được chứng kiến những đổi thay mới mẻ trên các chặng đường từ Hà Nội qua miền Tây Bắc Tổ quốc. Hôm nay đây, một thế hệ vận động viên mới sẽ lại được mang tinh thần Điện Biên Phủ đoàn kết, quyết thắng trong thể thao bung sức thi đấu vượt đèo, đổ dốc. Những cung đường đua hôm nay cũng là những cung đường về giữa lòng đồng bào các dân tộc Tây Bắc thân thương.

Trong chặng 1 mở màn đầy ý nghĩa và hấp dẫn bên bờ hồ Hoàn Kiếm, thay mặt Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, UBND các quận, huyện thuộc TP Hà Nội nơi có đoàn đua đi qua, ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội nhấn mạnh: “Hòa vào bầu không khí chung của cả nước hướng về Điện Biên Phủ, TP Hà Nội tự hào với những việc làm thiết thực ủng hộ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, trong đó có Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo QĐND”. Đây không chỉ là cuộc đua xe đạp thuần túy về chuyên môn, mà còn là sự kiện khẳng định truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta”.

Những vòng quay cuốn hút

Đúng như phát biểu chỉ đạo của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết: “Cuộc đua truyền thêm ngọn lửa anh hùng cách mạng, khích lệ thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu giành nhiều kết quả cao hơn”; ngay sau khi Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND, Trưởng ban tổ chức cuộc đua tuyên bố khai mạc; Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo QĐND, Phó trưởng ban thường trực-Tổng chỉ huy Cuộc đua phất cờ xuất phát, các tay đua lao đi vun vút trong những tràng vỗ tay không ngớt của nhân dân Thủ đô và du khách.

Tay đua Trần Tuấn Kiệt (bên phải) nhất chặng 1. Ảnh: TUẤN HUY - VIỆT TRUNG

Tiết trời dịu mát như chiều lòng người khiến các tay đua quên đi mệt mỏi sau hành trình gần một tháng thi đấu Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2024, vừa kết thúc vào trưa 30-4. Tốc độ trung bình được duy trì gần 50km/giờ, các tay đua cống hiến màn đua tranh hấp dẫn khi liên tục tấn công vào các vị trí tốp đầu.

Dù không mấy nổi bật sau những vòng đầu, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp) đã bứt phá mạnh mẽ ở vòng cuối, cán đích đầu tiên với thông số 52 phút 24 giây. Kết thúc chặng 1, sau khi được tính các điểm thưởng dọc đường, Trần Tuấn Kiệt dẫn đầu nội dung cá nhân với thời gian 52 phút 13 giây, tạm giữ Áo vàng (tay đua xuất sắc) và Áo xanh (vua nước rút); xếp thứ hai là Võ Minh Gia Bảo (Quân đội) với thời gian 52 phút 18 giây, tạm giữ Áo trắng (tay đua dưới 23 tuổi xuất sắc). Ở nội dung đồng đội, đội Đồng Tháp dẫn đầu với thời gian 2 giờ 37 phút 20 giây; đội Quân đội xếp thứ hai với 2 giờ 37 phút 47 giây...

Chia sẻ sau khởi đầu ấn tượng, tay đua Trần Tuấn Kiệt bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc đua xe đạp do Báo QĐND tổ chức. Tôi rất vui vì có khởi đầu thuận lợi và sẽ nỗ lực hết mình để phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban tổ chức Cuộc đua đã tạo điều kiện tốt nhất về ăn, nghỉ để các tay đua sớm phục hồi; cảm ơn đông đảo cổ động viên đã trực tiếp cổ vũ, tiếp sức cho các tay đua”.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tay đua xuất sắc từ hạng 1 đến hạng 5. Ảnh: TUẤN HUY - VIỆT TRUNG

Đánh giá về chuyên môn chặng 1, ông Lê Thành Liêm, lãnh đội của đội xe đạp An Giang bày tỏ: “Được thi đấu bên hồ Hoàn Kiếm trước sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên đã giúp các tay đua thêm phấn khởi, tự tin. Ai cũng muốn đạt thành tích cao ở chặng này nên tốc độ sớm được đẩy lên rất cao. Kết quả có thắng, có thua nhưng đây mới chỉ là khởi đầu; quan trọng là ai ai cũng phấn khởi khi được tham dự lễ khai mạc xúc động. Các đội đua tự tin bước vào chặng 2 với lộ trình dài 132km, từ Hà Nội tới Mai Châu (Hòa Bình) vào sáng 2-5".

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban tổ chức trao 20 suất quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó: Tập đoàn Y Dược Việt trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tiền quà và 2 triệu đồng tiền mặt; Tập đoàn Phúc Thành An trao tặng 20 phần quà. Đại diện Quỹ Vì tầm vóc Việt-đối tác thiện nguyện của cuộc đua dưới sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á trao biển tượng trưng số tiền 8,8 tỷ đồng tặng 1 công trình trường học, 10 căn nhà đại đoàn kết, 30 công trình vệ sinh trường học tại các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, 70 thùng sữa TH TRUE MILK. Tổng số tiền dành cho các hoạt động an sinh xã hội trong cuộc đua là gần 10 tỷ đồng.

MẠNH HÙNG - HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/cuoc-dua-xe-dap-ve-dien-bien-phu-2024-cup-bao-quan-doi-nhan-dan/truyen-them-ngon-lua-anh-hung-cach-mang-775194