Truyền lửa cho thế hệ trẻ

Thấm nhuần lời dạy của Bác: 'Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết', những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Phước đã triển khai, nhân rộng, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) 'Ông kể cháu nghe'. Qua lời ông kể, nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam được tái hiện sinh động, dễ nghe, dễ nhớ, từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ ngày nay.

NHỮNG TUYÊN TRUYỀN VIÊN ĐẶC BIỆT

Khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, ngực đeo những tấm huân chương, huy chương lấp lánh; giọng nói sang sảng, đầy tự hào kể về những ngày bộ đội ta chiến đấu anh dũng, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đây chính là hình ảnh của những CCB trong các CLB “Ông kể cháu nghe” tại Bình Phước. Những tuyên truyền viên đặc biệt ấy đang góp phần tái hiện lại lịch sử, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ở tuổi 80, CCB Lê Lý Trịnh, Chủ nhiệm CLB “Ông kể cháu nghe” thị xã Phước Long vẫn nhớ rõ nhiều chiến dịch lịch sử của dân tộc Việt Nam, như: Chiến thắng Điện Biên Phủ; 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28-6 đến 16-9-1972); giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975)… Từng là người lính tham gia chiến đấu, phục vụ tại chiến trường Nam Tây Nguyên, vì thế những câu chuyện được ông kể luôn chân thực và sinh động, làm sống dậy một thời oanh liệt của dân tộc. Nhiều năm qua, những câu chuyện ông kể đã đi vào tâm thức của nhiều thế hệ thanh, thiếu niên, nhi đồng thị xã, trở thành một phần hành trang cho thế hệ trẻ bước vào đời.

Theo thống kê, đến nay, hội CCB các cấp tại Bình Phước đã thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 114 CLB “Ông kể cháu nghe”. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các CLB “Ông kể cháu nghe” đã tổ chức hơn 1.100 đợt kể chuyện với 205.938 lượt thanh thiếu niên và học sinh dự nghe.

Ở tuổi 80, CCB Lê Lý Trịnh vẫn tích cực kể các câu chuyện lịch sử, làm người truyền lửa cách mạng cho các em học sinh tại thị xã Phước Long

CCB Lê Lý Trịnh chia sẻ: “Còn sức thì mình còn cống hiến cho quê hương, đất nước. Các cháu ngồi tập trung nghe kể, hỏi han thêm nhiều điều về các trận đánh; nhớ được sự kiện lịch sử là điều khiến tôi vui nhất. Nhớ được lịch sử, hiểu được những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông ta, có như vậy, các cháu mới biết nguồn cội, nhìn vào đó mà giữ gìn, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước”.

Từ nhiều năm qua, định kỳ mỗi tháng hay nhân dịp lễ, ngày kỷ niệm truyền thống, hàng trăm tuyên truyền viên đặc biệt của các CLB “Ông kể cháu nghe” được các trường trên địa bàn tỉnh mời đến kể cho học sinh nghe những mẩu chuyện về Bác Hồ, về những cuộc chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc họ đã từng tham gia chiến đấu. Đây cũng chính là hoạt động thiết thực của hội CCB các cấp tại Bình Phước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và thể hiện vai trò người lính Cụ Hồ trong thời bình.

CCB Nguyễn Đức Huân, Chủ tịch Hội CCB huyện Hớn Quản cho biết: “Hội thường xuyên củng cố, duy trì và phát huy vai trò CLB “Ông kể cháu nghe” của Huyện hội và 13/13 CLB thuộc hội CCB các xã, thị trấn. Thành lập từ năm 2002, trải qua 20 năm hoạt động, CLB “Ông kể cháu nghe” của Hội CCB huyện đang duy trì hoạt động hiệu quả. Hằng năm, CLB phối hợp với tổ chức đoàn, các trường học, những CCB trực tiếp tham gia chiến đấu trên địa bàn huyện và Phòng Chính trị, Sư đoàn 7 tổ chức buổi nói chuyện lịch sử nhân các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương và những buổi sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa.

TIẾP LỬA TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Thực tế cho thấy, từ việc duy trì hoạt động thường xuyên của CLB “Ông kể cháu nghe”, nhiều thế hệ học sinh các cấp tại Bình Phước đã quen thuộc với những buổi sinh hoạt tập thể luôn có các “nhân chứng lịch sử”, để từ đó các em hiểu, thêm yêu hơn môn lịch sử, yêu quê hương, đất nước.

Em Trương Gia Huy, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Hớn Quản cho biết: Ngoài các trận đánh đã được học trong môn Lịch sử, các ông còn kể thêm về lịch sử địa phương, như chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô thuộc Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, Đồng Xoài rực lửa chiến công; Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết… Các buổi sinh hoạt dưới cờ có các ông kể chuyện rất thú vị và bổ ích.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Văn Nước cho biết: “Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp hội. Từ mô hình CLB “Ông kể cháu nghe” đầu tiên tại Phước Long, chúng tôi đã nhân rộng ra tất cả cơ sở hội. Để nâng cao chất lượng hoạt động mô hình CLB “Ông kể cháu nghe”, những năm gần đây, hội CCB các cấp đã mở rộng thêm thành viên, như: công an, quân sự, phụ nữ, thanh niên… Nội dung tuyên truyền cũng được mở rộng, phong phú hơn. Trong đó, bổ sung thêm nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy… Từ đó khơi dậy truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và xây dựng lòng yêu quê hương, đất nước. Đồng thời tuyên truyền về phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hun đúc lý tưởng cách mạng của Đảng, dân tộc cho thế hệ trẻ.

Lê Na

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/137101/truyen-lua-cho-the-he-tre